Messi bị một nhóm đông cổ động viên PSG đứng trước cửa sân Parc des Prince lăng mạ. Tình cảnh tương tự cũng đến với Neymar khi một nhóm khác đến trước căn hộ của anh ở Paris để đòi tống cổ ngôi sao người Brazil. Không chỉ Messi và Neymar, Marco Verratti cũng trở thành đối tượng bị nhắm đến bởi những cái đầu nóng.
Trả lời trên truyền hình, các cổ động viên Pháp cho rằng, tất cả những cầu thủ không chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội bóng cần bị loại bỏ ngay lập tức. Họ đã dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để nói về Messi - nhà đương kim vô địch World Cup 2022, người vừa mới cách đây chưa lâu còn được săn đón như một ông hoàng tại kinh đô ánh sáng của nước Pháp.
Trong mắt các cổ động viên đội bóng thủ đô Pháp, Messi và Neymar là những kẻ ăn bám, đóng góp ít và còn hưởng mức lương trên trời. Họ cho rằng màn trình diễn hời hợt của bộ đôi này ở các trận đấu quan trọng tại Champions League đã khiến PSG vẫn tiếp tục bị loại sớm trong 2 mùa giải đã qua. Trước đó, ở mùa giải 2020 khi PSG vào tới chung kết, Neymar còn được tôn thờ như vị thánh với màn trình diễn siêu hạng.
Lúc này, PSG vẫn đang dẫn đầu Ligue-1 với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp sau là Marseille trong bối cảnh giải đấu còn 5 vòng. Bất ngờ vẫn có thể xảy ra và trong nhiều năm qua, có cảm giác PSG mới bất ổn đến vậy ở đấu trường họ thường xuyên cắt đuôi các đối thủ từ sớm. Điều đó là minh chứng cho thấy mức độ bất ổn của đội bóng nhà giàu nước Pháp. Họ vẫn mạnh nhưng giờ chỉ mạnh hơn những đối thủ yếu còn lại ở đấu trường quốc nội mà thôi.
Nghịch lí ở chỗ, các cổ động viên PSG vẫn muốn đội nhà vô địch Ligue-1 nhưng lại đang chỉ trích chính những ngôi sao số 1 của câu lạc bộ. Tờ Le Parisien khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã ví PSG như một rạp xiếc, hỗn độn, vô tổ chức và vô giá trị. Tờ báo Pháp cho rằng, cách làm bóng đá theo chủ nghĩa trọng thương của PSG đã để lại hậu quả khôn lường như hiện tại khi chính những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới cũng không có chỗ đứng ở sân "Công viên các Hoàng tử".
L'Equipe cho rằng, chính việc mua Messi trong thời gian ngắn và trao quá nhiều quyền lợi cho El Pulga đã khiến PSG rối loạn. Cùng lúc, đội bóng Pháp phải chạy theo quá nhiều ngôi sao khiến mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Chỉ riêng chuyện của Kylian Mbappe đã mệt, giờ thêm Messi và Neymar, không một ban điều hành nào có thể xử lí nổi nếu các ngôi sao này không còn nhìn về một hướng cùng đội bóng.