Nghịch lý của Ji Chang Wook mỗi lần đóng vai trai si tình

Huyền Chi |

Ji Chang Wook nỗ lực làm mới bản thân qua nhiều dạng vai khác nhau, nhưng khán giả chỉ nhớ đến anh qua những bộ phim tình cảm lãng mạn.

“Chào mừng đến Samdalri” (Welcome to Samdalri) là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Ji Chang Wook với thể loại phim tình cảm lãng mạn.

Phim lên sóng 2 tập đầu với rating trung bình là 5,3%, lọt top 3 phim có tỉ suất người xem cao nhất của đài JTBC trong năm 2023.

Ngoài ra, theo Flix Patrol, phim lọt top 10 phim truyền hình tuần của Netflix ở 39 khu vực, trong đó có Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam...

Được mệnh danh là "ông hoàng phim hài lãng mạn", Ji Chang Wook trở về đúng thế mạnh với một nhân vật sống tình cảm, chân thành, có mối quan hệ phức tạp với người yêu cũ.

Trước đó, trong "Tội ác kinh hoàng", nam diễn viên thủ vai cảnh sát Kang Joon Mo (Ji Chang Wook), phải thực hiện nhiệm vụ mật nhằm trấn áp một đường dây ma túy lớn.

Vai diễn cảnh sát của Ji Chang Wook được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong những phân cảnh hành động hoặc yêu cầu cảm xúc cao trào, gay cấn, nam diễn viên đều thể hiện tròn vai.

Tuy nhiên, tác phẩm không gây tiếng vang như mong đợi. Phim có nhiều cảnh hành động kịch tính, nhiều tình tiết bất ngờ nhưng phân đoạn nổi tiếng nhất lại là... cảnh hôn của Ji Chang Wook với bạn diễn BIBI.

Sau khi xuất ngũ, Ji Chang Wook chăm chỉ đóng phim. Anh góp mặt trong loạt dự án như “Melting Me Softly”, “Cửa hàng tiện lợi Seat Byul”, "The Sound Of Magic"... nhưng đều không có thành tích tốt.

Năm 2020, "Lovestruck In The City" trở thành điểm sáng duy nhất giúp Ji Chang Wook lấy lại phong độ. Anh vào vai Park Jae Won - chàng trai đem lòng yêu say đắm một cô gái mới gặp.

Hình tượng chàng trai lụy tình, sống chết vì người mình yêu gắn liền với Ji Chang Wook qua các tác phẩm đình đám "Healer", "The K2" và "Hoàng hậu Ki".

Khán giả cho rằng Ji Chang Wook hợp kiểu vai si tình vì anh diễn cảnh khóc đầy cảm xúc, gương mặt có nét thư sinh và luôn tạo phản ứng hóa học tốt với bạn diễn.

Tạo hình của Ji Chang Wook trong “Chào mừng đến Samdalri”. Ảnh: Nhà sản xuất
Tạo hình của Ji Chang Wook trong “Chào mừng đến Samdalri”. Ảnh: Nhà sản xuất

Tờ SCMP từng dành lời khen cho Ji Chang Wook: "Bộ phim "Tội ác kinh hoàng" cho thấy phạm vi diễn xuất ngày càng mở rộng của Ji Chang Wook sau 15 năm hoạt động không ngừng nghỉ".

Ji Chang Wook có gia tài phim ảnh đồ sộ. Anh từng đóng thể loại kinh dị trong "Hard Hit", thử sức với nhạc kịch qua vai đồng tính đóng cặp cùng Kang Ha Neul, đảm nhận vai công tố viên trong "Đối tác đáng ngờ" hay đóng phim cổ trang trong "Chiến Binh Baek Dong Soo", "Hoàng hậu Ki".

Chính nam diễn viên từng chia sẻ không muốn đóng khung bản thân trong hình tượng chàng trai hiền lành, ấm áp. Anh không đọc bình luận của khán giả bởi không muốn bị lung lay, đánh mất chính mình và bản sắc riêng.

