Tottenham và Liverpool đang rất tệ tại Premier League
Nếu xét về vị trí, phong độ hiện tại so với tham vọng đặt ra từ đầu mùa, cả Spurs và The Kop đều không đáp ứng được kỳ vọng. Liverpool vừa thua 2 đội nằm trong nhóm bét bảng. Với Tottenham, 3 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1 và đang khá bấp bênh trong Top 4 dưới sự vươn lên mạnh mẽ của Newcastle và Manchester United.
Liverpool đang cách Top 4 tới 8 điểm. Từ giờ đến khi giải đấu tạm nghỉ vì World Cup, họ cũng không thể chen chân trở lại vào nhóm này. Khi World Cup kết thúc, sẽ còn bao nhiêu người gia nhập danh sách chấn thương nữa. Jurgen Klopp đang phải vừa đá, vừa cầu nguyện.
Trong khi đó, chấn thương của Son Heung-min nối dài thêm danh sách những mũi công bị cùn tạm thời của Antonio Conte. Việc mất cả Son lẫn Richarlison và Dejan Kulusevski khiến hàng công lúc này trong tay chiến lược gia người Italia chỉ còn Harry Kane là trường hợp đáng tin cậy duy nhất. Trước một đối thủ đang dần củng cố lại hàng thủ, việc phải tin tưởng vào những người như Lucas Moura là chuyện cực chẳng đã của Conte.
Tham vọng của Tottenham bị đặt dấu hỏi
Trước khi trận đại chiến với Liverpool diễn ra, Spurs cho thấy sự hụt hơi ở nhiều thời điểm. Ngoại trừ thành tích không tốt trong 3 trận gần nhất ở Premier League, "Gà trống" phải rất vất vả mới vượt qua được vòng bảng Champions League. Có cảm giác, thầy trò Conte đang như những người tụt chân xuống vực nhưng vẫn bám lại được một tay, sau đó dùng hết sức để leo lại mặt đất. Liên tục như vậy, sức lực cạn kiệt, tinh thần suy giảm và có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Mùa trước, khi bị đặt vào giai đoạn tương tự, sau trận thua Burnley, Conte từng thốt lên phải chăng ông không đủ năng lực để dẫn dắt đội bóng? Mùa này, khi ở một tâm thế lớn hơn, liệu Conte có thêm một lần phải lặp lại điều ấy nếu Spurs bấp bênh trong Top 4?
Spurs đầu tư mạnh từ mùa Đông đến giờ để đạt được nhiều mục tiêu cao hơn chứ không chỉ giữ được chân trong Top 4. Đến giờ, điều đó đang dần thất bại.
Liverpool không còn đau khổ nữa
Sự trở lại của Ibrahima Konate như một làn gió mát thổi vào Virgil van Dijk nói riêng và hàng thủ Liverpool nói chung. Có trung vệ người Pháp, Van Dijk được chia lửa còn cặp cánh được quyền dâng cao hơn, chơi với cách tấn công dồn dập như trước.
Khi không có sự phục vụ của Luis Diaz và Diogo Jota, cuối cùng, sau 8 trận phải đá 4-4-2, Klopp đã quay trở về được 4-3-3 với sự xuất hiện của Curtis Jones bên cánh trái. Đây là phương án vá tạm thời nhưng vẫn chấp nhận được với Klopp.
Có Jones, Salah yên tâm dạt trái hơn, ít bị buộc bó vào giữa trong một số tình huống cần người đột phá. Bên cạnh đó, Darwin Nunez sẽ có được sự hỗ trợ đắc lực, cũng ít bị điều động sang cánh trái để lăn xả trong nhiều pha cần tốc độ. Nhìn chung, hàng công của Liverpool chưa hoàn hảo nhưng đã đỡ cảnh phải vá víu như 2 tuần trước.
Trận đấu giữa Tottenham và Liverpool sẽ diễn ra vào 23h30 ngày 6.11 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.