Chồng ngoại tình khi đi xuất khẩu lao động và cách xử lí cứng rắn của vợ

ĐÔNG DU |

Chương trình Người thứ 3 tuần này xoay quanh câu chuyện hôn nhân của chị Linh, 25 tuổi, đang sinh sống tại TP.Hà Nội. Ngay từ đầu chương trình, chị Linh thẳng thắn khẳng định câu chuyện hôn nhân tan vỡ khi bị người thứ ba làm tổn thương là hoàn toàn đúng sự thật.

Theo chia sẻ, chị Linh kết hôn khi vừa tròn 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp THPT.

Thời điểm ấy, chồng chị Linh chưa có công việc ổn định, anh làm thợ nhôm kính. Chị cũng suy nghĩ đơn giản rằng cả hai đang còn trẻ, chỉ cần có ý chí phấn đấu và chăm chỉ làm ăn.

Chưa kịp về nhà chồng thì sóng gió đã ập đến, ngay trước ngày đón dâu, chồng chị Linh báo tin anh đang nợ xã hội đen 20 triệu đồng. Dù có chút sững sờ nhưng chị Linh vẫn nhất quyết tổ chức đám cưới. Thế nhưng sau khi bước chân vào nhà chồng thì chị mới “tá hỏa” rằng số nợ lên tới hơn một trăm triệu vì anh chơi bài bạc và vay mượn nợ nần.

Thế nhưng chỉ được khoảng 2-3 tháng không liên quan đến nợ nần thì chồng chị Linh quyết định đi xuất khẩu lao động. Chị Linh cũng ủng hộ quyết định của chồng nên tiếp tục vay mượn bố chồng số tiền để trang trải cho chi phí đi lại và sinh hoạt.

Sóng gió một lần nữa ập đến cuộc hôn nhân của chị Linh sau khoảng 2 năm chồng đi nước ngoài. Chị Linh bắt gặp tài khoản Facebook mới của chồng bất ngờ đăng tin dù trước đó tài khoản này không hề hoạt động. Bất ngờ hơn khi chị tìm được email và đăng nhập được vào tài khoản này dù không hề biết mật khẩu trước đó. Tại đây, chị bắt gặp chồng đang nhắn tin với một người phụ nữ khác.

Trong thời gian 2 ngày, chị Linh như ngồi trên đống lửa, không ăn không ngủ tính từng phút từng giây trôi qua.

Đến khi trò chuyện được với nhân tình của chồng, cô gái này chối tội ngay và đẩy trách nhiệm sang cho chồng chị Linh.

Chị mang hết những bằng chứng ngoại tình là các đoạn tin nhắn, ghi âm nói chuyện, hình ảnh cho bố mẹ chồng xem, nhưng không nhận được sự an ủi từ nhà chồng

Chị Linh cảm thấy cần làm rõ mọi chuyện. Do đó, chị Linh đăng hình ảnh về những tin nhắn, đoạn ghi âm hội thoại, tất cả bằng chứng mà chị có về việc chồng ngoại tình với người thứ ba lên mạng xã hội.

Chị Linh làm đơn ly hôn gửi sang nước sở tại nơi chồng đang làm việc và chờ chữ ký của chồng để ủy quyền ly hôn tại Việt Nam. Sau đó, chị nghe tin cả hai bị trục xuất ngay sau đó khoảng 2 tháng vì trốn khỏi nơi làm việc hợp pháp ban đầu để sống và làm việc như vợ chồng tại một nơi khác.

Khi lên tòa, chị Linh không yêu cầu chia tài sản, cụ thể là căn nhà hơn 1 tỉ đồng mới xây. Chị chỉ yêu cầu chồng hoàn trả số tiền đã mượn của mẹ mình và nhà chồng chấp nhận trả từ từ.

Sau 1 năm ly hôn, chị Linh cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì khi giải quyết được mọi chuyện.

