Cô học trò nghèo vượt khó, được tuyển thẳng vào Đại học Luật

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Cô học trò Nguyễn Phạm Quỳnh Nguyên đã vượt qua mọi khó khăn, đạt giải Nhì Quốc gia môn Lịch sử, được tuyển thẳng trường Đại học Luật Hà Nội.

Mẹ con cùng nỗ lực

Ngôi nhà nhỏ của mẹ con em Quỳnh Nguyên (SN 2006) nằm tại xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Nhiều năm trước, bố em làm thợ cơ khí, là trụ cột chính của gia đình, cùng với mẹ bán trái cây ở chợ quê cũng đủ đồng ra đồng vào chăm lo cho các con.

Biến cố không may ập đến khi bố bị tai nạn rồi qua đời, một mình mẹ chới với trước nỗi đau quá lớn. Chị Nguyễn Thị Hiếu không biết phải làm thế nào với một nách ba con, lúc đấy, Nguyên là chị cả cũng chỉ mới 13 tuổi. Gia đình trở thành hộ nghèo của xã.

Trước nhiều lời khuyên bảo, chị Hiếu không đi xuất khẩu lao động bởi mong muốn các con vẫn được sống cùng nhau thay vì gửi người thân. Chị xin làm công nhân một xí nghiệp may. Sau vài năm cảm thấy sức khoẻ ngày một yếu hơn, chị Hiếu phụ việc tại một quán ăn. Rồi được chẩn đoán sẽ phải sống chung cả đời với căn bệnh suy vỏ thượng thận, chị về nhà chăn nuôi.

Ngôi nhà cấp 4 của 4 mẹ con. Ảnh: Công Sáng
Ngôi nhà cấp 4 của 4 mẹ con. Ảnh: Công Sáng

Người mẹ vẫn khuyên bảo các con tập trung học tập, cần nỗ lực hơn vượt khó để thay đổi cuộc sống về sau. Năm cuối trung học cơ sở, Quỳnh Nguyên được thầy giáo dạy Lịch sử truyền cảm hứng, tạo động lực để em tự tin với đam mê môn sử cũng như thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp (TP Đồng Hới).

"Những năm sau đó, hiểu được sự vất vả của mẹ, cùng sự quan tâm từ bạn bè, phụ huynh và thầy cô giáo trong trường, em càng nỗ lực hơn trong học tập. Vẫn giữ đam mê với môn Lịch sử, em được cô giáo chọn vào đổi tuyển tham gia thi học sinh giỏi các cấp" - Nguyên chia sẻ.

Vững vàng trên con đường mới

May mắn đến với những nỗ lực của cô bé, khi năm học 2023 - 2024, Nguyễn Phạm Quỳnh Nguyên đã xuất sắc đoạt giải Nhì môn Lịch sử trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia và được Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển thẳng.

Niềm vui đến với gia đình nhỏ nhưng cũng là nỗi lo trước mắt. Nhìn con gái nay đã là một tân sinh viên háo hức xếp hành lý để nhập học, chị Hiếu không tránh được lo lắng. Bản thân chị bây giờ ai thuê gì làm đó, căn bệnh về thận cũng khiến chị phải phụ thuộc vào thuốc. Tuy vậy, chị vẫn động viên con chăm chỉ học tập và hoà thuận khi ra ngoài sống chung với bạn bè.

Bằng khen của Nguyên khi đoạt giải Nhì môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: Công Sáng
Bằng khen của Nguyên khi đoạt giải Nhì môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: Công Sáng

Chị Nguyễn Thị Hiếu bộc bạch: “Con cái học giỏi là một niềm vinh dự với cha mẹ, mong rằng con có thể tự lập được cho tương lai của mình tốt hơn. Tôi cũng cố gắng vay mượn thêm để lo cho con trang trải học phí cũng như các khoản phí sinh hoạt”.

Quỳnh Nguyên dự tính thuê trọ ở chung với các bạn để giảm bớt chi phí sinh hoạt cũng như làm thêm để mẹ đỡ được phần nào. Đồng thời, cô gái đặt mục tiêu sẽ “săn” các học bổng trong kỳ học của mình.

