Hết du lịch lại đến ăn uống, tặng quà
Hết tết, Nguyễn Quốc Bảo, 22 tuổi, sinh viên đang sinh sống, học tập tại Hà Nội, vẫn chưa thể quay lại guồng sinh hoạt bình thường bởi lúc nào cũng kín lịch do những cuộc ăn uống, tụ tập bạn bè triền miên.
Bảo cho biết, chỉ có ba ngày Tết ngắn ngủi nên không thể gặp gỡ hết người thân, bạn bè, chính vì vậy những cuộc hẹn diễn ra sau Tết.
Vừa đi học, vừa đi làm tại một cửa hàng đồng hồ, tích cóp được 1 khoản tiền dư dả để chi tiêu, nam sinh mang tâm lí khá thoải mái khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Tuy nhiên sau Tết, việc tiêu xài trở nên dè dặt hơn bởi các cuộc gặp bạn cùng lớp đại học, bạn cấp 3, đồng nghiệp cùng chỗ làm, du lịch đầu năm… đã ngốn gần hết toàn bộ số lương và tiền tiết kiệm của Bảo.
Sáng đi làm, chiều đi học nên Bảo chỉ có thể sắp xếp những cuộc hẹn vào buổi tối thậm chí đêm khuya. Nhiều khi muốn từ chối nhưng mọi người vẫn nài nỉ tham gia và rồi, vì cả nể nên Bảo vẫn có mặt để "vui lòng đôi bên".
“Toàn những mối quan hệ thân thiết và lâu năm nên không thể từ chối. Chỉ tính riêng 2 tuần sau Tết, em đã tiêu hết 15 triệu đồng. Trong đó 10 triệu là chuyến du lịch Huế, 5 triệu còn lại là tiền ăn uống. Số tiền tiết kiệm hiện còn rất ít, em đang lo mất ăn mất ngủ làm sao để sống sót qua tháng này khi tiền không có” – Quốc Bảo rầu rĩ cho biết.
Chưa dừng lại ở đó, chuẩn bị đến ngày lễ tình nhân nhưng lại rơi vào cảnh “cạn túi”, Bảo đang lo lắng không biết kiếm tiền đâu ra để tặng quà cho người yêu và chi trả cho ăn uống trong dịp này. Áp lực lại chồng thêm áp lực.Vay mượn để chi tiêu
Vì “vung tay quá trán” sau Tết nên Phạm Thái Dương, 25 tuổi, nhân viên kinh doanh tại Hà Nôi, dự tính vay mượn 5 triệu đồng để bù vào các khoản cần chi tiêu trước mắt. Dương gặp khó khăn trong giai đoạn đầu năm bởi số lương và tiền thưởng đã tiêu hết sau Tết, trong khi kì lương tiếp theo vẫn chưa đến.
“Nào là đi cafe, đi ăn nhậu… Những buổi ăn uống thường dao động từ 300.000 – 800.000 đồng, tuỳ số lượng thành viên tham gia mà chia đều tiền bữa ăn cho từng người. Thậm chí khi được mời tới nhà ăn uống mình còn tốn thêm một khoản quà cáp, biếu xén” – Dương tâm sự.
Quá áp lực với chi phí cho các cuộc hẹn, Dương viện đủ lí do để từ chối như ốm, đau dạ dày, có việc gia đình, công ty tăng ca. Mặc dù đã từ chối những cuộc hẹn không cần thiết nhưng lịch vẫn dày đặc bởi đây là cách để xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp.
Nhiều khi bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi nếu từ chối quá nhiều sẽ ái ngại sợ mất lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Nếu tham gia đầy đủ, uống rượu bia thường xuyên vừa gây ảnh hưởng sức khoẻ lại vừa tốn kém.
Với số tiền vay mượn được, phải chi trả những khoản thiết yếu tiền điện, tiền điện, tiền nước, tiền nhà… số tiền còn lại để tiêu sài là rất ít ỏi, Dương lên kế hoạch chi tiêu những ngày tới.
Để tiết kiệm chi phí, anh cố gắng dậy sớm nấu ăn để mang tới công ty làm cơm trưa, ở văn phòng hạn chế tối đa đi cà phê, đặt nước uống, đồ ăn nhanh bên ngoài,… Buổi tối, Thái Dương cũng không đi ăn hàng mà tự nấu nướng, có những hôm phải ăn mì để tiết kiệm.