Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị xem xét kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch Hậu Giang - nổi danh với chiếc Lexus biển xanh giả. Cuối cùng thì chẳng đúng quy trình cũng không phải quy định như Bộ Công thương và ông Thanh biện minh cả tháng nay. Chỉ hơi lạ là sai thế mà ông ấy vẫn lên, bộ và tỉnh vẫn người xin, bên đồng ý! Hay là họ có quy trình nào khác? Hơi muộn nhưng cũng nên sớm trả lời rõ chứ để họ ngang nhiên “ào ào” thế thì còn gì phép tắc.
Formosa tự ý thay đổi công nghệ
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà. |
Mấy ngày qua, hàng lô hàng lốc vi phạm của Formosa bị điểm tên. Giá mà họ lớn tiếng vài năm trước thì làm gì có thảm họa cá chết nhỉ? Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Trong 53 hành vi đó có một hành vi rất quan trọng là Formosa đã tự ý thay đổi công nghệ xử lý từ cốc khô sang cốc ướt, là công nghệ xử lý có rất nhiều chất thải. Công nghệ này hoàn toàn do họ tự ý điều chỉnh, đây là bằng chứng rõ ràng về mặt pháp lý.
Sao giờ mới công bố chuyện động trời này? Họ cứ đổ qua đổ lại như chuyền bóng nhưng liệu có chuyền mãi được không? Với những gì đã biết thì chẳng riêng gì Hà Tĩnh phải mổ xẻ trách nhiệm đâu. Nhà mình, phép tắc của mình mà họ làm gì mãi mới biết, biết sự cố kinh động rồi mới nhào nhào nhìn nhau ngơ ngác! Đừng có bảo với dân chúng là họ tự làm chứ chẳng ai biết. Formosa đã và sẽ không bao giờ là “vương quốc” riêng.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến bức xúc: “Chủ đầu tư yêu sách thì cũng được các cơ quan xem xét và đồng ý rất nhanh. Rồi cuối cùng, hậu quả xảy ra cũng rất nhanh”. Con cháu đời sau đã gánh nợ rồi, đừng để lại hậu quả nặng nề quá, các vị à!
Doanh nghiệp nhỏ như cá nằm trên thớt
Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa |
Doanh nhân thời bình như chiến sĩ thời chiến, nhưng nói vậy chưa hẳn thế! Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa - bảo: “Doanh nghiệp nhỏ như cá nằm trên thớt”. Ông Đệ dẫn chứng: “Chúng tôi có hiệp hội. Nhưng khi hội đứng ra bảo vệ hội viên là cơ quan chức năng quay sang “đánh” hiệp hội, “đánh” chủ tịch hiệp hội ngay”. Đúng là thức lâu mới biết đêm dài, càng thấu hiểu “hành là chính” chứ đừng thấy mấy bác ấy áo vest, xe sang, tiền bạc dồi dào… mà thoát đâu.
Nỗi lòng này chắc không chỉ riêng bầu Đệ, nhiều vị khác chưa biết tỏ cùng ai, hay ngán ngại vì đang nằm trên thớt. Không ít doanh nhân than thở, doanh nghiệp Việt Nam tới 90% có những lúc bị coi là vi phạm cũng được mà không vi phạm cũng được. Họ cho hay: “Nếu xét về luật thì không sao nhưng nghị định, giấy phép con lại sai. Rất khổ”. Đúng là còn hơn cả khổ khi sáng đúng, chiều sai, đến mai lại đúng và đúng sai lại theo ý chứ chẳng theo luật. Thôi thì tự an ủi, “lâu rồi đời mình cũng qua”, bác Doanh Văn Nhân nhé!