Những người thầy không bục giảng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Một mùa hiến chương nữa lại về, khắp các ngả đường phố của Đà Nẵng đầy ắp những giỏ hoa tươi thắm được bày bán. Trong sân trường những cô cậu học sinh háo hức dành những bông hoa tươi thắm để dâng tặng người thầy, người cô mà mình yêu quý.

Sống với nghề nhà giáo

Anh Nguyễn Văn Thông (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã theo cái nghề gia sư dạy toán hơn 10 năm. Sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm Huế, anh Nguyễn Văn Thông cũng như những bạn bè khác đã tìm một ngôi trường để đứng lớp, bắt đầu con đường dạy học của mình. Thời gian làm bạn với bảng đen, phấn trắng làm anh càng yêu thêm cái nghề giáo viên.

Nhưng bao năm theo nghề, số tiền dành dụm được không đủ để lo cho gia đình có mẹ, vợ và con nhỏ. Anh quyết định nghỉ dạy ở trường để tìm thêm một số công việc khác kiếm thêm thu nhập.

Kể từ đó, ngoài công việc bán bảo hiểm, anh Thông vẫn nhận dạy kèm tận nhà cho các em học sinh.

Anh Thông kể, những năm trước, khi đi dạy tại nhà rất được phụ huynh yêu mến và kính trọng như thầy cô ở trường. Nhiều học sinh tiến bộ rất nhanh khiến anh càng có động lực để tiếp tục cái nghề giáo viên.

“Mình cũng ít khi để ý đến những chuyện quà cáp hay ngày lễ. Học sinh của mình tiến bộ là được.”, Anh Thông nói.

Chị Trương Quỳnh Nhi (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cũng từng đi dạy ở trường được hơn hai năm và thi vào biên chế vài lần nhưng không đạt. Chị nghỉ dạy ở trường và bắt đầu mở lớp dạy kèm ở nhà.

Sau đó chị Trương Quỳnh Nhi thuê một căn nhà 3 tầng gần trường tiểu học để làm phòng học và cho thuê. Hiện chị có có khoảng 15 lớp, mỗi lớp 5 học sinh.

Thời gian đầu chưa quen với việc dạy ở nhà, chị Nhi hay buồn và nhớ đến những ngày đứng trên bục giảng, đôi ba lần chị cũng muốn quay lại trường để dạy.

Niềm vui của người dạy học

Em Nguyễn Thị Khánh Ly, sinh viên năm 4, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã đi dạy kèm tại gia được hơn hai năm nay. Việc dạy kèm tại nhà giúp em vừa có thêm kiến thức, kỹ năng nghề cũng như kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống giúp bố mẹ.

“Còn vài tháng nữa là mình ra trường và trở thành một giáo viên thực sự. Mình muốn dạy ở một trường nào đó để ra dáng một giáo viên”, em Nguyễn Thị Khánh Ly ao ước.

Dù đi dạy để kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống sinh viên nhưng em Nguyễn Thị Khánh Ly luôn tìm tòi nhiều phương pháp dạy học mới, dễ hiểu để truyền đạt cho học sinh của mình.

Dạy học là nghề cao quý, dù không có bục giảng nhưng những thầy cô giáo luôn dạy học bằng cái tâm của mình. Ngoài kiến thức chuyên môn, các thầy cô vẫn luôn là người đồng hành, thấu hiểu các em trong cuộc sống đời thường. Và trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, những lời chúc, lời hỏi thăm từ phụ huynh, học sinh luôn là niềm vui mà người thầy người cô nào cũng nhận được.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Giảng viên, sinh viên 130 trường đại học của ASEAN hội tụ tại Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - Ngày 17.11, Hội nghị thường niên Tổ chức Hành trình ASEAN (P2A) lần thứ 7 đã được khai mạc tại Trường Đại học Duy Tân.

Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách dự án đô thị đại học

THÙY TRANG |

Ngày 17.11, Đại học Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc mừng thầy cô giáo trường Hy Vọng nhân dịp 20.11

THÙY TRANG |

Ngày 16.11, đại diện cho lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm, chúc mừng ngày 20.11 các thầy cô giáo trường Hy Vọng - nơi nuôi dạy các em mồ côi cha, mẹ trong đại dịch COVID-19.

Trà chanh giã tay lên ngôi, cửa hàng bánh đồng xu thanh lý máy móc

NHƯ QUỲNH - NGỌC LÊ |

Sau trà mãng cầu, cà phê muối, việc kinh doanh bánh đồng xu theo xu hướng (trend) nhiều nơi tại TPHCM rơi vào tình trạng ế ẩm, thậm chí có người bán bánh phải thanh lý máy móc...

Ngày 20.11 đặc biệt của những giáo viên về hưu

NHÓM PV |

Đối với nhiều giáo viên về hưu, dù chỉ mới tạm xa bảng đen phấn trắng một vài mùa tựu trường hay đã rời xa việc đứng lớp lâu năm thì ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 vẫn mãi là thời gian đặc biệt.

Bộ Thông tin và Truyền thông có tân Thứ trưởng 40 tuổi

PHẠM ĐÔNG |

Ông Bùi Hoàng Phương (40 tuổi) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Câu lạc bộ Viettel lấy lại tên Thể Công

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Viettel chính thức đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Thể Công - Viettel ngay trong mùa giải V.League 2023-2024.

Các tác phẩm văn học về công nhân, công đoàn sinh động và gây xúc động mạnh

Chí Long - Huyền Chi |

Ngày 20.11.2023, Họp báo Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn diễn ra tại trụ sở Báo Lao Động (số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Giảng viên, sinh viên 130 trường đại học của ASEAN hội tụ tại Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - Ngày 17.11, Hội nghị thường niên Tổ chức Hành trình ASEAN (P2A) lần thứ 7 đã được khai mạc tại Trường Đại học Duy Tân.

Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách dự án đô thị đại học

THÙY TRANG |

Ngày 17.11, Đại học Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc mừng thầy cô giáo trường Hy Vọng nhân dịp 20.11

THÙY TRANG |

Ngày 16.11, đại diện cho lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm, chúc mừng ngày 20.11 các thầy cô giáo trường Hy Vọng - nơi nuôi dạy các em mồ côi cha, mẹ trong đại dịch COVID-19.