Đến nay, "Hoàng hậu Ki" vẫn là tác phẩm thành công nhất của Ji Chang Wook với tỉ suất kỉ lục chạm mốc 30%, tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Vai hoàng đế Ta Hwan là bệ phóng đưa anh trở thành sao hạng A với nhiều giải thưởng lớn.

Hành trình mang danh hiệu "ông hoàng rating" trở lại sẽ gặp nhiều khó khăn khi Ji Chang Wook phải cạnh tranh khốc liệt với lứa diễn viên trẻ, đồng thời chọn những kịch bản phù hợp với thị hiếu của công chúng.

Sắp tới, Ji Chang Wook sẽ góp mặt trong phim cổ trang "Queen Woo" và phim điện ảnh "Revolver". Truyền thông Hàn Quốc kì vọng những vai diễn này sẽ giúp nam diễn viên 36 tuổi lấy lại vị trí, khẳng định thực lực trong giới giải trí.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Lí do phim chữa lành của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun gây sốt

An Nhiên |

“Chào mừng đến Samdalri” (Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng chính) được khen về bối cảnh, diễn xuất sau 2 tập chiếu.

Phim của Ji Chang Wook tăng thành tích nhưng vẫn kém xa Park Eun Bin

An Nhiên |

“Diva của đảo hoang” (Park Eun Bin) khép lại với kết thúc viên mãn cùng tỉ suất người xem cao, trong khi “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook tăng nhẹ trong tập phát sóng thứ 2.

Ji Chang Wook, Shin Hye Sun không quay lại với người cũ vì “đời khác phim”

An Nhiên |

Cho rằng “đời thực không giống phim”, Ji Chang Wook và Shin Hye Sun đều khẳng định, không thể quay lại với người yêu cũ.

Hồ sơ phạm tội của 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà ở xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thì có một người thụ án 20 năm tù, người còn lại thụ án 19 năm tù.

Tạm giữ đối tượng liên quan đến vụ nổ ở Ninh Bình khiến 2 người chết

DIỆU ANH |

Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em (tại xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), khiến 2 người tử vong, Công an huyện Kim Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Linh để điều tra.

Công an lắp hệ thống chuông báo tội phạm tại các tiệm vàng

KHÁNH AN |

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động của các loại tội phạm, thời gian qua, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã triển khai lắp đặt hệ thống “Chuông báo tội phạm” tại tiệm vàng bạc đá quý, phòng giao dịch của ngân hàng trên địa bàn.

Nhóm học sinh ở Tuyên Quang đã bị kích động theo tâm lý đám đông

Huyền Chi |

Vụ việc giáo viên bị học sinh xúc phạm ở Tuyên Quang gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Sự kỳ lạ của NSƯT Thanh Quý

Bình An |

NSƯT Thanh Quý từng là một gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam. Những năm gần đây, bà có loạt vai diễn gây bão màn ảnh nhỏ, nhưng luôn “hờ hững” với giải thưởng và không mặn mà với danh hiệu NSND.

Lí do phim chữa lành của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun gây sốt

An Nhiên |

“Chào mừng đến Samdalri” (Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng chính) được khen về bối cảnh, diễn xuất sau 2 tập chiếu.

Phim của Ji Chang Wook tăng thành tích nhưng vẫn kém xa Park Eun Bin

An Nhiên |

“Diva của đảo hoang” (Park Eun Bin) khép lại với kết thúc viên mãn cùng tỉ suất người xem cao, trong khi “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook tăng nhẹ trong tập phát sóng thứ 2.

Ji Chang Wook, Shin Hye Sun không quay lại với người cũ vì “đời khác phim”

An Nhiên |

Cho rằng “đời thực không giống phim”, Ji Chang Wook và Shin Hye Sun đều khẳng định, không thể quay lại với người yêu cũ.