Tiếp đón Everton trong trận đấu sớm nhất của vòng 7 Ngoại hạng Anh, Man United được kì vọng sẽ có được 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Thế trận trên sân trong 20 phút đầu tiên phần nào củng cố niềm tin cho các cổ động viên tại Old Trafford. Dù Ronaldo, Sancho, Pogba dự bị nhưng Man United vẫn ép sân đối thủ.
Với huấn luyện viên Solskjaer, ông chứng minh rằng lựa chọn của mình là đúng khi xếp Martial đá chính. Phút 42, từ pha dọn cỗ đẹp mắt của Bruno Fernandes, Martial có pha cứa lòng đẳng cấp từ cánh trái ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Khoảnh khắc ấy như một sự giải toả lớn với cá nhân tiền đạo người Pháp.
Bước sang hiệp 2, đoàn quân của Ole Solsa tiếp tục tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhà cầm quân người Na Uy đưa cả Sancho và Ronaldo vào sân. Nhưng khi hàng công còn chưa kịp lên tiếng thì hàng thủ lại khiến Man United “khóc ròng”. Phút 65, Demarai Gray vượt qua sự truy cản của Fred và đẩy bóng lên cho Doucoure.
Tiền vệ người Pháp vượt qua 2 hậu vệ đối phương dễ dàng trước khi kiến tạ thuận lợi để Andros Townsend dứt điểm quân bình tỉ số 1-1. Thủng lưới bất ngờ, Man United lại rơi vào trạng thái bế tắc như những trận đấu gần đây. Cuối hiệp 2, trung vệ Yerry Mina thậm chí còn đưa bóng vào lưới Man United nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Để Everton cầm hoà thất vọng ngay trên sân nhà, Man United vẫn có được vị trí thứ 2 nhưng nhiều khả năng họ cũng sẽ sớm “bật bãi” sau khi các trận đấu của vòng 7 Premier League kết thúc.