Ngày 24.8, SCMP đưa tin về câu chuyện của một người đàn ông Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm thi thể của người vợ mất tích trong thảm họa kép kinh hoàng năm 2011.
Ông Yasuo Takamatsu (67 tuổi) đã lặn xuống biển hơn 650 lần tại địa điểm vợ ông mất tích trong suốt 13 năm. Takamatsu chia sẻ muốn thực hiện được ước nguyện mà vợ ông - Yuko - đã gửi trong tin nhắn cuối cùng trước thảm họa: "Em muốn về nhà".
Cặp đôi kết hôn vào năm 1988 và sống ở Onagawa thuộc tỉnh Miyagi, một thị trấn ven biển cách thủ phủ Sendai (Nhật Bản) 70km và có một con trai, một con gái.
Vào ngày 11.3.2011, khi trận động đất và sóng thần tấn công vùng Đông Bắc Nhật Bản, Takamatsu đang lái xe trở về nhà từ một thành phố gần đó, vì thế ông không gặp nguy hiểm. Còn các con của ông đang đi học và đều sống sót sau thảm họa.
Đáng tiếc, tại nơi làm việc của vợ Takamatsu, một con sóng cao hơn 15 mét đã ập đến và cuốn trôi 12 người. Trong đó, 8 người bao gồm cả bà Yuko đã mất tích.
Takamatsu cho biết vợ ông đã gửi một tin nhắn cuối cùng trước khi thảm họa xảy ra, trong đó viết: "Anh ổn chứ? Em muốn về nhà". Hai năm sau, đội cứu hộ tìm được chiếc điện thoại của bà Yuko và thấy một tin nhắn khác đang soạn nhưng chưa kịp gửi cho chồng: "Sóng thần rất lớn". Takamatsu chia sẻ ông không thể tưởng tượng được vợ mình đã sợ hãi đến mức nào.
Trước khi nghỉ hưu, Takamatsu từng làm tài xế xe buýt, ông đã dành thời gian rảnh để học lặn và lấy được giấy phép vào năm 2014. Kể từ đó, ông vẫn luôn tìm kiếm vợ mình.
Dù biết vợ không còn sống, nhưng ông vẫn muốn thực hiện lời hứa đưa bà về nhà, ngay cả khi đó chỉ là một phần cơ thể. “Chúng ta hãy cùng về nhà nhé" - Takamatsu nói trong một cuộc phỏng vấn, như thể vợ ông có thể nghe thấy. Ông cho biết tiếp tục tìm kiếm chừng nào còn có thể.
Trận động đất - sóng thần Tohoku năm 2011 là thiên tai kinh hoàng nhất từng xảy ra ở Nhật Bản. Thảm họa này đã khiến 19.759 người tử vong. Trong đó, tổng cộng vẫn còn 2.553 thi thể mất tích, theo trang web chính thức của tỉnh Miyagi (Nhật Bản).