Về mặt giấy tờ, Gareth Bale vẫn đang là cầu thủ của Real Madrid nhưng trên thực tế, hình ảnh của anh đã không còn ở câu lạc bộ nữa. Đội bóng Hoàng gia không muốn gì từ Bale và đổi lại, anh cũng chẳng muốn gì từ câu lạc bộ. Họ chỉ đang tìm cách giải quyết vấn đề phức tạp hiện tại.
Vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào được gửi tới Madrid, trong khi dù muốn ra đi nhưng Bale cũng chẳng có vấn đề gì với chuyện "ngồi chơi xơi nước" thực hiện nốt 2 năm trong hợp đồng .
4 ngày trước, Bale trở lại Madrid sau khi làm nhiệm vụ với đội tuyển Xứ Wales nhưng anh tuyên bố rằng, không thể tập luyện vì vấn đề ở đầu gối. Cầu thủ chạy cánh 31 tuổi chỉ thực hiện việc tập trong phòng gym, chưa hề hiện diện trong các buổi tập trên sân cùng huấn luyện viên Zinedine Zidane.
Cũng chẳng có báo cáo y tế nào được phát đi và đó là một trong những yếu tố cho thấy, Real Madrid đã xóa tên Bale ra khỏi mọi hoạt động. Và đội bóng này bắt đầu xóa sạch hình ảnh của anh.
Áo đấu 11 của Bale không còn trong cửa hàng, khi thứ tự sắp xếp từ áo số 10 của Luka Modric được tiếp nối là áo số 12 của Marcelo. Ngoài ra, Bale cũng không hiện diện trong hình ảnh quảng cáo áo thi đấu mới cùng những Karim Benzema, Marcelo, Sergio Ramos và Marco Asensio.
Trung tâm huấn luyện Valdebebas cũng không để lại bất kỳ hình ảnh nào của Bale. Anh tập trong phòng gym như Isco Alarcon, cầu thủ cũng đang có vấn đề về thể lực, nhưng không có hình ảnh nào chụp Bale.
Với những động thái này, cuộc “chiến tranh lạnh” sẽ còn kéo dài 3 tuần nữa, khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Thời gian qua, Manchester United và Tottenham đã nhắc đến tên Bale với khả năng đưa anh trở lại Premier League nhưng vẫn chưa có đề nghị chính thức nào.
Trước mắt, Chủ tịch Florentino Perez và người đại diện Jonathan Barnett của Bale sẽ phải tìm được tiếng nói chung về cách giải quyết dứt điểm. Nếu không thống nhất được phương án, họ sẽ lại cùng chấp nhận một khoảng thời gian dài chịu đựng lẫn nhau và chờ đợi đến kỳ chuyển nhượng tiếp theo mở cửa.