Tiến sĩ Tô Nhi A (giảng viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM) đã dành nhiều lời khuyên cho chị Linh và cho rằng nhiều phụ nữ trẻ nên mạnh mẽ khi gặp biến cố tình cảm.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Không có nổi 1 phân vàng để cưới vợ, chồng ở rể, nửa đêm khóc vì nhớ mẹ ruột

ĐÔNG DU |

Chương trình "Thuận vợ thuận chồng" với chủ đề "Bên nhau cùng" đến với câu chuyện hôn nhân vượt mọi sóng gió của vợ chồng anh Phạm Thái Dương và chị Phạm Quỳnh Bảo Ngọc.

Bị gia đình 8 năm ngăn cấm, cặp đôi vẫn quyết vượt qua rào cản để có đám cưới trong mơ

DI PY |

Từ việc bị gia đình ngăn cấm 8 năm đến lúc được tất cả người thân chấp thuận, cặp đôi trẻ vượt qua nhiều thử thách để yêu và tiến đến hôn nhân.

Chồng thờ ơ đứng nhìn vợ và con trai bị người thứ 3 “tác động vật lý”

DI PY |

Chương trình "Người thứ 3" tập mới trên kênh Jet TV xoay quanh câu chuyện hôn nhân không hạnh phúc của chị T (36 tuổi), sinh sống tại TPHCM. Chị T chia sẻ bản thân là “fan cứng” của chương trình và mong muốn đến đây để tâm sự cho thỏa nỗi lòng.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Nhóm PV |

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero” do báo Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động, Báo điện tử Chính phủ và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Trưởng phòng GDĐT Diễn Châu nói gì về chương trình kỹ năng sống khiến nhiều phụ huynh phản đối?

QUANG ĐẠI |

Việc tổ chức dạy học nội dung kỹ năng sống và tiếng Anh tăng cường trong trường tiểu học và mầm non không được sự đồng tình của phụ huynh do không hiệu quả.

Đối tượng lừa đảo hơn 13 tỉ đồng tử vong tại bệnh viện

THANH TUẤN |

Ngày 9.9, tin từ Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai cho biết, do đối tượng Dương Thị Thanh (SN 1950, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú ở thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) đã tử vong nên đình chỉ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định.

Hơn 600 người chết trong động đất, Morocco kêu gọi người dân hiến máu

Thanh Hà |

Bộ Nội vụ Morocco cho biết, số người chết trong trận động đất ở nước này đã tăng lên 632 người và 329 người bị thương.

Kiều Anh kể về cảnh nặng nề nhất và việc khóc nhiều ở "Gia đình mình vui bất thình lình"

NHÓM PV |

Là khách mời của Cà phê chiều thứ 7 tuần này, NSƯT Kiều Anh phim “Gia đình mình vui bất thình lình” chia sẻ câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh, việc chị đã phải trải qua tâm lý nặng nề, khóc nhiều khi đóng vai Phương.

Không có nổi 1 phân vàng để cưới vợ, chồng ở rể, nửa đêm khóc vì nhớ mẹ ruột

ĐÔNG DU |

Chương trình "Thuận vợ thuận chồng" với chủ đề "Bên nhau cùng" đến với câu chuyện hôn nhân vượt mọi sóng gió của vợ chồng anh Phạm Thái Dương và chị Phạm Quỳnh Bảo Ngọc.

Bị gia đình 8 năm ngăn cấm, cặp đôi vẫn quyết vượt qua rào cản để có đám cưới trong mơ

DI PY |

Từ việc bị gia đình ngăn cấm 8 năm đến lúc được tất cả người thân chấp thuận, cặp đôi trẻ vượt qua nhiều thử thách để yêu và tiến đến hôn nhân.

Chồng thờ ơ đứng nhìn vợ và con trai bị người thứ 3 “tác động vật lý”

DI PY |

Chương trình "Người thứ 3" tập mới trên kênh Jet TV xoay quanh câu chuyện hôn nhân không hạnh phúc của chị T (36 tuổi), sinh sống tại TPHCM. Chị T chia sẻ bản thân là “fan cứng” của chương trình và mong muốn đến đây để tâm sự cho thỏa nỗi lòng.