Lan tỏa tinh thần “tất cả vì Trường Sa thân yêu” đến cán bộ CĐ, đoàn viên

Cát Tường |

Chuyến công tác 7 ngày (từ ngày 6-12.4) đến thăm, động viên quân, dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-1/11 giúp các đại biểu, cán bộ công đoàn hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; sự cống hiến thầm lặng của quân, dân tại Trường Sa.

Quyết tâm “còn người, còn đảo”

Bắt đầu từ ngày 6.4, đoàn công tác số 6 gồm hơn 200 đại biểu, trong đó có 105 đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đã bắt đầu hải trình đi thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-1/11.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn. Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tham gia đoàn công tác.

Trong 7 ngày, đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Đông A, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK-1/11. Tại các điểm đảo, đoàn đều được nghe chỉ huy đảo báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2023, quý I/2024, các thông tin sơ lược về đảo, tình hình sinh hoạt, đời sống của cán bộ chiến sĩ, người dân...

Ngoài thăm hỏi, động viên tinh thần, đoàn công tác còn có nhiều phần quà ý nghĩa gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo, Nhà giàn DK-1/11. Trong đó, đoàn Tổng LĐLĐVN đã trao tặng huyện đảo Trường Sa 2 xuồng CQ trị giá 10,4 tỉ đồng; 2 vườn rau công đoàn trị giá 500 triệu đồng; hàng chục thùng nhu yếu phẩm, tivi, máy tính bàn, máy in, máy photocopy...

Riêng tại Nhà giàn DK-1/11, do điều kiện thời tiết bất lợi, sóng biển cao, đoàn công tác không thể đưa đại biểu lên thăm trực tiếp mà phải chuyển quà tặng, giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ thông qua bộ đàm.

Tại đảo Trường Sa, nơi được ví như trái tim của quần đảo, đoàn tham dự Lễ chào cờ; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm liệt sĩ; làm việc với cán bộ, chiến sĩ trên đảo; thăm, động viên các hộ dân; giao lưu văn hoá, văn nghệ...

Phát biểu tại buổi làm việc tại đảo Trường Sa, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đánh giá cao, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự cố gắng vượt bậc của quân và dân trên đảo.

Đồng thời, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đặt kỳ vọng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp trên; nắm chắc, cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu tốt, không để bị động, bất ngờ. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng quyết tâm “còn người, còn đảo”. Giữ vững môi trường hòa bình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tăng cường đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, thực hiện tốt phương châm xây dựng đảo “Tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”.

Giải quyết tốt công tác đối ngoại Quốc phòng đối với các nước trong khu vực, đồng thời thực hiện tốt chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá; tham gia có hiệu quả các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển để ngư dân yên tâm bám biển, đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đảo xa bờ và định cư, làm ăn, sinh sống trên các vùng biển, đảo, góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

“Với quyết tâm chính trị, truyền thống anh hùng, tôi tin tưởng rằng quân và dân trên đảo Trường Sa sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và nhân dân trên cả nước” - ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tất cả vì Trường Sa thân yêu

Tự hào và xúc động sau khi kết thúc hải trình, bà Lê Thị Minh Hiền - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hoà - cho biết: “Với trách nhiệm là cán bộ công đoàn, sau chuyến đi này tôi sẽ lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng về tinh thần “tất cả vì Trường Sa thân yêu” đến cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa, để từ đó mỗi cá nhân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa cả về tinh thần, vật chất, tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ yên tâm canh giữ bình yên vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Từng đến thăm quần đảo Trường Sa, ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN - vẫn còn nguyên cảm xúc bồi hồi, xúc động trong lần thứ 2 được đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Đây là lần thứ hai tôi được đến thăm quần đảo Trường Sa. Được tham dự Lễ tưởng niệm, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao; Lễ chào cờ duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa Lớn... đã mang lại những cảm xúc rất đặc biệt, trào dâng không chỉ riêng cá nhân tôi mà còn của tất cả các thành viên trong đoàn. Chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều tình yêu thương, sự hỗ trợ hơn nữa dành cho Trường Sa, để góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu” - ông Kiên xúc động chia sẻ.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN thăm 6 đảo ở Trường Sa và Nhà giàn DK-1/11

Cát Tường |

Đoàn công tác số 6 gồm hơn 200 đại biểu, trong đó có 105 đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã kết thúc chuyến đi thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-1/11.

Phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam muốn tiếp quản, điều hành trường sau khi giáo viên đồng loạt nghỉ việc

Chân Phúc |

TPHCM - Bà Lê Thụy Mỵ Châu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM cho biết, trong buổi làm việc với phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (viết tắt Trường AISVN), các phụ huynh mong muốn được tiếp quản, điều hành trường.

Cựu chiến binh Trường Sa: Đồng đội đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ Gạc Ma

Phương Thảo |

Theo cựu binh Lê Minh Thoa - người may mắn sống sót trở về sau trận chiến Gạc Ma, những ngày này của 36 năm về trước, 64 đồng đội của ông đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đắm mình trong màu xanh của vườn quốc gia Cúc Phương

Hương Chi |

Chỉ trong một ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, bạn có thể đi gần hết các điểm tham quan chính của vườn quốc gia Cúc Phương, trải nghiệm khám phá rừng và những loài động thực vật độc đáo.

Ẩu đả tại Quốc hội Gruzia, nghị sĩ lao vào đấm nhau

Khánh Minh |

RT đưa tin, một nghị sĩ đối lập đã đấm một nhà lập pháp cấp cao của đảng cầm quyền Gruzia khi ông này đang vận động thông qua dự luật đại diện nước ngoài gây tranh cãi hôm 15.4.

Lý do khiến giá dầu giảm

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 16.4 (giờ Việt Nam), giá dầu giảm sau khi cuộc tấn công của Iran vào Israel gây thiệt hại ít hơn dự đoán, làm giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột gia tăng ảnh hưởng đến nguồn cung dầu.

1,3 tỉ mét khối nước lũ ào về, Nga phát lệnh sơ tán khẩn cấp

Thanh Hà |

Lũ lụt dâng nhanh ở sông Tobol khiến người dân vùng Kurgan của Nga, nằm ở biên giới với Kazakhstan phải sơ tán khẩn cấp.

Đề xuất giải bài toán thiếu trường mầm non, lớp trông trẻ cho con công nhân

Tuyết Lan - Trà My thực hiện |

Để giải quyết vấn đề cấp bách về giáo dục cấp Mầm non ở các khu công nghiệp, rất cần sự quan tâm và giải quyết từ phía các cấp chính quyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với TS Vũ Việt Anh - Tổng Giám đốc Học viện Thành Công - về những khó khăn và kiến nghị trong vấn đề này.

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN thăm 6 đảo ở Trường Sa và Nhà giàn DK-1/11

Cát Tường |

Đoàn công tác số 6 gồm hơn 200 đại biểu, trong đó có 105 đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã kết thúc chuyến đi thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-1/11.

Phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam muốn tiếp quản, điều hành trường sau khi giáo viên đồng loạt nghỉ việc

Chân Phúc |

TPHCM - Bà Lê Thụy Mỵ Châu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM cho biết, trong buổi làm việc với phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (viết tắt Trường AISVN), các phụ huynh mong muốn được tiếp quản, điều hành trường.

Cựu chiến binh Trường Sa: Đồng đội đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ Gạc Ma

Phương Thảo |

Theo cựu binh Lê Minh Thoa - người may mắn sống sót trở về sau trận chiến Gạc Ma, những ngày này của 36 năm về trước, 64 đồng đội của ông đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo.