Mở đầu chương trình Điều con muốn nói, MC Hoàng Oanh cùng tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân mở Chiếc hộp bí mật lấy ra một bức tranh do bé Kim Ngân tự vẽ kèm theo dòng chữ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều, vì dù mẹ biết con không thể như các bạn khác được nhưng vẫn không bỏ rơi con”.
Bé Kim Ngân miêu tả ý nghĩa từng nét vẽ trong bức tranh. Đó là hình ảnh những lần mẹ đưa đón bé đi học, mẹ dỗ dành bé...
Bé tiết lộ, đôi chân của bé yếu hơn so với các bạn đồng trang lứa, đây cũng là lý do lớn nhất khiến bé tự ti.
Khi lên 5 tuổi, bé Ngân cảm thấy mình không thể vận động nhanh như các bạn nhưng bé vẫn tự nhủ với bản thân rằng: “Không sao, mình có gia đình và bạn bè yêu thương, tốt hơn các bạn khác chứ không phải quá xui xẻo”.
Sinh hoạt hàng ngày của Kim Ngân khó khăn vì không thể đi nhanh và chủ động đứng ngồi nên thường xuyên bị té, nếu không có vật hỗ trợ xung quanh để đỡ thì bé không thể đứng dậy. Mơ ước của Kim Ngân là được chạy trên một đồng cỏ xanh.
Bé Kim Ngân còn kể với MC Hoàng Oanh rằng ba rất thương các bé, đi đâu cũng mang quà về dù lớn hay nhỏ. Ba của bé thường xuyên lao động ngoài trời và bé Kim Ngân cũng tự hào nói: “Rất yêu làn da cháy nắng của ba vì làn da đó là làn da của những người lao động vất vả”.
MC Hoàng Oanh nhận xét Kim Ngân là một người nhỏ tuổi nhưng có suy nghĩ sâu sắc, tuy em có những khó khăn riêng nhưng cũng có những thuận lợi vì được hưởng trọn tình thương của ba mẹ.
Do tính chất công việc của ba mẹ khá bận nên bé Kim Ngân muốn nấu cho gia đình một bữa ăn nhưng do sợ phỏng và nấu ăn không được ngon nên đến giờ vẫn chưa làm được điều đó. Ba mẹ của bé nhiều lúc phải làm việc đến 1 giờ sáng nên bé phải ngủ một mình.
Ngồi trong căn phòng bí mật, chị Vân Đan - mẹ của bé Kim Ngân chia sẻ với tiến sĩ Bùi Hồng Quân rằng cả hai con của chị lúc mới sinh ra đều bình thường. Đến khi 1 tuổi thì cả hai bé đều có tình trạng đi nhón gót.
Thời gian trước ba của bé làm việc ở công ty. Một mình chị không thể chăm sóc được cả hai bé. Hai vợ chồng quyết định tìm công việc có thể làm tại nhà để tiện chăm sóc các con. “Đối với đứa trẻ bình thường, nuôi dạy trong 3 năm đầu là có thể tự thân vận động còn đối với hai bé thì có thể là suốt đời”, chị chia sẻ.
Kim Ngân lạc quan vì trong mắt bé, mẹ là một “chiến binh” lúc nào cũng bản lĩnh và tích cực.
“Mẹ rất vất vả nhưng mẹ luôn bên con những lúc con tiêu cực, mẹ như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim con”, Kim Ngân bộc bạch.