Trong tập 12 "Anh trai say hi", 8 ca sĩ trình diễn solo bao gồm Rhyder, Quân A.P, HIEUTHUHAI, Erik, Negav, Captain, Song Luân, Anh Tú Atus.
Ở chung kết 1, các thí sinh chia sẻ về tình cảm dành cho đồng nghiệp và những cảm xúc lắng đọng khi đi đến chặng cuối hành trình.
HIEUTHUHAI trình diễn ca khúc "Quay đi quay lại", sản xuất bởi Kewtiie - người đứng sau các bài hát triệu view như "Ngáo ngơ", "Walk"...
"Quay đi quay lại" kể về một cặp đôi yêu nhau nhưng lại nhiều mâu thuẫn, dằn vặt. Dù vậy, màn trình diễn của HIEUTHUHAI được nhận xét không quá ấn tượng, giống với các ca khúc trước đây của anh.
Giai điệu dễ nghe, phong cách an toàn, cách dàn dựng sân khấu của HIEUTHUHAI không gây bất ngờ, dù đây là màn trình diễn solo đầu tiên của các thí sinh ở "Anh trai say hi".
MC Trấn Thành cũng góp ý rằng HIEUTHUHAI có cố gắng nhưng “chưa cho thấy khát vọng tận cùng của người đứng trên top”.
Trong khi đó, Anh Tú Atus lại dốc toàn lực cho sân khấu cá nhân đầu tiên. Ca sĩ nói đây là lần đầu anh hát, sáng tác, nhảy một mình. Anh có sự giúp đỡ của Rhyder và Hurrykng để xử lý bản beat khó nhằn.
Bài hát "Em không muốn một mình" có tiết tấu khá nhanh, nhưng được đánh giá không hợp với chất giọng của Anh Tú Atus. Đến nay, ca khúc phù hợp và tôn được chất giọng của Atus là "You" ở công diễn 3.
Ở tập 12, Rhyder khẳng định anh coi sân khấu là nhà, và khán giả chính là các thành viên trong gia đình. Với ca khúc "Anh biết rồi", Rhyder vừa chơi guitar vừa hát, trình diễn múa đương đại.
“Có những thời điểm mà mình viết nhạc gần như không ai nghe cả. Để đến được ngày hôm nay, được mọi người trong nghề, khán giả cảm nhận và ủng hộ âm nhạc của mình", nam ca sĩ bộc bạch.
Quân A.P mang đến bài tình ca "Cứ mỗi sáng anh lại" trong một sân khấu ngập tràn hoa tươi, đàn piano lãng mạn.
Trong các tiết mục solo, Erik gây ấn tượng với màn đu dây mạo hiểm treo ngược người trên không. Nam ca sĩ hát, chơi đàn tranh, tập vũ đạo và treo ngược người trên không.
Khi trình diễn, Erik gặp sự cố và ngã đập người xuống đất khi giữ thăng bằng trên cao. Dù vậy, anh giữ bình tĩnh và tiếp tục thực hiện động tác khó. Sự ứng biến linh hoạt của Erik khiến khán giả và đồng nghiệp dành nhiều lời khen.
Ở chung kết 1, Negav kết hợp với Grey D mang đến ca khúc "Chàng khờ thủy chung". Nam rapper chia sẻ: “Bài hát để đánh thức bản thân, đã yêu rồi ai cũng khờ”.
Captain cũng có màn trình diễn bùng nổ với "Kim tự tháp", truyền cảm hứng về năng lượng tuổi 21 sẵn sàng bứt phá.
Rapper sinh năm 2003 tâm sự: "Là một cậu nhóc sinh năm 2003 bước vào chương trình, ban đầu mình rất rụt rè. Trong quá trình làm việc cùng mọi người, mình dần bung tỏa năng lượng. Mình được trải nghiệm rất nhiều, có những người anh tin tưởng mình. Từ chương trình, mình được tiếp thêm động lực, rất hạnh phúc".
Một trong những màn trình diễn để lại nhiều cảm xúc là bài "Lâu không gặp" của Song Luân kết hợp cùng rapper Tage.
Bài hát do Song Luân và Tage cùng viết lời, có những âm sắc của nhạc cụ dân tộc và giai điệu mang hơi hướng ca trù, chèo.
Trước đó, khi Tage bị loại, Song Luân khóc nức nở. Anh đã ấp ủ mong muốn đưa Tage trở lại sân khấu chung kết kể từ khi Tage dừng chân.
Tuần sau, chung kết 2 "Anh trai say hi" sẽ mang đến 8 phần trình diễn của các thí sinh còn lại.