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Sáu chia sẻ, ba năm Nguyên học ở trường Chuyên thật may mắn khi em nhận được sự quan tâm của các cô chú phụ huynh của lớp, của thầy cô giáo và các nhà hảo tâm.

"Không phụ lòng yêu thương của mọi người khi Nguyên liên tiếp đạt được thành tích cao trong học tập. Đó là quả ngọt của sự nỗ lực của em, cũng là cơ hội mở ra những cánh cửa mới. Mong rằng ở chặng đường tiếp theo, em hãy vững vàng hơn nữa để có thể viết tiếp ước mơ của mình" - cô Sáu kỳ vọng.

CÔNG SÁNG
TIN LIÊN QUAN

12 năm bán quà gây quỹ giúp học trò nghèo vùng sâu

NGUYÊN ANH |

12 năm nay, nhóm bạn trẻ Ươm mầm tương lai ở TPHCM đã gom góp những món quà lưu niệm của mình để gây quỹ giúp đỡ học trò nghèo ở các miền quê.

Bộ đội biên phòng Quảng Nam chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo

Hoàng Bin |

Nhiều năm qua, những đứa trẻ khó khăn, mồ côi ở vùng biên Quảng Nam đã được Bộ đội biên phòng nhận nuôi, chắp cánh cho các em trên hành trình đến với ước mơ của mình.

Vượt biển đi thi, cậu học trò nghèo mồ côi mẹ ước mơ vào sư phạm

NGUYÊN ANH |

Suýt nghỉ học đi làm công nhân nhưng may mắn khi có sự trợ giúp của mọi người nên cậu học trò Nguyễn Chí Hiếu (huyện đảo Kiên Hải, Kiên Giang) đã được tiếp sức để tiếp tục hành trình ước mơ vào ngành Sư phạm Toán.

Dự án cầu trăm tỉ ở Bắc Ninh được giải cứu

Vân Trường |

Bắc Ninh - Các hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án thi công cầu Nét, nối huyện Yên Phong và TP Từ Sơn.

Những chuyến tàu tập kết - ký ức lịch sử không thể nào quên

QUÁCH DU |

Cách đây 70 năm, tỉnh Thanh Hóa đã đón hàng trăm nghìn người con miền Nam ra tập kết, đến nay những chuyến tàu tập kết ngày ấy đã trở thành lịch sử không thể quên.

Xe khách mất phanh lao vào nhà dân

CÔNG SÁNG |

Ngày 2.9, UBND phường Lộc Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách đâm vào nhà dân.

Tai nạn giao thông giảm sâu trong ngày nghỉ lễ 2.9

Quang Việt |

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận, tình hình trật tự an toàn giao thông, trong đó tai nạn giao thông giảm sâu ở ngày nghỉ lễ thứ ba (2.9).

Tổng thống Putin tuyên bố ván bài Kursk của Ukraina thất bại

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc tấn công của Ukraina vào tỉnh Kursk ở Nga đã thất bại.

12 năm bán quà gây quỹ giúp học trò nghèo vùng sâu

NGUYÊN ANH |

12 năm nay, nhóm bạn trẻ Ươm mầm tương lai ở TPHCM đã gom góp những món quà lưu niệm của mình để gây quỹ giúp đỡ học trò nghèo ở các miền quê.

Bộ đội biên phòng Quảng Nam chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo

Hoàng Bin |

Nhiều năm qua, những đứa trẻ khó khăn, mồ côi ở vùng biên Quảng Nam đã được Bộ đội biên phòng nhận nuôi, chắp cánh cho các em trên hành trình đến với ước mơ của mình.

Vượt biển đi thi, cậu học trò nghèo mồ côi mẹ ước mơ vào sư phạm

NGUYÊN ANH |

Suýt nghỉ học đi làm công nhân nhưng may mắn khi có sự trợ giúp của mọi người nên cậu học trò Nguyễn Chí Hiếu (huyện đảo Kiên Hải, Kiên Giang) đã được tiếp sức để tiếp tục hành trình ước mơ vào ngành Sư phạm Toán.