Phương hiền lành, cam chịu trong "Gia đình mình vui bất thình lình"
Mới đây, Kiều Anh đảm nhận vai dâu cả Phương trong bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình”.
Phim kể về gia đình bà Cúc - ông Toại với 3 người con trai cùng 3 nàng dâu mỗi người một cá tính.
Bộ phim khai thác những mâu thuẫn giữa các thế hệ, giữa quan điểm sống của các nhân vật trong gia đình. Trải qua nhiều biến cố, mẹ chồng - nàng dâu cùng giúp đỡ, bao bọc, yêu thương nhau và tạo nên một đại gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
Trong phim, Phương là chủ tiệm tạp hóa, ngày ngày đầu tắt mặt tối nên không có thời gian ăn diện. So với 2 em dâu còn lại, Phương sống nhún nhường, cam chịu, biết trên biết dưới, luôn chịu phần thiệt về mình.
Kiều Anh được ngợi khen đã lột tả được màu sắc khác biệt của nhân vật so với 2 em dâu cá tính.
Mai đỏng đảnh trong "Ngày mai bình yên"
Không dịu dàng, nhẹ nhàng cũng chẳng nết na thùy mị mà Mai ở "Ngày mai bình yên" lại là một cô diễn viên múa hết thời, tính tình đỏng đảnh, được gọi là “thánh vô duyên” với loạt cảnh “tưng tửng” hết phần thiên hạ, tuy nhiên Mai không phải là người có tâm địa xấu.
Dù đã có đến 2 đời chồng nhưng Mai vẫn chẳng chịu rút ra kinh nghiệm sống mà cứ vô tư vô đối tới mức vô duyên. Tuy chỉ ở tuyến phụ nhưng Kiều Anh lại gây ấn tượng nhờ nét diễn mới lạ.
Kiều Anh thừa nhận trước đó từng có ý từ chối vai diễn vì vai diễn quá khác với các hình ảnh của cô trên phim từ trước đến nay. Nhưng khi quay được hai ngày, đạo diễn Vũ Trường Khoa khen cô vào vai khá tốt nên Kiều Anh gắn bó tới hết phim.
Nguyệt mạnh mẽ, tự chủ trong "Hồ sơ cá sấu"
Vai diễn Nguyệt trong phim "Hồ sơ cá sấu" đã giúp nữ diễn viên Kiều Anh có được cú chuyển mình khi quay lại với phim truyền hình sau nhiều năm vắng bóng.
Vào vai Nguyệt - vợ Hải trong "Hồ sơ cá sấu", Kiều Anh khoác lên mình lớp áo của một người phụ nữ mạnh mẽ, gan lì và sắc sảo bên ngoài, ẩn chứa nhiều đường dây tâm lí phức tạp và biến hóa bên trong.
Kiều Anh từng chia sẻ Nguyệt là một vai diễn “nặng đô”. Nhân vật liên tục nhận áp lực công việc, đến lối ghen tuông quá đỗi của chồng, rồi chồng thua nợ, tai nạn, mẹ chết, xung đột với em gái...
Biến cố, diễn biến tâm lý thay đổi, phức tạp là một thách thức lớn với Kiều Anh ở nhân vật này.
Nhung dịu dàng, tốt bụng trong "Phía trước là bầu trời"
Nhắc đến Kiều Anh, có lẽ vai diễn được mọi người nhớ tới nhiều nhất chính là vai Nhung trong "Phía trước là bầu trời".
Trong phim, NSƯT Kiều Anh vào vai Nhung, Nhung cũng là màu sắc hoàn toàn khác so với 2 bạn ở cùng phòng. Nhung bề ngoài dịu dàng, nhưng bên trong mạnh mẽ, đầy quyết tâm thực hiện ước mơ, trong khi Nguyệt (Hà Hương) thực dụng, toan tính, hay Thương (Thu Nga) sống giản đơn, chỉ muốn về lại quê dạy học...
Bộ phim “Phía trước là bầu trời” được ví là bộ phim thanh xuân của thế hệ 7X, 8X. Phim tạo tiếng vang lớn khi ra mắt, làm nên thành công cho dàn diễn viên.
Đến bây giờ, sau nhiều năm ra mắt, "Phía trước là bầu trời" vẫn luôn được yêu thích, và là phim thanh xuân hiếm có của màn ảnh Việt.
Nổi tiếng sau "Phía trước là bầu trời", Kiều Anh tham gia nhiều dự án phim khác như: "Ký ức Điện Biên", "Những công dân tập thể", "Hai phía chân trời", "Giọt nước mắt muộn màng", "Tình khúc bạch dương"...