“Sing my song - Bài hát yêu thích 2018”: Thí sinh đội HLV Đức Trí dính nghi vấn đạo nhạc

NBT |

Ngay sau khi “Chưa bao giờ như bây giờ” được phát sóng, học trò của nhạc sĩ Đức Trí dính phải nghi vấn đạo nhạc.

Mở màn tập đầu tiên của chương trình “Sing my song - Bài hát yêu thích 2018” là ca khúc “Chưa bao giờ như bây giờ” của thí sinh Nguyễn Hoàng Ly.

Nữ thí sinh chia sẻ, trước đây cô không bao giờ tin vào tình yêu “sét đánh” nhưng lại bị “cảm nắng” một anh chàng mới gặp lần đầu và đây chính là lý do cô viết nên ca khúc này.

Tác phẩm âm nhạc này được HLV Đức Trí và HLV Lê Minh Sơn chọn. Cả hai HLV dành nhiều lời khen cho Nguyễn Hoàng Ly về tố chất nghệ sĩ và phần lời của ca khúc hấp dẫn như kể chuyện.

Nguyễn Hoàng Ly tại “Sing my song - Bài hát yêu thích 2018“.
Nguyễn Hoàng Ly tại “Sing my song - Bài hát yêu thích 2018“.

Ngay sau khi chương trình được phát sóng và chia sẻ rộng rãi trên mạng, “Chưa bao giờ như bây giờ” vấp phải không ít tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng ca khúc này giống với một bản hit được yêu thích nhất năm 2017 của Gnash – “I hate you, I love you”. Ngoài ra, các khán giả cũng đánh giá, “Chưa bao giờ như bây giờ” chưa có gì nổi bật, hơi ngang và bắt chước âm nhạc Hàn Quốc quá nhiều.

Trước những ý kiến trái chiều, Nguyễn Hoàng Ly khẳng định, sáng tác của cô đều do chính cô tự suy nghĩ và sáng tạo. Thí sinh đội HLV Đức Trí cho biết, cô thường xuyên nghe nhạc nước ngoài và bản thân cô cảm thấy ca khúc của mình khác hoàn toàn với “I hate you, I love you”, đặc biệt là về thể loại.

NBT
TIN LIÊN QUAN

“Ngọng’’ trong âm nhạc vẫn có thể là “hit’’ với "triệu view"

ĐÀO NGUYỄN |

“Buồn của anh” của bộ ba K-ICM, Đạt G và Masew hay “Về nhà” do Dương Quốc Huy trình diễn trong “Sing my song - Bài hát hay nhất” là minh chứng cho việc ca sĩ hát “ngọng” nhưng vẫn được yêu thích, thành “hit” với “triệu view”.

Sau "Ông bà anh", "Người yêu tôi không có gì để mặc" khuấy đảo Sing my song

M.T |

Trong buổi ra mắt đầu tiên của Sing my song - Bài hát hay nhất tối 4.3, để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là tiết mục cuối cùng của Lộn Xộn Band với ca khúc "Người yêu tôi không có gì để mặc".

Đạo nhạc - mọi phê phán, chỉ trích đều vô ích?

MINH THI (thực hiện) |

Là một trong những người tích cực phê phán nạn đạo nhạc nhiều năm trước đây, song chính nhạc sĩ Trần Minh Phi cũng lắc đầu cho rằng có chỉ trích thế nào đi nữa thì cũng... vô ích. Nạn đạo nhạc chỉ chấm dứt khi trình độ dân trí của người nghe tăng lên và họ được trang bị đầy đủ kiến thức để tự “quăng” thứ rác văn hóa đó ra khỏi đầu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

“Ngọng’’ trong âm nhạc vẫn có thể là “hit’’ với "triệu view"

ĐÀO NGUYỄN |

“Buồn của anh” của bộ ba K-ICM, Đạt G và Masew hay “Về nhà” do Dương Quốc Huy trình diễn trong “Sing my song - Bài hát hay nhất” là minh chứng cho việc ca sĩ hát “ngọng” nhưng vẫn được yêu thích, thành “hit” với “triệu view”.

Sau "Ông bà anh", "Người yêu tôi không có gì để mặc" khuấy đảo Sing my song

M.T |

Trong buổi ra mắt đầu tiên của Sing my song - Bài hát hay nhất tối 4.3, để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là tiết mục cuối cùng của Lộn Xộn Band với ca khúc "Người yêu tôi không có gì để mặc".

Đạo nhạc - mọi phê phán, chỉ trích đều vô ích?

MINH THI (thực hiện) |

Là một trong những người tích cực phê phán nạn đạo nhạc nhiều năm trước đây, song chính nhạc sĩ Trần Minh Phi cũng lắc đầu cho rằng có chỉ trích thế nào đi nữa thì cũng... vô ích. Nạn đạo nhạc chỉ chấm dứt khi trình độ dân trí của người nghe tăng lên và họ được trang bị đầy đủ kiến thức để tự “quăng” thứ rác văn hóa đó ra khỏi đầu.