Trong dàn diễn viên trẻ Gen Z tham gia phim điện ảnh “Mưa đỏ”, Trần Gia Huy là người đảm nhận vai chiến sĩ trẻ tuổi nhất tên Tấn.
Tấn là chiến sĩ cuối cùng được tăng cường vào tiểu đội 1. Đây cũng là nhân vật có vai trò đặc biệt trong đường dây kịch bản.
Chia sẻ với phóng viên báo Lao Động, nam diễn viên kể anh phải vượt qua nhiều vòng tuyển chọn diễn viên căng thẳng của nhà sản xuất.
“Thú thật lúc đó tôi khá run, vì có nhiều gương mặt tiềm năng cùng tham gia casting (tuyển chọn diễn viên). Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng thể hiện trọn vẹn tinh thần của một người lính trẻ. Lúc tới thử vai, đạo diễn hỏi tôi: “Em có biết em là diễn viên được đích thân chị gọi đến casting không?”. Câu hỏi đó khiến tôi rất trân trọng, tự nhủ phải cố gắng làm tốt hơn nữa để không phụ lòng đạo diễn Đặng Thái Huyền. Khi nhận tin mình được chọn, cảm xúc tôi như vỡ òa”, Trần Gia Huy kể.
Diễn viên Gen Z nhận định nhân vật Tấn là sinh viên mới vào đại học, vừa có sự ngây thơ, bồng bột nhưng mang trong mình tinh thần quả cảm, ý chí chiến đấu mạnh mẽ.
Nam diễn viên coi vai diễn trong “Mưa đỏ” là cột mốc to lớn khi lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh. Những câu chuyện từ các chứng nhân lịch sử, những cựu chiến binh từng chiến đấu ở thành cổ đã giúp anh hóa thân trọn vẹn nhân vật.
Sau bộ phim "Mưa đỏ", Gia Huy thường bị bạn bè chọc vui rằng anh là tác giả của khái niệm mới: “1 Tấn bằng 40 kg”. Lý do là bởi trong phim, dù đảm nhận vai chiến sĩ Tấn, nhưng Tấn lại là người nhỏ con nhất tiểu đội và thường xuyên bị anh đội trưởng Tạ (Phương Nam) trêu ghẹo về cân nặng chỉ nặng khoảng 40 kg.
Gia Huy kể kỷ niệm đáng nhớ nhất là cảnh ảnh ăn rắn do thiếu lương thực và cảnh ngồi tại Nhà hát Lớn nghe bản giao hưởng do đồng đội viết.
Sau mỗi cảnh quay, nam diễn viên cảm nhận được những gian khổ của đoàn phim. Nhưng anh nhận ra điều đó vẫn chưa là gì so với sự thật lịch sử.
“Đây là một tác phẩm lớn về đề tài chiến tranh, được ra mắt trong dịp quan trọng khi cả nước hướng về ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Tôi cảm ơn khán giả đã luôn quan tâm và hy vọng “Mưa đỏ” sẽ chạm đến trái tim mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ như tôi - để chúng ta hiểu và trân trọng hơn sự hi sinh của cha ông. Tôi ước mỗi người Việt Nam ít nhất sẽ được xem “Mưa đỏ” 1 lần để hiểu hơn về giá trị của hòa bình, thêm yêu đất nước, trân trọng những gì chúng ta có hôm nay”, Trần Gia Huy chia sẻ.

Trước khi đóng vai Tấn, Trần Gia Huy từng tham gia vai chiến sĩ trẻ tuổi trong phim truyền hình “Không thời gian”.
Anh cũng đảm nhận vai Trung úy Công an tên Nam trong phim giờ vàng “Có anh nơi ấy bình yên”.
Trước khi theo đuổi diễn xuất, Trần Gia Huy là một vận động viên đá cầu ở tuyển quốc gia. Anh được gia đình ủng hộ khi chuyển hướng sang nghệ thuật.
Hiện tại nam diễn viên 23 tuổi hoạt động song song ở sân khấu kịch và đóng phim truyền hình, điện ảnh.