“Khi đủ trưởng thành, chúng ta nghĩ về hạnh phúc rất khác”

Hào Hoa - Huyền Chi (thực hiện) |

Phóng viên biết Thu Quỳnh khi cô còn rất trẻ, sống cùng gia đình trong một con ngõ nhỏ ở phố Trương Định (Hà Nội). Thời ấy, Thu Quỳnh còn đi học, để tóc dài ngang lưng, nụ cười tươi sáng và đang yêu một anh chàng người mẫu có gương mặt lạnh lùng. Họ thường đưa đón nhau trong con ngõ ngoằn ngoèo ở Trương Định. Bẵng đi rất lâu, gặp lại Thu Quỳnh và cô bây giờ đã là người phụ nữ trưởng thành, làm mẹ đơn thân, lặng lẽ đi qua những bão giông tuổi trẻ.

Kể từ sau bộ phim “Quỳnh Búp Bê”, “Về nhà đi con”... Chị đã có thêm nhiều vai diễn, nhưng với số đông khán giả, My Sói vẫn là vai diễn xuất sắc nhất của Thu Quỳnh sau ngần ấy năm. Chị có cho đó là một lời khen?

- Tôi vẫn nghĩ đó là lời khen. Như vậy, tôi đã có một vai My Sói thành công. Nhưng không phải vì thế, tôi sẽ để mình chìm mãi trong thành công ấy. Mỗi vai diễn đến với tôi sau này đều là một thách thức. Phải làm mới, phải tránh sự nhàm chán, phải đầu tư để vai diễn có sức sống độc lập...

Trước khi khán giả thấy nhàm chán, chính tôi đã thấy nhàm chán khi nhận những vai diễn có sự lặp lại trong cách diễn hay tính cách, số phận. Bởi vậy, là My Sói của “Quỳnh Búp Bê”, là Huệ của “Về nhà đi con”, là Khánh Thy của “Hương vị tình thân”... hay bất cứ vai diễn nào, tôi đều phải đầu tư rất kỹ về tạo hình, tính cách và diễn hết sức mình.

Tôi đã gặp Thu Quỳnh khi còn ở độ tuổi mười chín, đôi mươi và rất tươi trẻ. Chị còn nhớ những gì khi nhắc lại thơ ấu và thanh xuân từng có trong ngôi nhà rộng trong ngõ Trương Định?

- Không biết chị đã ở Trương Định bao lâu? Chị có ở đó khi tôi còn là một đứa trẻ? Khi ấy, gia đình tôi ở trong căn nhà 5 gian 3 chái, lợp ngói. Tôi là đứa trẻ nghịch ngợm, suốt ngày đi bêu nắng, bắt chuồn chuồn, trèo tường trốn mẹ đi chơi, bị mẹ cầm chổi phất trần đuổi khắp ngõ. Tôi của ngày ấy, khi ra đường sẽ chào hỏi mọi người từ nhà ra đến đầu ngõ. Gặp ai cũng chào, vì không chào ai, cả làng sẽ biết. Bố mẹ dạy tôi phải biết phép tắc, lễ nghĩa như thế!

Tôi đã có một thanh xuân tuyệt vời. Từ việc yêu đến đập đầu vào tường đến cả hành trình trưởng thành mà tôi đã có. Điều tiếc nhất của thanh xuân có lẽ là không đi làm thêm và được ở ký túc xá như các bạn.

Tôi không hối hận bất kỳ điều gì. Kể cả có những việc tôi đã sai khi lựa chọn. Nhưng bản thân tôi ở thời điểm đó đã thấy đúng. Trong đời, luôn có những lựa chọn chỉ đúng vào thời điểm này nhưng lại sai vào thời điểm khác. Nhờ vậy mà chúng ta nhận ra rất nhiều điều.

Nếu hỏi về người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời Thu Quỳnh, chị sẽ chọn ai?

- Bố tôi. Đôi khi, tùy từng thời điểm khác nhau trong cuộc đời, tôi sẽ có những câu trả lời khác nhau cho cùng một câu hỏi. Bởi chúng ta luôn có những cách nghĩ khác nhau, cảm nhận khác nhau ở từng thời điểm. Riêng với câu hỏi về người đàn ông có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đời, tôi sẽ chỉ có một câu trả lời. Dù ở thời điểm nào, câu trả lời của tôi vẫn là - Bố tôi.

