Tuy mở màn tháng 12 bằng một trận thắng nhưng cảm giác ở Chelsea – chính xác hơn là huấn luyện Thomas Tuchel, là một chút lo ngại. Điều chỉnh 6 vị trí khi đến làm khách trên sân Watford ở vòng 14 diễn ra vào giữa tuần, The Blues trở về với 3 điểm (2-1) nhưng cách họ thể hiện không thuyết phục.
Khá lâu rồi Saul Niguez mới được đá chính, trong khi hàng công thay mới hoàn toàn so với trận hòa Man United, Chelsea không thể có thế trận vượt trội trước đội đang cận kề nhóm xuống hạng.
Tỉ lệ kiểm soát bóng 50-50, khung thành của Edouard Mendy nhận đến 6 pha dứt điểm trong 15 lần các cầu thủ chủ nhà kết thúc tình huống bóng. Thủ thành người Senegal cứu thua từng đấy lần.
Những điều chỉnh trong hiệp 2 giúp Chelsea có bàn thắng quyết định nhưng trận đấu này bắt đầu cảnh báo Tuchel về tháng 12 rất căng thẳng mà ông buộc phải có sự luân phiên cầu thủ. Thay đổi một cách ồ ạt là một lựa chọn không tốt, bởi nếu đối thủ chất lượng hơn, kết quả có thể đã không tích cực như thế.
Tối nay (19h30 – giờ Việt Nam), Chelsea có trận đấu khó hơn nhiều, khi đến làm khách trước West Ham. Vị trí hiện tại của The Hammers (4) và tính chất của trận derby buộc huấn luyện viên người Đức phải sắp xếp đội hình mạnh nhất có thể vào lúc này.
Ông có lý do để làm thế, bởi trận tiếp theo vào giữa tuần tại Champions League (gặp Zenit St Petersburg) chỉ mang tính thủ tục, thoải mái cho ông xoay vòng. West Ham đang có dấu hiệu hụt hơi với 3 vòng đấu gần nhất chỉ giành 1 điểm.
Dẫu vậy, Tuchel cũng hết sức lưu ý rằng, ở sân London, Liverpool đã thua (2-3), Tottenham trắng tay (0-1), Man City phải kéo dài trận đấu ở League Cup đến loạt luân lưu và… thua, trong khi chỉ có Man United là đội trong số các tên tuổi lớn giành chiến thắng ở đây.
Mùa trước, Chelsea cũng thắng ở sân London với pha lập công duy nhất của Timo Werner, nhưng vị trí của West Ham lúc này sẵn sàng thách thức đội đầu bảng sau khi đã khiến Man City khá nhọc nhằn mới thắng 2-1 ở sân Etihad tuần trước.
DỰ ĐOÁN: West Ham 1-1 Chelsea