Như vậy, "Mẹ rơm" đã chính thức khép lại sau hành trình dài 43 tập. Phim để lại nhiều cảm xúc cho người xem nhưng cũng gây tranh cãi không ít.
Cụ thể, ở tập cuối nhờ có lực lượng công an vào cuộc nên Hạt Dẻ đã được giải cứu thành công khỏi Hải. Nhưng cũng vì thế mà Hào (Minh Luân) đánh mất tính mạng vì đã lao ra cứu Hạt Dẻ khỏi tai nạn xe.
Bây giờ, chuyện của Hào và Loan (Hồng Loan) đã tỏ tường, Hạt Dẻ cũng biết cha ruột mình là ai. Mặc dù ban đầu mọi người đều thống nhất để Hạt Dẻ về bên gia đình Hào chăm sóc nhưng sau cùng cô bé vẫn lựa chọn ở bên Mô "gù".
Còn với riêng nhân vật Mô "gù" (Thái Hòa đóng) sau nhiều thăng trầm anh cũng có tổ ấm cho mình. Theo đó, anh và Hồng đến với nhau và cùng chăm sóc Hạt Dẻ.
Điểm cộng của phim là xây dựng khá tốt nhân vật của Thái Hòa. Trải qua nhiều biến cố, tuy nhiên bản tính thiện lương trong anh vẫn không thay đổi, chỉ có việc anh đã bớt khờ khạo hơn, thấu hiểu đời hơn.
Ở một diễn biến khác, cô bé Hạt Dẻ giờ đã là một thiếu nữ lớn khôn. Trong buổi lễ tốt nghiệp của Hạt Dẻ, vợ chồng Khoản (Cao Minh Đạt) - Xuân (Cao Thái Hà), vợ chồng Mô - Hồng, Liễu cùng Thược đều đến tham dự chúc mừng cô bé. Và sự xuất hiện đặc biệt của Loan cùng chồng cũng chính là nút thắt cuối cùng được hóa giải. Như vậy, phải đến lúc trưởng thành, Hạt Dẻ mới có thể gặp lại mẹ ruột của mình.
Phim kết thúc khá vội vàng, nhiều tình huống được giải quyết khiên cưỡng và mang tính "làm cho xong". Trên nhiều diễn đàn phim, khán giả để lại những bình luận cho rằng, nhà sản xuất chọn kết phim "đầu voi đuôi chuột". Bởi trước đó, phim xây dựng tình huống khá tốt nhưng cuối cùng lại xử lý nhiều phân cảnh quá hời hợt.
Trong đó, người xem không đồng tình cách biên kịch để nhân vật Hào phải chết khi chưa nhận lại con gái của mình. "Đáng lý người như Hào phải sống để bù đắp cho con gái của mình" - một khán giả nhận xét.
Thêm nữa, người xem đánh giá kết phim không có hậu khi nhân vật độc ác như Khoản lại bình an vô sự còn Hào và Liễu lại chịu quá nhiều bi thương.
"Bà Liễu mất tất cả - một nhân vật quá bi kịch và không đáng để phải bị như vậy" - khán giả bức xúc.
Tuy vậy, nhiều người vẫn dành những lời khen cho "Mẹ rơm". Họ cho rằng, tình tiết biên kịch để Khoản sống như một ẩn ý về sự "quay đầu là bờ", ai cũng có lỗi lầm và nếu biết thay đổi, hoàn lương thì nên cho cơ hội để làm lại từ đầu.