Có việc mới vẫn khổ...
Tháng 7.2023, Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc hàng chục công nhân tại Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý (địa chỉ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bị nợ lương, nợ BHXH gần 2 năm, nhiều lao động lâm cảnh ở lại làm không được, xin việc ở công ty khác cũng không xong. Ngay khi tiếp nhận và xác minh thông tin, chúng tôi hẹn gặp gỡ nhóm công nhân để lắng nghe sự tình bởi biết rằng nếu chậm ngày nào, công nhân sẽ khổ thêm ngày ấy.
Từ ngày 27.7.2023, Báo Lao Động bắt đầu đăng tải tin, bài về vụ việc, ngay sau là sự vào cuộc của cơ quan chức năng, phía BHXH cũng có phương án chốt sổ cho công nhân tiện xin làm việc. Đến nay, một số công nhân đã nhận được phần nợ lương và tìm được công việc mới. Về tranh chấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, phía BHXH TP Cần Thơ đang tiếp tục xin ý kiến UBND TP Cần Thơ xử lý vụ việc.
Chờ đợi giải quyết quá lâu, chị Nguyễn Thị Hường (SN 1976, TP Cần Thơ) buộc phải xin làm ở công ty khác để kiếm tiền trang trải. “Tôi mới làm, chưa quen tay nên lương ít lắm! Đã hơn 1 năm nay, công ty cũ vẫn chưa giải quyết hết quyền lợi của chúng tôi khiến cuộc sống gia đình càng thêm chật vật. Có việc làm mới nhưng chúng tôi vẫn không an tâm làm việc bởi tổn thất của mình quá lớn”, chị Hường nói.
Một nam công nhân khác (đề nghị giấu tên) bị Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý nợ lương, nợ BHXH cũng đã xin đi làm ở công ty mới. Anh cho biết: “Tôi đi đòi quyền lợi của bản thân ròng rã mấy tháng trời nhưng vẫn chưa được thỏa đáng. Giờ còn phải lo tiền trọ, tiền ăn cho gia đình, có khi nợ nần, phải mượn thêm bạn bè”.
Buộc phải gửi con về quê
Còn tại tỉnh Đồng Tháp, vào tháng 3.2024, qua chủ động nắm bắt tình hình, chúng tôi biết được Chi nhánh MFC Sa Đéc - Công ty Cổ phần Tập đoàn MFC (Viết tắt là Công ty MFC) nợ lương, BHXH, kinh phí công đoàn của khoảng 75 công nhân với số tiền khoảng 2,2 tỉ đồng. Trong số các công nhân tiếp xúc, trường hợp của anh Lưu Quang Thạch (Phường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đặc biệt hơn cả bởi trong lúc chờ giải quyết lượng và chốt sổ BHXH, anh phải làm thời vụ và buộc gửi con gái về quê cho ông bà chăm sóc.
“Tôi xin làm bốc vác nên lương không ổn định, ngày cao điểm được 200.000 đồng, có ngày chỉ được 50.000 đồng. Có tiền thì chúng tôi ăn cá nhưng đa số vẫn ăn mì gói, trứng gà trong thời gian chờ đợi thông tin từ công ty”, anh Thạch nói.
Sau khi Báo Lao Động đăng tải thông tin, cuối tháng 5.2024, anh Thạch và một số công nhân đã được trả phần lương nợ, chốt sổ BHXH. Song thời điểm này, gia đình anh Thạch lại lâm vào điệp khúc khó khăn vì con gái sắp tựu trường: “Đi lên đi xuống giải quyết giấy tờ nên tôi không thể làm việc ổn định, trong khi chỗ làm thời vụ cũng sắp hết hàng. Vợ chồng tôi đang cố mượn tiền mua sách vở, giày dép và đóng học phí của con”.
“Công ty còn nợ tôi 1,5 tháng lương và 1 năm BHXH, tôi mong từng ngày được giải quyết để sớm đi làm việc mới” - anh Trần Văn Huynh (TP Sa Đéc) cho hay.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp - thông tin, công đoàn đã và đang phối hợp với các ngành chức năng đưa ra các giải pháp liên hệ với doanh nghiệp. “Rút kinh nghiệm từ vụ việc này, chúng tôi sẽ nâng cao tuyên truyền với công nhân về quan hệ lao động pháp luật, nhất là cần phối hợp với tổ chức Công đoàn sớm nhất, tránh để xảy ra tình trạng tương tự”, ông Nhàn cho biết.