Memento Mori" (Hãy nhớ rằng người sẽ phải chết) là một dự án dành cho những bệnh nhân ung thư được thực hiện bởi đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ. Đây là một vở kịch tái hiện lại chính những câu chuyện về các bệnh nhân ung thư trong cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời" của TS Đặng Hoàng Giang.
Cũng trong năm qua, chúng ta đã nói lời tạm biệt với một cô bé đáng yêu, đó chính là thiên thần Hải An. Biết mình sẽ phải chia tay cuộc đời khi mắc bệnh ung thư thần kinh đệm não cầu, bé Hải An, khi ấy chỉ 7 tuổi 3 tháng, đã quyết định hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho những người còn ở lại.
Đây chính là nguồn cảm hứng để tạo nên "AN" - một tiết mục múa đặc biệt ngay tại sân khấu của WeChoice Awards 2018. Biên đạo múa Tấn Lộc và vũ công Như Quỳnh (vũ đoàn Arebesque) là những người tạo nên màn trình diễn ý nghĩa và xúc động này. Không ít khán giả có mặt tại chương trình đã rơi nước mắt vì "AN".
Câu chuyện của cô bé Hải An đã truyền cảm hứng cho chúng ta về lòng tốt, về sự sẻ chia và quan tâm giữa người và người. Hơn 2300 lá đơn hiến tạng và những bộ phận trên cơ thể đã được gửi đi chính là bằng chứng rõ ràng nhất về ngọn lửa cảm hứng mà em lan tỏa.