Từ con ngựa giấy...
Điều nam du khách 44 tuổi tiếc nuối nhất là không thể đưa con ngựa vàng mã màu đỏ theo mình trên hành trình du lịch Pháp dài ngày, trước khi về nhà ở Mexico. “Thực sự thất vọng, bởi tôi chỉ muốn thêm nó vào bộ sưu tập trưng bày ở nhà, như một món quà lưu niệm đậm màu sắc văn hóa” - Arnaud chia sẻ với Lao Động.
Anh thú thật mình không hề biết đó là một món đồ tâm linh trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt khi bỏ ra 100.000 đồng mua nó tại một cửa tiệm ven đường ở Đông Anh, Hà Nội.
Nhưng anh phải bất ngờ hơn về phản ứng của người Việt Nam trước câu chuyện một ông Tây muốn mua ngựa vàng mã về làm quà. Bài đăng về câu chuyện của Arnaud “làm mưa làm gió” khắp mạng xã hội Việt Nam từ đầu tháng 8. Hàng trăm fanpage chia sẻ hình ảnh nam du khách ôm con ngựa giấy giữa sân bay, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận thích thú.
Điện thoại của Arnaud nổ thông báo liên tục khi nhận những bình luận, tin nhắn từ của những người xa lạ tại Việt Nam hỏi thăm, an ủi và hẹn gửi con ngựa khác về tận nhà cho anh. “Điều đó thực sự khiến tôi cảm động”, anh chia sẻ.
Tin vui đến với Arnaud ngày 9.8, khi một kiến trúc sư ở Hà Nội kêu gọi bạn bè chung tay tìm mua một con ngựa giấy khác gửi sang Pháp cho anh. Anh cho biết mình cảm kích trước lòng quan tâm của người Việt, và dự định đặt món quà đặc biệt này tại nơi trang trọng nhất trong nhà.
“Đó quả là một hành động ấm áp. Tôi sẽ chụp ảnh con ngựa giấy đó cùng với những món đồ tạo tác khác trong văn hóa tâm linh Mexico, để hình thành sợi dây liên kết giữa Mexico với Việt Nam” - Arnaud bày tỏ.
...đến gia tài quý báu
Có lẽ niềm hứng thú tìm hiểu về văn hóa phần nào xuất phát từ dòng máu lai Pháp và Ai Cập trong Arnaud. Anh lớn lên ở thủ đô Cairo, Ai Cập đến năm 16 tuổi sau đó một mình chuyển đến Pháp theo đuổi ngành kiến trúc tại trường đại học ở Lyon, Pháp.
Gặp định mệnh của đời mình tại Marseille, Arnaud và bà xã quyết định bay đến một thế giới mới để tìm kiếm những điều thú vị hơn. Vợ chồng anh tìm thấy bến đỗ mới tại Mexico City vào năm 2007, dù không biết ai hay một chữ Tây Ban Nha “bẻ đôi” cũng không rành.
Như cá gặp nước, anh khám phá văn hóa địa phương và sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật cho riêng mình suốt từ đó đến nay. Ngoài thời gian quản lý không gian nghệ thuật và kinh doanh nhà hàng tại Mexico City cùng bà xã, Arnaud dành khoảng 6 đến 7 tháng một năm để du lịch vòng quanh thế giới.
Đến nay, Arnaud đã ghé thăm khoảng 30 quốc gia, trong đó mới nhất là Việt Nam. Tới đâu anh cũng tìm tòi những vật dụng đời thường của người địa phương, dù đó chỉ là chiếc thìa, bát đĩa, cốc, quạt nan...
“Tôi đang thực hiện một dự án số cho bộ sưu tập đồ thủ công từ khắp nơi trên thế giới của mình. Tôi gọi nó là ‘Craft Feed’. Tôi hứng thú với những vật dụng bình thường dùng trong cuộc sống hàng ngày, nhất là những thứ có nét đặc trưng của một vùng miền, hay chi tiết thú vị về nghệ thuật chế tác”, người đàn ông 44 tuổi nói.
Arnaud ấp ủ ý tưởng rằng Craft Feed chính là một bảo tàng số, lưu trữ liên tục những vật dụng hàng ngày, kể câu chuyện về những thợ thủ công và quá trình tạo tác từng đồ vật.
“Những vật dụng này có chung phong cách thẩm mỹ, nhắc nhở chúng ta về di sản chung của nhân loại trên Trái đất, với một thiết kế phi thời gian và vượt thời gian”, anh chia sẻ.
Gia tài của Arnaud có khoảng 200 trăm vật phẩm từ những chuyến du lịch vòng quanh thế giới từ Ấn Độ, Ai Cập, châu Âu, cho đến Guatemala, Mexico... Có lẽ tất cả vật dụng ấy không hề đắt tiền, nhưng lại mang ý nghĩa và gắn với những kỷ niệm đặc biệt trên từng dặm đường anh đi.
“Đó là những đồ vật có thật từ khắp nơi trên thế giới, có linh hồn, gắn với một câu chuyện mang lại chất liệu cho cuộc sống hàng ngày. Đó có thể là vật dụng do một người hoặc cộng đồng tạo ra, theo một bí quyết thủ công truyền thống hoặc máy móc thô sơ được truyền lại từ đời này qua đời khác”, trích phần giới thiệu về dự án của Arnaud.
Trong 21 ngày ở Hà Nội, Arnaud lang thang khắp những ngõ nhỏ, góc phố để quan sát và hòa mình vào cuộc sống của người địa phương. Bắt gặp thứ gì lạ mắt, anh đều mua về. Bộ sưu tập trong chuyến du lịch Việt Nam đầu tiên của anh có chiếu tre, gối mây, gối tre, chiếc ghế đẩu gỗ, điếu cày, cốc thủy tinh uống bia hơi... Anh không quên mua những đặc sản dân dã mình yêu thích như bánh đậu xanh, chè mạn, hạt hướng dương... và cả một trái thanh long.
Arnaud chắc chắn mình sẽ còn trở lại Việt Nam để tiếp tục hoàn thiện bộ sưu tập đồ thủ công của mình, tìm hiểu thêm những câu chuyện nghề của nghệ nhân tại đất nước này. “Tôi đã để lại một phần trái tim mình ở nơi đó”, anh chia sẻ.