Cristiano Ronaldo chưa kịp bình phục chấn thương nên Bernadeschi, Dybala và Mandzukic xuất phát trên hàng công Juventus. Niềm hy vọng ghi bàn của AC Milan tất nhiên vẫn được đặt lên vai Piatek.
Tiền đạo người Ba Lan cũng sở hữu pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Dẫu vậy, trong tư thế thuận lợi, Piatek không thể đưa Milan sớm vượt lên.
Sau tình huống này, đoàn quân của HLV Gattuso tạo ra thế trận nhỉnh hơn so với đội chủ nhà. Họ chiếm ưu thế cả trong khâu kiểm soát bóng lẫn số cú sút.
Trong khi đó, tuyến giữa của Juventus nhập cuộc tương đối chậm. Vì chấn thương, Emre Can còn phải sớm rời sân, nhường chỗ cho Sami Khedira khi mà hiệp 1 mới trôi qua được hơn nửa thời gian.
Ở phút thứ 34, bóng đã chạm tay của Alex Sandro trong vòng cấm địa của Juventus. Song, sau khi xem lại băng quay chậm, trọng tài chính đã không cho AC Milan hưởng phạt đền. Ông cho rằng Sandro đã để tay sát người.
Đội khách không mất nhiều thời gian suy nghĩ về pha bóng trên. Bonucci có đường chuyền lỗi bên phần sân nhà, để cho Bakayoko cướp được bóng và chuyền cho Piatek. Số 19 của AC Milan dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu.
Juventus thi đấu khởi sắc trong ít phút cuối hiệp 1. Cú tung người móc bóng của Mandzukic đáng ra có thể trở thành bàn thắng đẹp mắt nếu không có pha cản phá của Pepe Reina. Hiệp 1 khép lại với lợi thế cho Rossoneri.
Khoảng thời gian đầu sau giờ nghỉ diễn ra thế trận không mấy khác biệt so với nửa đầu trận đấu. Các cầu thủ áo đỏ tiếp tục giữ được khả năng pressing tương đối tốt lên phần sân của Juventus.
Mặc dù vậy, đội chủ nhà đã tìm được bàn gỡ hòa ở phút thứ 60. Paulo Dybala bị Musacchio kéo ngã trong vòng cấm địa. Trên chấm 11 m, chân sút người Argentina đã hoàn tất nhiệm vụ của mình.
HLV Max Allegri quyết định đưa thêm cả Pjanic và Moise Kean vào sân nhằm cải thiện lối chơi cho Juventus. Quyết định này tỏ ra hiệu quả khi “Bà đầm già” liên tiếp tung ra các pha hãm thành lên cầu môn đối phương.
Bộ đôi nói trên đã cùng nhau tạo nên bàn thắng thứ hai cho Juventus ở phút thứ 84. Tài năng trẻ sinh năm 2000, Moise Kean chính là người lập công.
AC Milan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong ít phút cuối trận. Các pha kết thúc của họ lại không thể đánh bại thủ thành Szczesny thêm một lần nữa. Tỷ số 2-1 được giữ đến hết trận.
Thắng lợi này giúp Juventus có được 84 điểm sau vòng 31. Nếu Napoli thất bại trước Genoa ở vòng đấu này trên sân nhà, “Bà đầm già” sẽ chính thức vô địch Serie A lần thứ 8 liên tiếp, sớm trước 7 vòng đấu. AC Milan vẫn tạm xếp hạng 4 với 52 điểm.