Mason Greenwood đã chơi gần trọn vẹn một mùa giải tại La Liga sau khi được Getafe mượn. Nhìn chung, màn trình diễn của ngôi sao người Anh không quá xuất sắc (10 bàn, 6 kiến tạo sau 32 trận) nhưng nếu nói là sự thất vọng sẽ khá cay nghiệt. Greenwood vẫn duy trì trạng thái chơi bóng ở mức ổn định và có một số trận đấu tỏa sáng.
Ngay từ hè năm ngoái, Getafe đã có ý định mượn Greenwood lâu dài, không chỉ trong mùa giải 2023-2024. Câu lạc bộ La Liga này chỉ phải chịu 20% lương cho Greenwood và những gì họ đang được đổi lại khá tích cực.
Thái độ của Greenwood kể từ khi khoác lên mình màu áo mới là điều được Getafe đánh giá tích cực. Do đó, đội chủ sân Coliseum Alfonso Pérez muốn mượn ngôi sao 22 tuổi lâu hơn. Nếu mùa tới vẫn ổn, thậm chí tích cực hơn mùa này, họ sẽ cân nhắc mua đứt tiền đạo đang thuộc biên chế Man United.
Về phía Man United, trong bối cảnh hè này sẽ có một cuộc thanh lọc lực lượng lớn, thậm chí Erik ten Hag cũng có thể rời đội, họ sẽ không đụng vào trường hợp của Greenwood cho thêm rắc rối. Phía Sir Jim Ratcliffe muốn ổn định hết trong hè này, có một bộ khung mới rồi sẽ tính đến chuyện giữ hay bán Greenwood.
Hợp đồng hiện tại của Greenwood với Man United có thời hạn đến tháng 6.2025 bao gồm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm nếu phía The Red Devils mong muốn. Không loại trừ khả năng Man United vẫn muốn Getafe "ôm bom" trong mùa tới để nghe ngóng, sau đó sẽ kích hoạt đến hè 2026. Lý do cho điều này bởi Man United muốn hợp đồng của Greenwood kéo dài hơn, qua đó bán được giá hơn nếu ngôi sao này thật sự chơi tốt tại Getafe.
Hiện tại, phía Man United từ chối trả lời phỏng vấn của tất cả các bên khi được tiếp cận về vụ Greenwood. Đây là hành động khôn ngoan của đội chủ sân Old Trafford bởi một quyết định nào đó vào lúc này có thể khiến đà tích cực của Greenwood tại Getafe bị ảnh hưởng.
Chưa chắc sau khi đá hay lên, Greenwood đã muốn trở lại Old Trafford sau hàng tá rắc rối vừa qua. Tuy nhiên, cũng không thể khẳng định tiền đạo này muốn dứt hẳn duyên nợ với Man United vì đây vẫn là câu lạc bộ trên quê hương và có tầm vóc lớn hơn rất nhiều so với Getafe.
Quyết định khôn ngoan nhất của Greenwood lúc này là im lặng trước truyền thông như cách Man United đang làm. Nếu anh tuyên bố muốn gắn bó lâu dài với Getafe, đường về Man United và thậm chí là đội tuyển Anh có thể sẽ vĩnh viễn đóng lại. Ngược lại, nếu tỏ thái độ chỉ coi Getafe là trạm dừng chân, anh có thể bị trả về nơi sản xuất ngay lập tức trong bối cảnh Old Trafford hiện tại không còn là miền đất hứa nữa.
Nhìn Phil Foden hay Jude Bellingham đang tỏa sáng rực rỡ ở đẳng cấp cao nhất, Greenwood có lẽ cũng đang chạnh lòng đôi chút. Thế nhưng, những biến cố trong thời gian qua là sai lầm của tuổi trẻ và anh buộc phải trả giá cho điều đó. Thế nhưng, lợi thế lớn nhất của tuổi trẻ là thời gian, nếu biết cúi đầu và sửa sai, tương lai vẫn còn rất rộng mở ở phía trước.