Sau Real Madrid và Juventus, Tottenham là đội bóng tiếp theo thất bại trên sân nhà trước Ajax Amsterdam ở các vòng knock-out UEFA Champions League mùa này. Bàn thắng duy nhất của Van de Beek ở phút thứ 15 trong trận đấu rạng sáng nay giúp cho Ajax chiếm ưu thế trước trận lượt về sau đây 1 tuần.
Dưới đây là một vài điểm nhấn của cặp đấu này:
Ajax nhập cuộc đầy hứng khởi
Đoàn quân của HLV Eric Ten Hag tiếp tục chứng minh họ là vị khách khó chịu với bất kì đội chủ nhà nào tại UEFA Champions League mùa này. Họ nhập cuộc đầy chủ động tại Tottenham Hotspur Stadium.
Các cầu thủ Ajax thoát pressing của đối phương tốt. Hơn thế nữa, họ còn đẩy đội hình của Tottenham lùi sâu về phần sân nhà trong phần lớn thời lượng của hiệp 1. Bàn thắng mở tỷ số của Donny Van de Beek là hệ quả của những sức ép mà Ajax xây dựng được.
Trái lại, tuyến giữa của Tottenham lại hoạt động kém hiệu quả trong nửa đầu trận đấu. Trước thời gian bù giờ của hiệp 1, Dele Alli chỉ có 8 pha chạm bóng.
Tottenham thiếu những phương án nhân sự
Khó khăn về con người bủa vây Tottenham từ trước trận đấu. Harry Kane và Son Heung-min cùng vắng mặt trên hàng công. Đến phút thứ 39, trung vệ Jan Vertonghen phải rời sân vì chấn thương.
Sau khi Sissoko vào sân thay anh, Tottenham chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 4-2-3-1. Màn thể hiện của “Gà trống” từ đó cũng được cải thiện với số pha dứt điểm tăng dần ở cuối hiệp 1 và hiệp 2. Song, Llorente, Eriksen… đều chưa tận dụng được.
Dẫu vậy, dương như đó là lựa chọn cuối cùng giúp ích cho mặt trận tấn công của HLV Pochettino ở trận đấu này. Những gương mặt còn lại trên ghế dự bị của Spurs đều không thể đáp ứng điều này.
Bóng bổng không làm khó Ajax
Khả năng pressing tốt của Ajax nói trên phần nào khiến cho Tottenham phải dùng nhiều quả treo bóng vào vòng cấm địa đối phương để tìm kiếm bàn thắng. Sự góp mặt của tiền đạo không chiến tốt như Llorente càng giúp cho Spurs tự tin dùng phương án này.
Tuy nhiên, thủ thành Onana đã kiểm soát không gian trước cầu môn của mình đầy hiệu quả. Anh nhiều lần tóm gọn trái bóng từ những quả tạt bổng của cầu thủ Tottenham.
Ajax ứng biến đầy tài tình
Nếu như ở hiệp 1, đại diện của bóng đá Hà Lan cầm bóng nhiều hơn thì Tottenham lại làm được nhiều này trong nửa sau trận đấu. Song, Ajax không vì thế mà chơi kém đi.
Đội khách cho thấy họ cũng có thể chơi phòng ngự phản công tốt. Đáng tiếc cho họ khi cú đá của David Neres ở phút thứ 79 nhằm về góc xa đã đưa bóng chạm cột dọc khung thành của Hugo Lloris. Gặp may mắn hơn, Ajax đã giành được lợi thế lớn hơn nhiều trước trận lượt về.
Chờ đợi Son Heung-min
Nhìn vào lối chơi tấn công thiếu đi sự sáng tạo cần thiết của đội nhà, CĐV của Tottenham cảm thấy nhớ Son Heung-min hơn bao giờ hết. Cầu thủ người Hàn Quốc có thể đang không đạt phong độ tốt ở Premier League nhưng cũng đã lập cú đúp trong trận tứ kết lượt về UEFA Champions League với Man City.
Sự bế tắc của hàng công đã khiến Tottenham có trận đầu tiên, sau 21 trận tại đấu trường này, không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Ở chiều ngược lại, sau 23 năm, Ajax đã kiếm được trận giữ sạch lưới đầu tiên tại vòng knock-out của UEFA Champions League.
Chắc chắn, khi Son Heung-min trở lại sau án treo giò ở trận bán kết lượt về, HLV Pochettino sẽ tìm được nhiều phương án tấn công hơn cho Tottenham.