Chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Hạnh Bồ, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, là công nhân Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P chi nhánh Xuân Mai Hà Nội. Chị có 3 con đang tuổi ăn học, chồng làm nghề tự do nên thu nhập bấp bênh. Hầu như chi phí sinh hoạt của 2 vợ chồng, 3 con và tiền chăm lo cho mẹ chồng sức khỏe không tốt trông chờ vào thu nhập hằng tháng trên dưới 10 triệu đồng của chị. Cuộc sống gia đình chị chưa ổn định hẳn sau trận lụt cách đây 49 ngày, nay nơi ở tiếp tục chìm trong nước do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Chị Lan cho biết, toàn bộ vườn ngập trong nước; nhà ở cũng bị ngập; toàn bộ cây ăn quả, hoa màu mất trắng.
Chị Nguyễn Thị Lan là 1 trong 5 đoàn viên, NLĐ huyện Chương Mỹ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 được Tổng LĐLĐVN trao hỗ trợ chiều ngày 15.9. Chị chia sẻ, tình cảm và sự quan tâm của CĐ là động lực để chị vượt qua khó khăn, qua đó chị cũng thấy được trách nhiệm của bản thân đối với tổ chức CĐ, với công ty.
“Đặc biệt, mỗi lần nhận hỗ trợ của CĐ, mẹ chồng tôi và chồng tôi hết sức xúc động. Tôi tự hào và biết ơn tổ chức CĐ” - chị Lan nói.
Chiều 15.9, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trao biển Tổng LĐLĐVN hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 số tiền 1 tỉ đồng cho đại diện Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội, trong đó có 200 triệu đồng hỗ trợ CNVCLĐ huyện Chương Mỹ. Tại đây, tập thể CĐ xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ cũng nhận 10 triệu đồng và thùng quà trị giá 1,5 triệu đồng hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN. Có 3 đoàn viên, NLĐ của Công ty CP Ximăng Sài Sơn và 2 đoàn viên, NLĐ của Công ty CP Chăn nuôi C.P chi nhánh Xuân Mai Hà Nội (trong đó có chị Nguyễn Thị Lan) nhận hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 350.000 đồng.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội mong đoàn viên, NLĐ và CĐCS nỗ lực vượt lên khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Cũng như chị Nguyễn Thị Lan, các đoàn viên, NLĐ nhận hỗ trợ đều xúc động trước sự quan tâm của các cấp CĐ, nhất là của Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ TP Hà Nội. Hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là tình cảm của tổ chức CĐ dành cho đoàn viên, NLĐ vào thời điểm họ gặp khó khăn.