Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 656/KH-SGDĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.
Theo đó, năm học 2023-2024, Hà Nội sẽ tuyển khoảng 72.000 học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, chiếm 55,7% tổng số học sinh đăng ký dự tuyển.
Cụ thể, theo dự kiến năm nay toàn thành phố có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong đó, tuyển vào lớp 10 trường công lập khoảng 72.000 học sinh. Điều này đồng nghĩa với khoảng 57.000 học sinh không có suất vào lớp 10 THPT công lập. Cuộc cạnh tranh kiếm "một tấm vé'' vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm nay được nhận định sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết.
Trao đổi về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Phương, quận Cầu Giấy (Hà Nội) có con học lớp 9 chia sẻ, thông tin lượng thí sinh tăng vọt khiến cả gia đình chị “như ngồi trên đống lửa”. Con thi nhưng bố mẹ cũng mất ăn, mất ngủ, phần vì thức cùng con để ôn luyện, phần vì lo cho con nên chị không thể ngủ ngon.
Theo chị Nguyễn Thị Phương, năng lực của con chỉ đạt ở mức khá, do đó ngay từ đầu năm gia đình chị đã xác định cho con lựa chọn một trường tầm trung.
“Trong trường hợp con không thi đỗ nguyện vọng nào, gia đình cũng phải lựa chọn cho con học trường ngoài công lập. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng là chất lượng giảng dạy cũng như kinh phí học tập” - chị Nguyễn Thị Phương cho biết.
Không chỉ phụ huynh mà rất nhiều học sinh cũng rơi vào tình trạng căng thẳng và chịu nhiều áp lực. Chu Khánh Thắng (học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Xuân Giang, huyện Sóc Sơn) cho biết để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, ngoài việc học trên lớp, em còn phải đi học thêm cho 3 môn, tăng cường liên tục.
"Từ hè năm ngoái mẹ đã tìm cho tôi các lớp, các trung tâm luyện thi. Buổi sáng, tôi đi học từ 6h30 đến 11h45. Buổi chiều, tôi tiếp tục học trên trường từ 14 – 17h và có mặt ở lớp học thêm lúc 17h30. Còn gần 3 tháng nữa mới thi nhưng giờ lịch học của tôi đã kín mít, chỉ được nghỉ sáng chủ nhật. Ôn thi liên tục thế này khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi” - Thắng nói.
Không riêng gì Chu Khánh Thắng mà có nhiều học sinh khác cũng đang gặp phải áp lực như vậy. Nhiều học sinh thừa nhận, đều lo lắng, thiếu ngủ, dành toàn bộ thời gian cho việc ôn luyện.
Là cô giáo chủ nhiệm học sinh lớp 9, cô Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) cho hay, trên thực tế các trường cũng chỉnh lại thời khóa biểu, tăng số tiết Toán, ngoại ngữ và Ngữ văn của lớp 9 lên, để các em có cơ hội học tập sâu và ôn tập các kiến thức cần thiết.
Theo cô Nguyễn Thị Nga, nhiều học sinh phải học ngày, học đêm nhưng vẫn sợ không thể đậu được nguyện vọng 1 vì tỉ lệ đậu lớp 10 công lập chỉ dao động ở mức 56% tổng số học sinh lớp 9 trên địa bàn.
“Trước muôn vàn những áp lực căng thẳng đến từ nhiều nguyên nhân, các bậc phụ huynh hãy đồng hành và chia sẻ tâm lý với các con, thấu hiểu những khó khăn mà các sĩ tử phải trải qua. Đồng thời, sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để giúp các con thoải mái tinh thần đạt kết quả tốt nhất trong kỳ tuyển sinh lớp 10 sắp tới”- cô Nguyễn Thị Nga chia sẻ.