Tối 31.8 (giờ Việt Nam), Manchester City làm khách trên sân West Ham sau khi Arsenal và Brighton đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1 ở trận đấu sớm nhất vòng 3 Premier League 2024-2025.
Cổ động viên Arsenal hẳn rất hy vọng đội bóng cùng thành phố sẽ làm được điều gì đó trước Man City, nhưng cuối cùng, dù nỗ lực đến thế nào, West Ham cũng không thể làm được gì, kể cả ghi bàn, dù tỉ số là 3-1.
Chỉ mất 10 phút để Erling Haaland ghi bàn mở tỉ số cho nhà đương kim vô địch và mặc dù 9 phút sau đó, West Ham gỡ hòa nhưng lại không phải bất kỳ cầu thủ nào của họ điền tên lên bảng tỉ số mà là Ruben Dias phản lưới nhà.
Với những pha phối hợp biến ảo và khả năng di chuyển linh hoạt, Man City kiểm soát bóng đến 68% và tung ra tổng cộng 23 pha dứt điểm.
Đội chủ nhà chỉ có thể giữ thế cân bằng thêm 11 phút, khi Haaland một lần nữa đưa Man City vượt lên với cú dứt điểm quyết đoán ở phút 30.
Cách biệt 1 bàn là mong manh nhưng với cách thể hiện của 2 đội, người ta không thấy hy vọng nào để West Ham có thể tìm bàn gỡ hòa lần thứ hai.
Cuối cùng, phút 83, tiền đạo người Na Uy hoàn tất cú hat-trick của mình để ấn định chiến thắng 3-1. Đây là trận thứ hai liên tiếp Haaland lập hat-trick (tuần trước là 3 bàn vào lưới Ipswich Town), để có tổng cộng 7 bàn sau 3 trận đầu mùa giải mới.
Haaland nhanh chóng bỏ lại các đối thủ phía sau trong cuộc đua cá nhân, Man City cũng bắt đầu bứt lên với 9 điểm trọn vẹn, hơn Arsenal và Brighton 2 điểm.
Nếu Liverpool không thắng Manchester United vào đêm nay, Man City sẽ là đội duy nhất toàn thắng sau 3 vòng đấu.