Chị từng kể, khi còn trẻ, chị ham vui cùng bạn bè, có lần đi chơi khuya về, để bố đợi cửa, và ông đã rất tức giận. Thời điểm ấy, chị rất ân hận và áy náy khi để bố phải lo lắng nhiều. Vậy cách nghĩ và câu trả lời này có thay đổi theo thời gian?

- Thay đổi rất nhiều. Bây giờ, tôi không còn thấy đó là sự đáng tiếc hay phải áy náy nữa, tôi nhìn nhận đó là trải nghiệm. Tôi nghĩ đó là chuyện phải xảy ra. Tuổi trẻ của bất kỳ ai cũng sẽ có những chuyện như thế, để bố mẹ răn dạy, để con cái lớn lên. Phải có lần như thế, tôi mới nhận ra, bố tôi là người có sự ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời mình.

Bố tôi vốn sống rất tích cực, nhưng nguyên tắc. Đến tuổi này, bố mẹ tôi vẫn nhảy đầm, tụ tập bạn bè ca hát. Nhưng ông sống chuẩn chỉnh. Cả em trai tôi, và bé Be - con trai tôi, cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông. Bởi ông nói điều gì cũng thấu tình đạt lý.

Bây giờ tôi đã làm mẹ. Tôi hiểu rằng, hành trình trưởng thành của bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ có lần làm cho bố mẹ buồn. Nhưng điều quan trọng nhất là, bố mẹ giúp cho đứa trẻ ấy nhận ra giá trị của bản thân. Như cách bố tôi đã giúp tôi trưởng thành.

Ngồi trước tôi bây giờ, Thu Quỳnh đã là một phụ nữ với lối suy nghĩ già dặn. Nói câu nào cũng nhắc đến chữ “trải nghiệm”. Có phải với chị, sự trưởng thành đã phải đánh đổi bằng sóng gió và cả hôn nhân đổ vỡ?

- Nói thế cũng đúng. Có khoảng thời gian, tôi chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, tôi như bị dồn đến đường cùng, không thoát ra được. Tôi có thể ốm 3 ngày chỉ vì một câu nói của người khác. Tôi nghĩ ngợi, khóc, và mất ngủ. Tôi hỏi mình, tại sao tôi lại để bản thân rơi vào tình trạng như vậy?

Tôi phải tìm cách thoát ra. Cách duy nhất tôi chọn để thoát khỏi tình trạng đó là tôi đi gieo hạt, trồng cây, nhìn cây nẩy mầm. Tôi mua rất nhiều hạt giống về, rồi trồng dưa hấu ở tầng 28 của chung cư. Mỗi ngày, tôi đều ra xem cây đã nảy mầm chưa. Tôi lên mạng tìm đọc các bài viết về chăm sóc cây. Tôi thấy vui khi dõi theo hành trình cây nảy mầm, ra hoa, thụ phấn rồi ra quả.

Vậy đấy, tôi tìm thấy niềm vui từ những điều giản đơn như thế, khi cây ra trái đầu tiên, sẽ có những quả bị sâu, tôi phải chấp nhận. Có những quả bị thiếu nắng nên vẹo vọ, tôi phải chăm sóc. Cuộc sống là thế, có những điều phải chấp nhận và vượt qua.

Sau sóng gió, chị nhìn nhận hạnh phúc là sự giản đơn và không còn phụ thuộc vào đàn ông?

- Hạnh phúc chỉ phụ thuộc vào chính bản thân mình. Tôi sắp 35 tuổi. Ở tuổi này, tôi đã trải nghiệm khá nhiều. Khi chúng ta còn trẻ, trước sự cố nào, chúng ta cũng hay phức tạp hóa lên và nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tiêu cực. Khi đủ trưởng thành, chúng ta sẽ chọn cách đơn giản hơn.

Tôi nhận ra, đi qua sóng gió, tôi trở lại suy nghĩ nguyên bản của mình, rất đơn giản và nhẹ nhàng, chỉ là những câu hỏi chúng ta là ai, một cộng một bằng hai... Khi đơn giản mọi thứ, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng và vui vẻ.

