Theo đơn tố giác tội phạm của ông Dương Lâm Thái, 76 tuổi trú tại xóm Thậm Thình (xã Cát Nê) gửi Công an huyện Đại Từ, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 20.3.2022. Khi đó, ông Thái và nhiều người dân trong xóm ra chặn các xe chở than từ mỏ than Cát Nê của Công ty TNHH kim loại màu Việt Bắc.
Trước đó, người dân trong xóm Thậm Thình đã quá bức xúc trước việc hoạt động của mỏ than gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và việc vận chuyển than bằng các xe tải nặng có nguy cơ phá hỏng con đường bêtông liên thôn mà họ đã hiến đất, đóng góp tiền để xây dựng.
Lúc này, bất ngờ có 4 thanh niên lạ mặt, thái độ dữ tợn xuất hiện ở cửa mỏ than và khống chế ông Thái. Một đối tượng đã dùng khuỷu tay tì vào ngực và xô ông Thái ngã về phía bờ rào, vì tuổi cao sức yếu nên ông Thái bị choáng váng, khó thở.
Không dừng lại, khi bà Nguyễn Thị Dần 71 tuổi (vợ ông Thái) xuất hiện để can ngăn cũng bị nhóm đối tượng lạ mặt tiếp tục hành hung bằng các hành động vặn tay và đẩy ngã vợ chồng ông Thái.
Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình có đưa ông Thái đi khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 91. Ông Thái được chẩn đoán chấn thương não, chấn thương vai phải do bị đánh, đến nay sức khoẻ vẫn chưa ổn định.
Kể lại sự việc với PV, ông Thái vẫn chưa hết bàng hoàng: "Những người đó từ đâu lao tới, thái độ hung hãn, liên tục đe doạ người dân đang chặn xe. Bản thân tôi là thương binh 3/4, thương tật 51% mà họ còn đe doạ, hành hung như thế thì coi thường pháp luật quá.
Chúng tôi ra chặn xe chở than là để con đường bêtông mới làm không bị phá hỏng, môi trường không bị ô nhiễm chứ không phải để giữ lại cho cá nhân ai. Trong khi các biên bản làm việc của xã trước đó đều đề nghị người dân chúng tôi giám sát hoạt động theo dõi và vận chuyển của mỏ than".
Theo bà Trần Thị Tâm, người chứng kiến sự việc cho biết, lúc đó người dân đã gọi điện báo Công an xã Cát Nê và 113, hơn 30 phút sau Công an xã mới xuất hiện để giải quyết. Nhưng sau đó, phía công an xã lại nói rằng nhóm người đó chỉ là đi xin việc ngang qua thấy vụ việc thì dừng lại can ngăn.
Bà Tâm bức xúc: "Công an xã nói với người dân là nhóm người đó đi xin việc nhưng chúng tôi không tin, đi xin việc gì mà lại hành hung người dân. Họ còn biết một số nhà có con, cháu đang làm việc ở các khu công nghiệp và đe doạ sẽ xử lý khiến ai cũng lo sợ".
Cũng theo vợ chồng ông Thái, từ khi xảy ra sự việc đến nay, phía Công ty TNHH kim loại màu Việt Bắc không có bất kỳ một động thái thăm hỏi người dân hay phối hợp giải quyết vụ việc mà thoái thác lại cho những người nhận vận chuyển than.
Mới đây, ngày 21.7 trong lần làm việc với Công an huyện Đại Từ, vì sức yếu, ông Thái đã bị ngất ngay tại trụ sở. Gia đình ông Thái và người dân xóm Thậm Thình mong sao các cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ để có câu trả lời thoả đáng cũng như xử lý nghiêm các đối tượng coi thường pháp luật.
Trao đổi với PV về vụ việc này, thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Đại Từ) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Thái, bà Dần. Hiện vụ việc đang được thụ lý, giải quyết, khi có kết quả sẽ trả lời công dân.