Man City đã có trận đấu đáng nhớ khi vượt qua Wolves 5-1, trong đó tiền đạo Erling Haaland ghi 4 bàn. Kết quả này giúp đội bóng của Guardiola có 82 điểm, kém Arsenal 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Cuộc đua vô địch Premier League mùa giải này đang diễn ra rất hấp dẫn.
“Tôi không có cảm giác chúng tôi chơi thực sự tốt. Đặc biệt trong hiệp một, chúng tôi để mất rất nhiều đường bóng đơn giản. Nhưng trước những đội có khả năng gây sức ép cao, chúng tôi có thể phản công. Chúng tôi luôn là một đội nguy hiểm”, huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết sau trận đấu.
Man City lúc này mới thi đấu 35 trận. Họ sẽ còn gặp Fulham, Tottenham (sân khách) và West Ham (sân nhà) để tự quyết số trận của mình. “Chúng tôi sẽ vô địch nếu thắng tất cả các trận còn lại. Các cầu thủ biết rõ điều đó và đó cũng là nhiệm vụ chúng tôi phải thực hiện.
Nếu Man City giành 9 điểm, chức vô địch là của chúng tôi. Còn nếu chỉ giành 7 điểm, 6 điểm hay 3 điểm, Arsenal sẽ vô địch”, Pep Guardiola chia sẻ thẳng thắn về cơ hội của Man City và Arsenal.
Với Arsenal, họ sẽ còn 2 trận đấu gặp Man United trên sân khách và kết thúc mùa giải khi gặp Everton trên sân nhà. Đây đều là 2 đội bóng có phong độ trồi sụt mùa này nhưng hoàn toàn có thể khiến giấc mơ vô địch của Pháo thủ tan vỡ.
Chiến thắng của Man City mang đậm dấu ấn của Erling Haaland, người đã ghi 4 bàn. Tính từ đầu mùa, tiền đạo người Na Uy đã ghi 25 bàn tại Premier League sau 28 trận ra sân. Haaland thừa nhận thành tích này “không tệ” với bản thân anh, bởi mùa này, anh đã gặp một số chấn thương, đặc biệt ở giai đoạn đầu mùa giải.
“Haaland đã bị chấn thương, để trở lại phong độ tốt nhất, bạn cần có thời gian. Nhưng chúng tôi thật sự vui mừng vì màn trình diễn của cậu ấy, vì những bàn thắng của cậu ấy, kể cả những pha lập công từ chấm phạt đền vì chúng tôi biết rằng, có những ngày, bàn thắng sẽ không đến một cách dễ dàng”, Guardiola cho biết về cậu học trò.