Ghi nhận sáng ngày 16.7, khung cảnh xung quanh xưởng hóa chất hoang tàn, cây cối chết khô, nhà cửa cháy sém. Ở đầu hẻm, bên cạnh kho hóa chất 4 - 5 người dân vẫn đứng trông về nhà mình.
Chưa biết ngày về
Anh Nguyễn Tấn Dũng, 41 tuổi, chia sẻ, toàn bộ đồ đạc trong nhà anh đều bị hư hỏng, những đồ dùng bằng inox bị hóa màu vàng, đồ dùng nhôm bị ra teng trắng như muối, quần áo cũng theo hóa chất mà bay màu. Đồ đạc, nhà cửa hư hỏng nhưng may mắn gia đình anh không bị thương. Những người thân của anh sống gần đó bị ngạt khói và bỏng đang phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
“Từ ngày xưởng hóa chất bị cháy đến nay tôi phải nghỉ làm ở nhà để trông coi nhà cửa, chúng tôi phải gửi con về nhà ông bà ngoại, còn hai vợ chồng tôi thuê khách sạn sống vì mùi hôi từ hóa chất bốc lên nồng nặc không thể ở nổi. Anh tôi không may mắn, bị thương trong vụ cháy giờ vẫn còn nằm bệnh viện” – anh Dũng chia sẻ.
Bà Phạm Thị Sương, 73 tuổi cũng là một trong số hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, mỗi ngày bà đều đứng ở đầu ngõ nhìn vào nhà nhưng không dám vào bởi mùi hóa chất vẫn còn nồng. Nhà bà Sương ở cạnh kho hóa chất, chỉ cách nhau một bức tường, ngày xảy ra hỏa hoạn thùng đựng hóa chất nổ bay qua trước cửa nhà bà, bà cùng gia đình dắt díu nhau chạy khỏi nhà để bảo toàn tính mạng.
“Gia đình tôi có 5 thành viên, trong đó có một đứa bé vừa mới sinh được hơn 1 tháng. Ngày hỏa hoạn xảy ra, tôi nghe tiếng nổ xung quanh nhà kèm theo mùi khét nên đi kiểm tra thì phát hiện hỏa hoạn ngay cạnh nhà. Tôi gọi các con dậy, cùng ôm đứa trẻ sơ sinh chạy khỏi nhà. Giờ cả 5 thành viên cùng thuê một căn nhà trọ để ở tạm, thiệt hại thì chưa biết bao nhiêu nhưng trước mắt là nhà cửa bị hư hỏng, hồ cá Koi cũng chết gần hết, chưa biết ngày nào có thể trở về nhà”– bà Sương nhìn về hướng nhà mình nói.
Mong sớm ổn định cuộc sống
Hai gia đình anh Trương Thanh An (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (39 tuổi) tất cả có 5 thành viên giờ phải cùng tá túc trong căn nhà trọ ẩm thấp. Trước khi hỏa hoạn xảy ra, hai gia đình anh An và chị Ngọc cùng thuê một căn hộ cạnh kho hóa chất có 1 tầng trệt và một tầng lửng, diện tích không quá rộng nhưng không gian sạch sẽ, thoáng mát và an ninh. Tuy nhiên, hỏa hoạn xảy ra, căn hộ mà anh chị thuê cũng bị cháy sém, đồ đạc hư hỏng, đến nay anh chị vẫn chưa thể về nhà để kiểm tra đồ đạc.
“Khi sự cố xảy ra, phía công ty bị cháy có hỗ trợ cho mỗi gia đình ở trọ bị ảnh hưởng 1 triệu đồng/hộ nhưng số tiền đó cũng không thấm vào đâu với chi phí và những thiệt hại của chúng tôi. Giờ đồ đạc của chúng tôi đều bị hư hỏng nhưng cũng không biết kêu ai vì chúng tôi chỉ ở trọ, còn chủ nhà vẫn đang nằm viện nên chúng tôi không thể gọi nhờ xác nhận để được hỗ trợ, đền bù đồ đạc hư hỏng. Mong sao sự cố mau được khắc phục để đền bù thiệt hại cho người dân ổn định lại cuộc sống” – anh An bộc bạch.
Trước đó, khoảng 0h ngày 10.7, người dân nghe tiếng nổ lớn bên trong kho hóa chất trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Sau tiếng nổ, lửa bùng lên cháy dữ dội kèm khói đen bao trùm cả khu vực. Kho hóa chất rộng hàng nghìn mét vuông bị đổ sập. Khoảng 160 hộ dân bị ảnh hưởng phải sơ tán ngay trong đêm.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp Phòng PC07 triển khai dập lửa, tuy nhiên, vài ngày sau đó, lửa vẫn cháy âm ỉ trong kho hóa chất.
Đến chiều 13.7, hỏa hoạn mới được dập tắt hoàn toàn nhưng khói và mùi hôi vẫn còn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê tài sản thiệt hại.