Thay vì về quê quây quần bên gia đình như trước đây, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, anh Phan Mạnh Hùng (20 tuổi, Phú Thọ) quyết định ở lại Hà Nội để làm thêm 4 ngày lễ.
Anh Hùng cho biết, mỗi ca làm của anh thường kéo dài từ 6 - 8 tiếng, với mức lương gấp ba lần so với ngày thường. Tuy nhiên, lượng khách dịp lễ tăng đột biến khiến anh phải làm việc hết công suất để phục vụ.
“Tôi làm thêm tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại, vậy nên lượng khách thường rất đông, ra vào quán liên tục. Tuy vậy, thu nhập tăng gấp nhiều lần nên tôi vẫn quyết định đi làm. Tôi sẽ sắp xếp để về thăm gia đình vào những ngày nghỉ cuối tuần sau” - anh Hùng nói.
Anh Hùng cho hay, mỗi ngày làm thêm dịp này, anh kiếm được từ 350 - 500.000 đồng. Số tiền này sẽ giúp anh trang trải các chi phí sinh hoạt, ăn uống của sinh viên.
Chị Cao Mai Trang (19 tuổi, Bắc Ninh) cũng lựa chọn công việc làm thêm tại một quán ăn trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Chị Trang cho biết, năm nay, quán ăn cũng có nhiều nhân viên không về quê mà ở lại để làm thêm xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ.
“Sau những ca làm mệt mỏi, tôi sẽ tự thưởng cho bản thân khoảng thời gian còn lại để đi chơi cùng bạn bè hay mua một món đồ yêu thích” - chị Trang nói.
Tuy vất vả, mệt mỏi nhưng chị Trang vẫn hài lòng với quyết định và thu nhập bản thân kiếm được trong những ngày nghỉ lễ.
Sau khi thuyết phục được bố mẹ, anh Nguyễn Đức Tiến (23 tuổi, Hà Nội) quyết định làm thêm xuyên lễ tại một cửa hàng quần áo. “Tôi sẽ đi chơi bù vào những ngày sau đó bởi vào các dịp lễ, những địa điểm vui chơi, ăn uống đều khá đông đúc, ngột ngạt” - anh Tiến nói.
Anh Tiến cho biết, số tiền kiếm được gấp ba trong kỳ nghỉ lễ sẽ hỗ trợ anh phần nào trong việc đăng ký các khóa học ngắn hạn mà bản thân đã ấp ủ trong thời gian dài.