Lãnh đạo thành phố Hòa Bình đối thoại trực tiếp với với đoàn viên, người lao động

Văn Nga |

Ngày 28.5, Thành ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Tham dự Hội nghị có 130 đại biểu đại diện cho 5.720 đoàn viên và người lao động trực thuộc LĐLĐ thành phố Hòa Bình.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện để người lao động trực tiếp bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập, chế độ chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN… tới lãnh đạo thành phố.

Đây là dịp để Thành ủy thành phố Hòa Bình và các phòng ban ngành đoàn thể thành phố tiếp nhận và trực tiếp giải đáp các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách mà người lao động quan tâm, chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết, sự đồng cảm giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, người lao động. Tổ chức Công đoàn các cấp thành phố có thể trực tiếp lắng nghe động viên người lao động, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, Hội nghị đã tiếp thu 16 ý kiến liên quan đến hợp đồng lao động, chính sách dân số; các chế độ chính sách về BHXH như thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các chế độ về tiền lương, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp kiêm nhiệm…

Văn Nga
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ở tỉnh Quảng Trị tham gia hiến máu cứu người

TRẦN DIỄM |

Hơn 200 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động ở tỉnh Quảng Trị đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đối thoại với công nhân, người lao động

Lam Thanh |

Sáng 28.5, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, CNVCNLĐ trên địa bàn năm 2024.

“Yêu lại từ đầu” ở vùng đất mới

Hồng Ngân |

Cái cảm giác ngày đầu tiên tới cơ quan nộp quyết định. Cái cảm giác dự khai giảng ở một ngôi trường mới và hơn hết là tấm lòng chào đón của đồng nghiệp, sự hỗ trợ hết mình của Công đoàn nơi đến và nơi đi nó vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu của các cô cậu sinh viên chập chững cách đó mấy chục năm. Cảm giác được trẻ lại trong tâm hồn thật ấm áp và trong trẻo làm sao! Thế là chúng tôi lại yêu lại từ đầu - tình yêu với nghề nơi miền đất mới.

Tin buồn

Báo Lao Động |

Đảng ủy, Ban Biên tập, Báo Lao Động và gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin buồn:

Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM khiến 1 người tử vong

NGỌC ÁNH |

TPHCM - Một vụ cháy xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, quận Bình Thạnh khiến 1 người tử vong, một số người bị thương.

Nam thanh niên trèo tường, cõng nhiều nạn nhân thoát khỏi vụ cháy nhà trọ

Thế Kỷ |

Liên quan vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ trên địa bàn phường Ba La, quận Hà Đông, TP Hà Nội sáng 30.5, trong lúc chờ lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 1 nam thanh niên đã kịp thời xuất hiện, trèo lên các tầng của ngôi nhà để cứu thoát người mắc kẹt.

Trình Quốc hội giám sát tối cao về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

NHÓM PV |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 2 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 1 chuyên đề để giám sát tối cao, trong đó có việc sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiều nghi vấn trong vụ rơi trực thăng khiến Tổng thống Iran tử nạn

Khánh Minh |

Cuộc điều tra vụ rơi trực thăng khiến Tổng thống Iran tử nạn đặt ra thêm nhiều nghi vấn.

Người lao động ở tỉnh Quảng Trị tham gia hiến máu cứu người

TRẦN DIỄM |

Hơn 200 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động ở tỉnh Quảng Trị đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đối thoại với công nhân, người lao động

Lam Thanh |

Sáng 28.5, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, CNVCNLĐ trên địa bàn năm 2024.

“Yêu lại từ đầu” ở vùng đất mới

Hồng Ngân |

Cái cảm giác ngày đầu tiên tới cơ quan nộp quyết định. Cái cảm giác dự khai giảng ở một ngôi trường mới và hơn hết là tấm lòng chào đón của đồng nghiệp, sự hỗ trợ hết mình của Công đoàn nơi đến và nơi đi nó vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu của các cô cậu sinh viên chập chững cách đó mấy chục năm. Cảm giác được trẻ lại trong tâm hồn thật ấm áp và trong trẻo làm sao! Thế là chúng tôi lại yêu lại từ đầu - tình yêu với nghề nơi miền đất mới.