Diễn viên điện ảnh Kaity Nguyễn: “Em không lắm chiêu, em chỉ có một chiêu thôi!”

Nguyên Lê (thực hiện) |

“Em không phải là một “gái trẻ lắm chiêu” nha, em chỉ có một chiêu thôi, đủ để chọn cho mình một nơi chốn thật bình yên và an toàn, là đủ!” - “Cô gái vàng” của điện ảnh Việt chia sẻ với “Buffet cuối tuần” về những viên kẹo ngọt cô đã và đang muốn có, trong tình yêu cũng như trong sự nghiệp; cả những “con chuột” mà “con mèo” Kaity muốn “bắt được”, trong “năm tuổi” của mình.

24 tuổi, với một gia tài điện ảnh đáng nể sau chỉ 6 năm chạm ngõ làng điện ảnh: 5 dự án điện ảnh, trong đó có tới 4 lần thủ vai chính, 2 trên 5 phim oanh tạc phòng vé, vượt mốc doanh thu trên 170 tỉ đồng (Em chưa 18, Tiệc trăng máu), đồng thời giành luôn giải thường “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại LHP Việt Nam lần thứ 20 cho ngay vai diễn đầu tay ở tuổi 17, Kaity Nguyễn hiện được cho là một phát hiện đáng giá, chưa từng có tiền lệ của điện ảnh Việt. Đứng trước năm tuổi của mình, Kaity nói rằng cô muốn lì xì cho cuộc đời lòng biết ơn của mình, vì nó đã lì xì cho cô quá nhiều may mắn…

“Tan vỡ đôi khi chưa hẳn đã là kẹo đắng”

“Cô gái đến từ quá khứ” nhưng cảm giác như “đến từ... tương lai” với thành công đến thật sớm và dồn dập, bắt đầu bằng một... clip hát nhép gây bão mạng, rồi vụt biến thành “cô gái trăm tỷ”. May mắn đó có quá dễ dàng không?

- May mắn quả thật là một “từ khóa” gắn liền với cái tên Kaity Nguyễn nhưng phần nào đó em thấy mình cũng đã rất cố gắng để ít nhất biết mình cần làm gì với may mắn của mình. Bắt đầu bằng việc không nỡ làm những người đã tin tưởng mình phải thất vọng. Trước mỗi cơ hội có được, em luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế tốt nhất để có thể vào việc một cách thoải mái nhất, cho thấy một phiên bản hoàn hảo nhất của mình.

Sinh ra tại TPHCM, lớn lên ở Mỹ, điều cô gái ấy thiếu phải chăng chính là... “quá khứ”, để có thể vào một vai diễn “thuần Việt”, bằng những trải nghiệm không qua google?

- Dĩ nhiên là khuyết thiếu, và đó cũng là lý do mà để vào vai Lý Linh trong “Gái già lắm chiêu V”, em đã phải đọc rất nhiều cuốn sách về Huế để cảm nhận rõ hơn bối cảnh mà mình được đặt vào. Nhưng em nghĩ, với một người trẻ nói chung, nhất là trong cái nghề rất cần tới vốn sống này, để mà nói đã hiểu được hết về cuộc sống thì rõ ràng là không thể; bao nhiêu cũng sẽ không đủ cả. Thì hàng ngày em vẫn đang lớn đây, vẫn đang không ngừng quan sát.

Ngay cả những năm sống ở Mỹ, gia đình em cũng thường xuyên cho em về Việt Nam, được đi đi về về giữa hai nền văn hóa. Khái niệm “thuần Việt” trong gia đình em cũng nằm trong những bữa cơm Bắc thật ngon của mẹ, một người phụ nữ gốc Bắc rất đảm và ưa thích vào bếp. Nhìn em, mọi người cứ nghĩ chắc em không biết lau nhà rửa chén nhưng kỳ thực, em làm mấy việc đó cực kỳ chuyên nghiệp, em đã được “huấn luyện” thật kỹ để trở thành một người phụ nữ “thuần Việt”, ít ra là trong cái tổ của mình.

Cô bé ngậm kẹo là tạo hình ấn tượng cho Linh Đan trong “Em chưa 18”. Đó có đồng thời là một ẩn dụ cho Kaity không: sinh ra với những viên kẹo ngọt?

