Khi nghe tin nhà trường thông báo học phí đại học năm đầu tiên là 41 triệu đồng, chị Phạm Thị Lý (37 tuổi) - công nhân may tại Bắc Giang - khá "sốc".
“Trước đó, hai mẹ con tôi tìm hiểu học phí năm 2023 khoảng 30 triệu đồng nhưng đến năm nay thì tăng vọt lên 41 triệu đồng. Ngoài sức tưởng tượng, phải đi vay mượn thêm, tôi mới đủ tiền đóng cho con nhập học” - chị Lý tâm sự.
Nữ công nhân chia sẻ, từ 3 năm trước, chị đã hỏi ý định của con về ngành, trường đại học sau này. Đây cũng là thời điểm chị và chồng quyết định mỗi tháng ăn tiêu tiết kiệm, trích ra 2 triệu đồng chuẩn bị cho con.
Dù vậy, theo chị Lý, số tiền 41 triệu đồng mới là khoản học phí ban đầu, chưa kể các khoản khác cho năm học mới. Càng tính, nữ công nhân càng cảm thấy xót xa và lo lắng.
“Tiền ăn ở, phương tiện đi lại, tiền mua máy tính, sách vở, bảo hiểm, tham gia các chương trình của nhà trường. Có tiết kiệm cũng phải gần 20 triệu đồng nữa mới đủ” - chị Lý trăn trở.
Nỗi lo của chị Lý chưa dừng lại ở đó khi nghe tin nhà trường thông báo mỗi năm học phí có thể tăng 10%. Như vậy, đến năm thứ 4 đại học, tiền học phí của người con lớn có thể sẽ tăng lên gần 55 triệu đồng/năm.
Thấu hiểu sự lo lắng của cha mẹ khi nuôi hai chị em ăn học, người con lớn đỗ đại học của chị Lý đã quyết định vào ở ký túc xá của trường để tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, con của nữ công nhân cũng hoãn mua máy tính.
Chia sẻ về nguyện vọng, nữ công nhân mong muốn học phí các năm sau đó được giữ nguyên không tăng nữa. Như vậy, bản thân chị và gia đình sẽ yên tâm hơn trong việc tiết kiệm hàng tháng để đóng học cho con mà vẫn đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình.
Chị Phạm Thị Thu (40 tuổi, Nam Định) chia sẻ, thu nhập 17 triệu đồng/tháng của hai vợ chồng ở quê tuy không phải nghèo nhưng rất vất vả khi nuôi 2 người con lớn học đại học và người con út học tiểu học.
“Mỗi tháng, vợ chồng tôi chi ra 9 triệu đồng để đóng học phí cho ba người con. Đứa lớn 4 triệu đồng, đứa thứ hai 3,5 triệu đồng, đứa út 1 triệu đồng. Tiền ăn ở, sinh hoạt hàng ngày của hai đứa lớn trên Hà Nội 3 triệu đồng/tháng nữa” - chị Thu tâm sự.
Cộng thêm các khoản khác trong gia đình, chị Thu cho biết nếu tiết kiệm được thì vừa đủ còn không thì tháng nào cũng phải vay mượn từ 1 đến 2 triệu đồng.
Nói về kế hoạch tiết kiệm tiền cho hai con học đại học, chị Thu cho hay, 2 năm nay đã liên tục tăng ca đến 19h30 mới về. Chồng chị dù làm nghề tự do nhưng cũng nhận thêm nhiều việc khác nhau để gia tăng thu nhập.
Theo chị Thu, nếu không tăng ca, chồng làm các công việc như trước thì thu nhập cả hai vợ chồng chỉ được tối đa 14 triệu đồng. Với mức thu nhập này, nữ công nhân cho biết không thể lo được cho hai con học đại học cùng lúc.
Thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ, hai người con của chị Thu đã quyết định ở chung với nhau mặc dù khoảng cách đến trường hơn 7km. Bên cạnh đó, năm đầu tiên, người con thứ của chị cũng lựa chọn xe buýt đi học để tiết kiệm chi phí mua xe và đổ xăng di chuyển hàng ngày.
Chị Thu mong muốn Nhà nước quan tâm hơn đến các sinh viên ở tỉnh lẻ, có hoàn cảnh khó khăn. Nữ công nhân mong có thể được vay vốn không mất lãi hoặc lãi suất thấp trong suốt thời gian các con học đại học.