Chị H chia sẻ hai câu chuyện về gia đình và đời sống cá nhân của mình. Ở câu chuyện đầu tiên về gia đình, chị H cho biết, chị lớn lên trong gia đình đầy đủ hạnh phúc và được yêu thương.
Cho đến khi lớn, thông qua họ hàng, chị H biết được rằng, mẹ mình chính là người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm giữa ba và người dì (cách gọi của nhân vật - PV).
“Ba tôi cưới dì tôi trước, sau đó, mẹ tôi lên TPHCM làm việc và ở chung nhà. Người dì này ngoại tình với người khác bị ba phát hiện và lạnh nhạt. Sau đó, ba quen mẹ dù chưa chia tay người này. Một thời gian sau, mẹ sinh ra tôi”, chị H nói.
Chị H khẳng định, ba mình là một người đàn ông rất đào hoa, từ trẻ đã quen rất nhiều người, “có thể ngoại tình liên tục nếu như còn sức và còn trẻ”.
Trong sự rối rắm về mối quan hệ gia đình, việc lớn lên trong một môi trường như vậy khiến cho đời sống riêng tư của chị H cũng như những người con khác bị ảnh hưởng trong hành trình trưởng thành.
Và thực tế đã phản ánh trong chính câu chuyện thứ hai về tình yêu của chị H và những lựa chọn tình cảm của chị.
Hình ảnh về người mẹ luôn nhẫn nhịn mọi thứ “ám” vào trong đầu chị H khiến chị mặc định phụ nữ là phải như vậy. Đứng dưới góc nhìn tâm lý, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (giảng viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM) khẳng định, đó là biểu hiện của sự phụ thuộc về cả cảm xúc và tài chính: “Khi đã phụ thuộc thì bạn không có khả năng tự lập và tự quyết”.
Trở lại với câu chuyện tình yêu, chị H nhấn mạnh, bản thân cũng chính là người thứ ba trong một mối quan hệ tình cảm.
Sau khi trải qua một cú sốc tình cảm với mối tình thời đại học, chị H tìm thấy bến đỗ mới bên một anh chàng nhã nhặn và đạo mạo cùng làm chung nghề.
Lần đầu gặp gỡ là khi anh này đã có người yêu, bẵng đi đâu đó một năm gặp lại, chị H hỏi chuyện mới biết anh đã chia tay. Từ đó, những câu chuyện giữa hai người được chia sẻ cùng nhau, được cả bạn bè “đẩy thuyền” nên cả hai quyết định đến với nhau.
Tuy nhiên, trong quá trình quen nhau, chị H phát hiện người yêu có một mối quan hệ tình cảm khác, trước cả khi chị H và anh ta chính thức đến với nhau.
Khi hỏi đến anh người yêu, chị H được biết, anh ta đã muốn chia tay cô gái này lâu rồi, nhưng vì cô ta khóc nhiều quá, sợ làm điều dại dột nên phải tìm cách dàn xếp. Và sau đó, người yêu chị H và cô gái kia đã giải quyết êm đẹp với nhau, hai người chấm dứt hẳn. Tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của người yêu, chị H được biết anh này cũng đã từng ngoại tình trong khi quen người yêu trước đó.
“Chuyện tình cảm của tôi tệ dần. Tôi lại không muốn dừng lại vì chờ anh ta sẽ thay đổi. Điều khiến tôi không chia tay được với anh ấy là cảm thấy tiếc ước mơ về âm nhạc của mình, về lớp dạy nhạc mà mình gầy công xây dựng, tiếc cả thời gian và công sức của mình bỏ ra mà chưa nhận lại được điều gì”, chị H nghẹn ngào nói.
Tiến sĩ Tô Nhi A còn đưa ra lời khuyên cho chị H cũng như nhiều bạn trẻ khác: “Việc sống chung trước hôn nhân có rất nhiều nguy hiểm, nó không đơn giản là ảnh hưởng đến phẩm hạnh hay có thể khiến mình mang thai, mà nó vô tình triệt tiêu đi nhiều kết nối xã hội khác. Để tới khi có khủng hoảng, các bạn không biết đi đâu và về đâu”.