- Linh Đan mất mẹ sớm, đấy là một viên kẹo đắng đấy chứ, nhất là khi cô ấy bước vào tuổi mới lớn, rất cần có được sự chỉ bảo của một người mẹ. Và ngay cả khi được ngậm một viên kẹo ngọt thì đã chắc gì cuộc sống của bạn sẽ mãi là màu hồng. Đừng quên, nghiện kẹo sẽ rất dễ bị sâu răng. Và một cuộc đời hay, là phải có nhiều vị.

Viên kẹo đắng lớn nhất tôi từng phải nếm, đấy có lẽ là việc ba mẹ tôi chia tay khi tôi mới 12 tuổi. Nhưng một mặt, viên kẹo đắng đó cũng đã giúp hai anh em tôi trưởng thành và hiểu nhau hơn, hiểu bố mẹ mình hơn và cuộc đời này hơn, nên tính ra cũng chưa hẳn đã là viên kẹo đắng.

Vậy những viên kẹo ngọt là gì?

- Được làm việc với những ekip hay, được cộng sự, khán giả yêu thương, đấy là kẹo ngọt. Gia đình cùng ăn một bữa cơm ngon, đấy cũng là một viên kẹo ngọt. Gia đình, dù tan vỡ, nhưng điều quan trọng là sau quyết định đúng đắn đó thì ai cũng được hạnh phúc và sớm tìm được những nguồn năng lượng tích cực khác cho mình. Chính vậy mà ba mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc khi luôn cho em những lời khuyên tốt để em có thể đi làm với một tâm lý tốt nhất trong suốt hơn 5 năm qua.

Diễn viên điện ảnh Kaity Nguyễn từng kết hợp với NSND Hồng Vân, NSND Lê Khanh trong phim “Gái già lắm chiêu V“. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Diễn viên điện ảnh Kaity Nguyễn từng kết hợp với NSND Hồng Vân, NSND Lê Khanh trong phim “Gái già lắm chiêu V“. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Quyền lực của em nằm ở thế hệ GEN Z”

Vào cái ngày thành công rơi bịch một phát vào đầu, em tỉnh dậy thế nào?

- Mất mấy tháng sau em mới tỉnh lại, và chính là ba mẹ đã kéo em dậy. Gia đình em làm kinh doanh nên rất thực tế, họ luôn kéo em xuống mặt đất để đừng bay lung tung trên mây.

Thành công tới sớm, dồn dập đôi khi cũng là nút thắt của cái vòng nguyệt quế. Có cách nào để nới nó ra không?

- Em là người rất cứng đầu, khi đã đạt mục tiêu sẽ không gì có thể làm được em quay mặt đi để mà có thể bị lạc hướng cả.

Thành công đến nhiều lần vào những thời điểm khác nhau, nhưng để có một cái đỉnh nào đó để có thể nói rằng “OK, bao nhiêu đó là đủ rồi” thì e là độ tuổi của em hãy còn quá nhỏ để mà nói.

Em luôn thích đâm đầu vào thử thách, cả nhà em ai cũng vậy, mọi người không bao giờ chịu dừng lại vì thỏa mãn với những gì mình đã có đâu, họ sẽ luôn đi tìm những thử thách mới hơn để có thể khám phá bản thân và làm giàu trải nghiệm của mình.

“Con chuột” nào mà “con mèo” Kaity muốn bắt được nhất trong “năm tuổi” này của mình?

- Là trở thành một nhà sản xuất phim.

Chẳng nhẽ diễn xuất đã kịp là chiếc áo quá chật sao?

- Em không có coi nó là tấm áo quá chật. Nhưng điện ảnh là một bộ máy có rất nhiều mắt xích, trong đó em đặc biệt yêu thích công việc của một nhà sản xuất, trong cách họ sắp xếp để có một đoàn làm phim chỉn chu nhất để mọi người có thể làm việc tốt nhất bên nhau trong nhiều tháng trời. Em vẫn không ngừng quan sát và tìm hiểu công việc thú vị đó để một ngày không xa có thể tự sản xuất được bộ phim của mình.

