Giá thấp nhưng vẫn ế
Dạo 1 vòng các chợ hoa, điểm bán hoa Tết ở TP Rạch Giá vào chiều và tối 28 Tết (7.2), không khí khá đìu hiu. Lượng người đi mua hoa cũng như tham quan, chụp ảnh sụt giảm khá nhiều so với mọi năm.
Đứng mời khách hàng vào xem hoa, chị Lê Ngọc Thanh (thuê mặt bằng bán hoa ở khu đô thị Phú Cường) lắc đầu chia sẻ, chưa năm nào thấy vắng khách như vậy. “Hôm nay đã hết ngày làm việc rồi, được nghỉ Tết hết rồi nhưng lượng người đi mua hoa ít quá, không bằng một nửa năm trước. Tôi phải thu mua từ nhà vườn, rồi chịu các chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng... tình hình như thế này thì chỉ có lỗ”.
Chị Thanh cho biết lấy của nhà vườn các loại như ban mai, vạn thọ, hoa giấy... cho đa dạng chủng loại nhưng bán từ 20 Tết đến giờ vẫn chưa đến 1 nửa. So với đợt bán hoa năm rồi, giá bán các loại cũng không tăng nhưng sức mua vẫn không cải thiện.
“Tôi cũng đọc báo, theo dõi tin tức thấy tình hình năm nay nhiều người thất nghiệp, giảm thu nhập, dự báo sức mua giảm nên đã lấy ít hơn so với năm rồi. Giờ chỉ hy vọng 2 ngày cuối trước khi nghỉ Tết gỡ gạc lại chút vốn, lo lắm nhưng biết làm sao hơn” - chị Thanh buồn bã chia sẻ.
Còn ông Trần Thanh Nam (quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) - một nhà vườn gắn bó hơn 30 năm với nghề trồng và bán hoa Tết - cho hay, năm nay, ông trồng 3.000 chậu hoa các loại như: vạn thọ, ban mai, cát tường… Ông Nam bán cho thương lái 1.500 chậu, còn lại hơn 1.500 chậu, gia đình mang ra TP Rạch Giá để bán lẻ.
Ông thuê xe tải chở hoa ra chợ từ ngày 19 tháng Chạp đến nay nhưng bán chưa được 1 nửa, so với năm trước thì ế. Vì hoa từ chính chủ nhà vườn mang ra bán nên giá rẻ hơn so với các thương lái, bình quân mỗi cặp (2 chậu) ông Nam bán khoảng 45.000 đồng, thế nhưng vẫn bán rất chậm.
Ông Nam chia sẻ: “Năm nay vốn, vật tư đầu vào tăng cao nhưng tôi muốn lấy công làm lời nên bán rẻ chút cho bà con mua về chưng Tết. Tôi cũng muốn bán nhanh hết để về nhưng mà không ngờ là đến giờ vẫn ùn ứ thế này”.
Ông Nam cho biết thêm: "Đã ít khách mua mà có mua thì cũng số lượng ít, 1 vài cặp chứ không như trước kia phải lấy xe chở đi giao. Không chỉ chi phí đầu tư ban đầu, tôi còn phải tốn tiền thuê xe tải, thuê mặt bằng nữa nên nếu đến 30 Tết mà bán không được cỡ 80% hoa thì coi như lỗ vốn".
Mong đừng đợi đến đêm 30
Anh Lê Văn Hai - người bán hoa mai ở khu vực quảng trường Trần Quang Khải - cho hay, năm trước khách mua mai nhiều, do chỗ anh có đa dạng các loại, kích cỡ, giá nên họ dễ chọn. Năm nay ế ẩm quá, chục ngày nay mà bán được có vài chục cây, đa phần cây nhỏ, giá tiền thấp.
“Năm nay, tôi gom khoảng 250 cây mà giờ bán có vài chục, lại ôm vốn lỗ nữa rồi. Nhưng mai mình mang về dưỡng, chăm bán cho vụ sau vẫn được còn mấy hoa như cúc, vạn thọ... thì coi như bỏ nếu bán không hết” - anh Nam thở dài.
“Buôn bán ai cũng mong được nhiều, nhưng trong tâm tôi thật sự mong khách hàng có thể cùng chia sẻ, dành chút thời gian đi mua hoa sớm chứ đừng có tâm lý đợi đêm 30 đi mua cho rẻ, tội nghiệp người bán lắm. Ai cũng có gia đình, cũng cần bán xong dọn về lo cho gia đình, kịp đón giao thừa hết. Nếu ai cũng đợi trễ rồi chờ giảm giá thấp mới mua thì sau này thương lái đâu dám bán hoa Tết nữa” - anh Hai ngậm ngùi chia sẻ.
Theo UBND TP Rạch Giá, dịp Tết năm nay trên địa bàn có hơn 300 tiểu thương đăng ký thuê mặt bằng bày bán các gian hàng cây, hoa cảnh. Trong đó, tập trung nhiều ở khu đô thị Phú Cường, khu vực trước Công viên Văn hóa An Hòa và xung quanh Trung tâm Sinh hoạt văn hóa cộng đồng tỉnh (quảng trường Trần Quang Khải). Các điểm bán hoa Tết được khởi động từ Rằm tháng Chạp đến nay để thương lái, người mua bán thuận lợi sắp xếp chuẩn bị trước.