Chị Nguyễn Thu Hiền cho biết, không riêng bản thân mà rất nhiều đồng nghiệp trong công ty đều có chung tâm lý uể oải những ngày cận Tết.
Gần như cả buổi sáng, nữ nhân viên sẽ làm những việc cá nhân, công việc của công ty thì làm buổi chiều. Chất lượng công việc cũng được chị Hiền đánh giá không hiệu quả như ngày thường.
“8h30' sáng đến công ty, việc đầu tiên của tôi là mở các trang báo, lướt mạng xã hội đọc tin tức đến gần 10h, sau đó mua sắm, săn sale. Rảnh thì trò chuyện cùng bạn bè hoặc vào các hội nhóm tham khảo cách ăn mặc, đi chơi đâu ngày Tết. Thế là hết buổi sáng”, chị Hiền chia sẻ.
Buổi chiều, cứ làm việc được 30 phút, chị Hiền lại cảm thấy mất hứng, không còn nhiệt huyết. Mỗi lần như vậy, nữ nhân viên lại “tự thưởng” cho bản thân 15 đến 30 phút tán gẫu cùng bạn bè hoặc mua sắm online. Cứ thế công việc tồn đọng từ ngày này qua ngày khác đến nỗi phải về nhà thức đêm để làm, thậm chí còn bị sếp chỉ trích vì hiệu quả công việc không cao.
Tâm trí của chị Hiền bây giờ ngập tràn không khí Tết, lúc nào cũng lo không chuẩn bị chu toàn. Hết lo đồ Tết, nữ nhân viên lại lo chuyện làm đẹp những gì, làm ở đâu uy tín. Rồi cả chuyện người yêu, trong thâm tâm của chị vẫn chưa biết trả lời bố mẹ, họ hàng thế nào khi về quê ăn Tết. Những nỗi lo đó cứ lởn vởn khiến chị chẳng còn chút tâm trí nào để làm việc nhiệt huyết.
Nói về nguyên nhân khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi khi đến công ty những ngày cận Tết, chị Phạm Thị Ngọc Anh (32 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Tết đến bao nhiêu thứ phải sắm sửa nhưng lại chỉ có vài ngày nghỉ, thực sự rất cập rập”.
Theo chị Ngọc Anh, cơ quan đang làm việc thuộc khối Nhà nước nên lịch nghỉ Tết khá muộn. Chồng chị cũng đi công tác xa đến chiều 29 Tết mới về, trong khi tất cả mọi đồ trong gia đình chủ yếu đều do chị sắm sửa.
“29 nghỉ Tết mới bắt đầu đi sắm đồ sẽ khá gấp gáp, cứ cái gì mua online được, tôi đều click chuột để mua. Trên cơ quan, giờ cũng vãn việc nên màn hình máy tính của tôi lúc nào cũng hiển thị các mặt hàng ngày Tết. Chỉ mong sao được nghỉ sớm như khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước” - chị Ngọc Anh tâm sự.
Theo nữ nhân viên, không mua hàng online sớm đến ngày 29 tháng Chạp ra cửa hàng sẽ chẳng còn quần áo đẹp để mua. Vì thời gian eo hẹp nên chị lại phải lo cả việc tìm người dọn dẹp ngày Tết và nơi đổi tiền lẻ uy tín. Bên cạnh đó, tâm trí nữ nhân viên cũng bị chi phối bởi con cái.
“Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết của con tôi bắt đầu từ ngày 26 tháng Chạp, nên tôi phải thuê người trông hộ để đi làm. Mà cũng chỉ thuê được 1 hoặc 2 ngày, họ lại về quê, đến ngày thứ ba phải gửi chị họ cách nhà cả chục cây số rồi vòng về cơ quan rất vất vả” - chị Ngọc Anh nói về lý do tâm trí bị phân tâm.
Chị Ngọc Anh hi vọng dịp Tết có thể nghỉ sớm hơn, bắt đầu từ ngày 27 Tết đến mùng 5, như vậy sẽ đỡ cập rập hơn trong việc sắm Tết, có đi làm cũng không bị chi phối khiến công việc bị ảnh hưởng.