Cách đây vài ngày, nữ siêu mẫu Hailey Bieber buộc phải nhập viện khi bị chóng mặt và có những biểu hiện gần giống đột quỵ. Chồng cô – nam ca sĩ Justin Bieber đã ở bên vợ trong tình trạng nguy hiểm nhất và đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Theo giọng ca “Baby”, anh đã trải qua giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc đời. “Tôi thật sự không biết làm gì khi trong thời điểm đó, thấy vợ bị mệt và đau, tôi rất lo lắng. May mắn mọi việc đã ổn thỏa khi có sự hỗ trợ nhiệt tình của bác sĩ” – Justin Bieber chia sẻ với báo giới tại Mỹ.
Chăm sóc vợ suốt thời gian nằm viện, Justin Bieber không tránh được sự mỏi mệt với đôi mắt quầng thâm và nhưng lo lắng kéo dài. Sau 3 ngày điều trị, Hailey Bieber được phép xuất viện và về nhà nghỉ ngơi.
Cô cũng đăng tải bài viết trấn an người hâm mộ cũng như cảm ơn những lo lắng, lời động viên mà mọi người dành cho mình: “Tôi được phát hiện có một cục máu đông nhỏ trong não bộ, và điều này gây nên tình trạng thiếu oxy. Khoảnh khác bị choáng khiến tôi khá sợ hãi và nghĩ đến những điều tồi tệ. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Cảm ơn tất cả tình yêu thương mà các bạn dành cho tôi và xin đừng chủ quan đến sức khỏe của mình”.
Đồng thời, Hailey Bieber cũng dành lời cảm ơn đến ông xã và cô gọi anh là “thiên thần hộ mệnh”. Justin Bieber luôn cho thấy sự hiện diện của mình để vợ an lòng. Việc anh cố gắng tìm mọi sự trợ giúp y tế tốt nhất để cứu vợ là điều mà Hailey Bieber sẽ không bao giờ quên.
Ngay khi bà xã ổn định sức khỏe, Justin Bieber đến Utah để tiếp tục lịch trình tour “Justice World”. Được biết, nam ca sĩ cũng vừa mới phục hồi sức khỏe sau khi phát hiện mắc COVID-19 vào cuối tháng 2 vừa qua.