Thì thầm mùa xuân
Đây là một trong những ca khúc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của cố nhạc sĩ Ngọc Châu. Theo chia sẻ trước đó của cố nhạc sĩ, anh viết ca khúc này dành tặng cho mối tình đầu của mình.
Chính khoảng thời gian hai người xa nhau đã giúp cho nhạc sĩ Ngọc Châu có chất “xúc tác” để viết nên lời ca đầy tự sự nhưng rất ngọt ngào: “Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên/ Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn…”.
Ca khúc “Thì thầm mùa xuân” cũng giúp người nhạc sĩ tài hoa đoạt rất nhiều giải thưởng âm nhạc như giải “Làn sóng xanh”, Top đầu 10 ca khúc nhạc trẻ hay nhất năm 1998.
Cô Tấm ngày nay
Ca khúc “Cô Tấm ngày nay” được nhạc sĩ Ngọc Châu viết cho bộ phim “Chuyện nhà mộc” của đạo diễn Trần Lực vào năm 1999. Em gái nhạc sĩ Ngọc Châu là nữ ca sĩ Khánh Linh chính là người thể hiện ca khúc này.
Với giọng hát trong trẻo, Khánh Linh đã giúp lan tỏa rộng rãi ca khúc đến với người nghe và nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả.
Cũng nhờ ca khúc của anh trai đã giúp Khánh Linh tạo dấu ấn trên con đường âm nhạc và nữ ca sĩ được người hâm mộ yêu mến dành tặng biệt danh “Cô Tấm” cho đến tận bây giờ.
Ban mai xanh
Thêm một ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Châu gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Khánh Linh. Năm 2005, “Ban mai xanh” được Ngọc Châu viết làm ca khúc chủ đề cho bộ phim cùng tên của đạo diễn Trọng Trinh.
“Họa mi” Khánh Linh đã cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát với cách thể hiện đầy tự sự, sâu lắng. Ca khúc cũng là tác phẩm quen thuộc và rất được thế hệ 8X - 9X yêu mến.
Nếu điều đó xảy ra
Một nhạc phẩm được cố nhạc sĩ Ngọc Châu khá tâm đắc và “Nếu điều đó xảy ra” từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện như Bằng Kiều, Phương Thanh, Mỹ Linh, Tuấn Hưng… Đặc biệt nữ ca sĩ Thanh Lam đã lựa chọn đặt tên cho alum của mình.
Với giai điệu Rock Ballad đầy sôi động, ca khúc là cả một “thời thanh xuân” của thế hệ 8X.
Ngây thơ
Ca khúc “Ngây thơ” của nhạc sĩ Ngọc Châu cũng từng rất được nhiều bạn trẻ yêu thích. Cố nhạc sĩ cũng cho thấy khả năng sáng tác chỉ với ca từ hết sức bình dị nhưng đi sâu vào lòng người nghe nhạc: “Ngày xưa em còn bé thơ/ Tính rất hay dỗi hay hờn/ Tôi hay trêu đùa em khóc nhè”.
Cho đến thời điểm hiện tại, “Ngây thơ” vẫn có lượt truy cập nghe đều đặn trên các diễn đàn âm nhạc.