Câu hỏi đầu tiên là Liverpool còn muốn mua thêm bao nhiêu tiền vệ và những mẫu họ đang ngắm đến là người như thế nào? Khi Jordan Henderson đã chuyển tới Al-Ettifaq (Saudi Arabia) và Fabinho cũng chuẩn bị rời Anfield, theo lý thuyết, Liverpool cần 2 người để thay cặp lão tướng này. Jurgen Klopp cũng không muốn mạo hiểm dù Fabinho có ở lại khi tiền vệ người Brazil đã xuống phong độ khá rõ trong mùa giải 2022-2023.
Các tài năng trẻ như Harvey Elliott, Curtis Jones và Stefan Bajcetic đã chứng minh được năng lực nhưng nếu The Kop dựa vào họ, sự thiếu kinh nghiệm là điều có thể cảm nhận rõ. Nếu Fabinho rời đội, trước đó đã là James Milner, Naby Keita và Alex Oxlade-Chamberlain, hàng tiền vệ của Liverpool chỉ còn Thiago Alcantara là người nhiều tuổi nhất. Ngặt nỗi, ngôi sao người Tây Ban Nha chấn thương liên tục và khó có thể làm trụ cột. Mùa vừa rồi, từng có thời điểm Klopp để Cody Gakpo đá thấp như một tiền vệ tấn công nhưng cũng không quá hiệu quả.
Vị trí thiếu nhất của Liverpool ở tuyến giữa là "số 6". Những cái tên được nhắm đến đang là Romeo Lavia (Southampton), Kalvin Phillips (Manchester City), Ryan Gravenberch (Bayern Munich), Cheick Doucoure (Crystal Palace), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Florentino Luis (Benfica) và Boubacar Kamara (Aston Villa).
Nếu Liverpool tìm một người khá giống Fabinho để thay thế, Luis sẽ là lựa chọn đầu tiên, sau đó là Kamara và Doucoure. Lavia và Gravenberch là những người ưa kiểm soát bóng còn Amrabat và Phillips là những nhân tố thích bao quát khoảng không gian rộng.
Liverpool đang rất cần một "số 6" nếu như Fabinho rời đội. Lời đề nghị mới nhất họ gửi cho Southampton về trường hợp của Lavia là 37 triệu bảng đã bị từ chối. The Kop đang chuẩn bị gửi lời đề nghị thứ 2 và hi vọng có được Lavia ngay trong tuần sau.
Nếu Fabinho rời đội và không có ai thay thế ngay lập tức, Liverpool liệu có dám nghĩ đến Trent Alexander-Arnold khi hậu vệ này đã được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trong vài tháng qua và để lại khá nhiều ấn tượng? Nếu để đá "chữa cháy" một vài trận, ngôi sao người Anh sẽ phù hợp nhưng để đi đường dài, Klopp chưa thể có quyết định cuối cùng. Alexander-Arnold có khả năng chuyền bóng miễn bàn nhưng nếu phải chịu sức ép lớn từ đối thủ ở 1/3 cuối sân, chưa chắc anh đã làm tốt.
Klopp đang ở thế kẹt sau khi cả Henderson và Fabinho có thể rời đội trong tháng này (Henderson đã đi trước). Hàng tiền vệ được ví như nguồn năng lượng bất tận của The Kop, một khi nó yếu về thể trạng và non về kinh nghiệm, chưa cần bão chấn thương, Liverpool cũng có thể tự chuốc lấy thảm cảnh như mùa giải vừa rồi.