Hạnh phúc chỉ là một ngày ở nhà với con, đón con đi học về, 2 mẹ con đi ăn quà vặt, đi sang ông bà ăn cơm, nói dăm ba câu chuyện hàng ngày, tối cho con học bài rồi 2 mẹ con cùng nhau đi ngủ. Có thể chị không tin, nhưng bây giờ chỉ cần ngắm một bông hoa nở với tôi cũng là hạnh phúc.

Khi quan điểm về hạnh phúc đã trở nên giản đơn, một người đàn ông như thế nào sẽ khiến Thu Quỳnh ở tuổi 35 rung động?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hình mẫu cho người đàn ông. Nhưng tôi nghĩ, để hấp dẫn được tôi ở thời điểm này, đó sẽ không phải là một chàng trai hay một người đàn ông, mà đó sẽ phải là một quý ông. Có thể đến độ tuổi tôi “già” rồi, tôi sẽ có cái gu “mặn” hơn hoặc là yêu cầu cao hơn.

Chị có nghĩ đến hôn nhân lần nữa?

- Tôi đang có một khởi đầu mới. Mọi người cứ nghĩ rằng, tôi là mẹ đơn thân vất vả lắm, vừa làm bố vừa làm mẹ. Nhưng mà không phải như vậy, tôi cảm giác như mình đang quay lại hồi mười mấy tuổi, cũng âm thầm thích người này người kia và mơ mộng, tin vào tình yêu sét đánh.

Cuộc sống của tôi hiện tại có nhiều thú vui, có nhiều thứ mà tôi quan tâm. Hình như từ “hôn nhân” không còn xuất hiện trong đầu tôi rất lâu rồi.

Năm mới, chị ước điều gì?

- Tôi ước cho gia đình, bố mẹ, con trai tôi và tất cả mọi người đều được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Hào Hoa - Huyền Chi (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Thu Quỳnh: Tôi bây giờ như trở về thời 18 tuổi, tin vào tình yêu sét đánh

Nhóm PV |

Thu Quỳnh chia sẻ cô đã thay đổi quan điểm về tình yêu, hạnh phúc sau khi đi qua sóng gió.

Thu Quỳnh: Tôi không coi My Sói là cái bóng lớn cần phải vượt qua

Nhóm PV |

Thu Quỳnh có những chia sẻ với Lao Động về tâm tư, suy nghĩ, sự đầu tư đằng sau mỗi vai diễn.

Thu Quỳnh nói gì về tin mâu thuẫn với Phương Oanh, Bảo Thanh?

Mi Lan |

Từng xuất hiện nhiều thông tin xoay quanh mối quan hệ giữa 3 diễn viên Phương Oanh, Bảo Thanh và Thu Quỳnh. Trong đó, có ý kiến khẳng định, họ mâu thuẫn với nhau ngoài đời.

Gian nan vận động hiến tạng, hồi sinh những ca bệnh ngấp nghé cửa tử

Thùy Linh |

Danh sách chờ ghép tạng tại Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia luôn có khoảng 3000 bệnh nhân. Đây là những ca bệnh nặng, ngấp nghé "cửa tử", nếu như không có nguồn tạng hiến từ người cho chết não thì họ sẽ không có cơ hội sống. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Thu Quỳnh: Tôi bây giờ như trở về thời 18 tuổi, tin vào tình yêu sét đánh

Nhóm PV |

Thu Quỳnh chia sẻ cô đã thay đổi quan điểm về tình yêu, hạnh phúc sau khi đi qua sóng gió.

Thu Quỳnh: Tôi không coi My Sói là cái bóng lớn cần phải vượt qua

Nhóm PV |

Thu Quỳnh có những chia sẻ với Lao Động về tâm tư, suy nghĩ, sự đầu tư đằng sau mỗi vai diễn.

Thu Quỳnh nói gì về tin mâu thuẫn với Phương Oanh, Bảo Thanh?

Mi Lan |

Từng xuất hiện nhiều thông tin xoay quanh mối quan hệ giữa 3 diễn viên Phương Oanh, Bảo Thanh và Thu Quỳnh. Trong đó, có ý kiến khẳng định, họ mâu thuẫn với nhau ngoài đời.