“Thêm, không bớt” - liệu có phải là một cô gái tham vọng?

- Em nghĩ con người ta ai cũng có tham vọng hết, nếu không cuộc sống của người đó sẽ rất nhàm chán. Có điều, tham vọng nếu được dùng đúng lúc, đúng chỗ và đúng thứ mình thích thì sẽ là một động lực rất tốt để đạt được thành công.

Em nghĩ, quyền lực của em nằm ở đâu: tuổi trẻ, nhan sắc, tiếng tăm…?

- Em nghĩ là có thể đó là thế hệ "Gen Z" mà mình thuộc về.  Em đã may mắn được sinh ra trong một thế hệ đầy năng lượng, tự tin, đủ để yên tâm đứng được trên đôi chân của mình, cả khi đi ra ngoài. Cũng là một thế hệ mà các thông điệp về nữ quyền của nó rất là mạnh. Nữ quyền trong chính cái biểu cảm rất là nữ tính của nó, chứ không nhất thiết phải là một vẻ ngoài mạnh mẽ.

Vẻ nũng nịu của một con mèo? Tự thấy mình có nết gì gần với con vật mình cầm tinh nhất?

- Giống lắm luôn, mọi nết: nết ăn, nết ngủ, nết hưởng thụ… Và hơn hết, là tính trung thành.

Đang nói về con mèo mà?

- Em biết chứ! Ai cũng nghĩ con chó mới là biểu tượng của tính trung thành. Nhưng em đã gặp rất nhiều mèo rồi và bản thân em cũng nuôi mèo, thì em thấy mèo là con vật mà người lạ rất khó lấy được lòng nó, nó chỉ trung thành với chủ của nó mà thôi.

“Thảm hoạ về nhạt nhưng vẫn đủ 5 vị cho tình yêu”

Vậy đây đích thị là “con mèo” xứng đáng có 10 người yêu rồi!

- Có điều con mèo này hơi na ná con sư tử, nên cũng cần liệu chừng đó! Và nói chung thì các nhân vật của em vẻ như đều không tin vào tình yêu cho lắm, nên không ngoại trừ em cũng có thể… “bị lây”.

Chưa kể, em còn là một cô gái rất là nhạt nữa, em không có nói đùa được. Nhạt từ trong máu ra nè chị ơi! Chơi với mấy người mặn mà cũng không mặn nổi nữa. Em là thảm họa về nhạt (cười). Vì thế mà người ta đùa gì, em cũng cười hết để mọi người quên, tha không để ý đến cái nhạt của em.

Vậy nên, nếu có một “con chuột” em muốn bắt được trong tình yêu thì đó nhất thiết phải là một con chuột thật là vui tính, có thể nói được những câu làm cho em cười, hoặc hiểu được những câu em muốn đùa. Chị quản lý của em nói, có đôi bữa em cũng nói được vài câu làm người ta cười, còn nhiều câu, chị… không hiểu gì hết.

Nhưng mà coi vậy thôi, trong tình yêu em không có nhạt lắm đâu, em cũng có đủ cả 5 vị chứ bộ! Coi vậy mà em dám chấp cả mạo hiểm đó! Cứ nhìn cái trán dô của em đi (một đặc điểm nhận diện của nhà họ Nguyễn tụi em đó!), thì biết, em cứng đầu trong tình yêu thế nào! Em nghĩ, ai mà bảo được em chắc phải được em nể lắm đây!

Cứng đầu và mạo hiểm ở mức độ nào? Đủ để chấp nhận một cuộc tình éo le không?

- À không, éo le theo kiểu “kẻ thứ 3” với em là không có được, vì tính em thẳng băng vậy nè, sao em chấp nhận được sự quanh co, dích dắc! Mình cần phải thẳng băng, vì mình đang muốn tập trung vào những năng lượng tích cực nhất, mình không muốn mất thời gian cho những thứ không đâu, không đáng.

Mạo hiểm ở đây chỉ là một khi đã là người yêu của nhau, thì sẽ cùng nhau đối diện với những thử thách, khó khăn, để san sẻ bớt gánh nặng cho nhau và cùng đi tới đích cho nhanh hơn mà thôi.

