Frenkie de Jong có tên trong danh sách các cầu thủ Barcelona du đấu Mỹ để chuẩn bị cho mùa giải 2022-23, tuy nhiên, anh hiểu rằng, mình đang trong giai đoạn hết sức phức tạp. Tiền vệ người Hà Lan thiết tha muốn ở lại sân Camp Nou, nhưng cũng thừa hiểu đội bóng muốn bán anh để đổi lại một khoản phí, đồng thời giảm được một phần trong quỹ lương.
Đến thời điểm này, cán cân dường như đang nghiêng về vế thứ hai, nghĩa là việc De Jong rời Barca đã ở rất gần. Thế nhưng, đó lại không hẳn là tin vui với Manchester United – đội bóng đang rất quyết tâm giúp huấn luyện viên Erik ten Hag tái ngộ với học trò cũ. Ở đây, khi tiền vệ 25 tuổi chấp nhận khả năng rời Barca, anh đã đề cập đến 2 lựa chọn ưa thích của mình, trong đó không có Man United.
Ở trận giao hữu với Inter Miami vào sáng 20.7 (giờ Việt Nam), việc De Jong được xếp đá trung vệ trong những phút trên sân có thể được hiểu theo nhiều cách. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy anh sẽ khó chiếm suất ở hàng tiền vệ khi Xavi Hernandez có nhiều cầu thủ cho vị trí này. Hoặc đơn giản hơn, huấn luyện viên của Blaugrana phân phối số phút thi đấu trong giai đoạn trước mùa giải và khi đội hình được xác định, Frenkie sẽ lấy lại chỗ trên hàng tiền vệ.
Nhưng dù thế nào, De Jong biết anh đã có tên trên thị trường chuyển nhượng và chắc chắn một điều rằng, anh không thích chuyển từ sân Camp Nou sang Old Trafford. Cầu thủ người Hà Lan không thích thành phố Manchester hay sự vận hành của Man United, đội bóng mà anh cho là đã có sự thất thường ở giới chóp bu trong những năm gần đây và trên hết, họ không thi đấu ở Champions League mùa tới.
Và khi bị đặt vào “cửa” phải đi, De Jong quan tâm đến Bayern Munich và Chelsea. Với anh, Bayern là đội bóng khát khao giành được mọi thứ và Munich là thành phố với tất cả những điều hấp dẫn.
Cùng Bayern, tiền vệ người Hà Lan đánh giá rất cao Chelsea, đội bóng có dự án thể thao và cấu trúc phù hợp với tham vọng. Chelsea, dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, ở vị trí có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League và Champions League. Tất nhiên, London cũng là thành phố rất hấp dẫn để sống.
Liệu việc De Jong “đánh tiếng” có thu hút sự chú ý của Bayern và Chelsea? Rất có thể, nhưng trước khi nghĩ đến việc ký kết, rất có thể, họ sẽ bị Barcelona kéo vào bàn đàm phán với một trong những khúc mắc là tài chính. Cụ thể là khoản lương, thưởng khoảng 17 triệu Euro mà họ đang nợ De Jong.
Thật lạ là Barca đã bỏ ra hơn 100 triệu Euro để mua cầu thủ trong hè này nhưng chưa thể thanh toán khoản nợ lương của De Jong!? Dù De Jong vẫn ưu tiên việc ở lại, nhưng thời gian qua cũng đã có tin tức về việc anh thất vọng với cách hành xử của ban lãnh đạo Barca.