Một cuộc tình éo le biết đâu cũng là tài sản kinh nghiệm đáng giá cho nghiệp diễn?

- Để được biết thế nào là một cuộc tình éo le đâu có cần trải qua đâu chị! Em nghe bạn bè em kể suốt, và lúc đó một câu luôn vang lên trong đầu em là: “Trời ơi sao ngu quá dzậy!”. Cũng có một vài lần mình kêu người ta ngu xong mình cũng… bị y chang. Có điều, em không ngu kiểu éo le (cười).

Mà là kiểu “gái trẻ lắm chiêu”?

- Dạ không, em chỉ có một chiêu thôi (chiêu đó em không khai nha!), đủ để chọn cho mình một nơi chốn thật bình yên và an toàn, là đủ.

Trên cung đường thẳng băng mà ai cũng muốn gặp trong tình yêu, biết đâu cũng sẽ có những pha cua gấp?

- Tất nhiên, và vì thế mới cần có môt chiếc xe xịn.

Chứng kiến hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, em có mang tâm thế “con chim sợ cành cong” khi đứng trước tình yêu?

- Em cũng không biết nữa vì đó là thứ em đã vượt qua rồi. Em thấy mẹ em cũng có lúc hối tiếc vì đã không cho được các con một gia đình hoàn hào nhưng giờ thấy con cái trưởng thành cứng cáp rồi thì mẹ em cũng không hối tiếc nữa. Phần mình, dĩ nhiên sự tan vỡ đó chắc chắn cũng sẽ để lại trong em một vết sẹo nhưng buồn thì không, em không bao giờ để mình đứng dậm chân mãi trong một nỗi buồn để nó gây ảnh hướng tới cách mình tiến về phía trước và nhìn ngắm cuộc đời này...

Nguyên Lê (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Lan Ngọc, Kaity Nguyễn kể chuyện và lên án bạo hành, lạm dụng phụ nữ

DI PY |

Bộ phim "Cô gái từ quá khứ" do Lan Ngọc và Kaity Nguyễn đóng lên án nạn lạm dụng, bạo hành phụ nữ. Hai nữ diễn viên mong góp tiếng nói lên án vấn đề này dịp 20.10.

Phim Kaity Nguyễn - Lan Ngọc phơi bày những góc khuất trong showbiz

DI PY |

Phim điện ảnh "Cô gái từ quá khứ" của Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn vừa tung trailer chính thức đồng thời ấn định ngày khởi chiếu chính thức vào ngày 13.10.2022. Với 2 phút được tung ra, phim phơi bày loạt góc khuất gây sốc như đổi tình lấy vai, ma tuý, mại dâm...

Kaity Nguyễn: "Ba mẹ tôi rất sợ con gái đóng phim"

DI PY |

Kaity Nguyễn trải lòng về hành trình nghệ thuật, tiết lộ “điểm chí mạng” khiến cô chao đảo thời gian dài trong sự nghiệp tại show của Lý Nhã Kỳ.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Lan Ngọc, Kaity Nguyễn kể chuyện và lên án bạo hành, lạm dụng phụ nữ

DI PY |

Bộ phim "Cô gái từ quá khứ" do Lan Ngọc và Kaity Nguyễn đóng lên án nạn lạm dụng, bạo hành phụ nữ. Hai nữ diễn viên mong góp tiếng nói lên án vấn đề này dịp 20.10.

Phim Kaity Nguyễn - Lan Ngọc phơi bày những góc khuất trong showbiz

DI PY |

Phim điện ảnh "Cô gái từ quá khứ" của Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn vừa tung trailer chính thức đồng thời ấn định ngày khởi chiếu chính thức vào ngày 13.10.2022. Với 2 phút được tung ra, phim phơi bày loạt góc khuất gây sốc như đổi tình lấy vai, ma tuý, mại dâm...

Kaity Nguyễn: "Ba mẹ tôi rất sợ con gái đóng phim"

DI PY |

Kaity Nguyễn trải lòng về hành trình nghệ thuật, tiết lộ “điểm chí mạng” khiến cô chao đảo thời gian dài trong sự nghiệp tại show của Lý Nhã Kỳ.