Không còn là sự hưởng ứng theo phong trào nữa. Các cơ quan, xí nghiệp, rồi cả trường học... cũng “đình công” để tiếp lửa cho U23 Việt Nam trong trận bán kết với U23 Qatar. Cả nước sôi sục!
Mạng xã hội Facebook ngập tràn hình ảnh về những "người hùng" U23 Việt Nam, cùng với đó là những ca từ để nói về “chiến công hiển hách” ở sân chơi châu lục. Hàng loạt tài khoản thì “treo” ảnh đại diện là Quang Hải, Tiến Dũng...
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar khép lại lúc 18h00 ngày 23.1, đó cũng là lúc đường phố của 64 tỉnh thành của Việt Nam rợp trong cờ hoa, băng rôn... , cùng sự phấn khích của hàng triệu NHM xuống đường ăn mừng. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên nhiều tuyến phố, dù kim đồng hồ đã điểm sang ngày mới.
Sau cái khoảnh khắc Công Vinh đánh đầu vào lưới Thái Lan trên sân Mỹ Đình mang về chiếc cúp vô địch AFF Cup 2008, 10 năm sau một hình ảnh như vậy mới lại xuất hiện.
Đó là thời khắc mà tưởng như mọi công việc đều ngừng lại, để nhường chỗ cho những màn ăn mừng chiến thắng lịch sử của bóng đá nước nhà.
Nhìn NHM òa khóc như những đứa trẻ hoặc không dám nhìn vào màn hình tivi khi Văn Thanh thực hiện quả penalty quyết định, hay hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xuống đường ăn mừng cùng NHM, rồi đến hình ảnh cụ bà tay dùi tay mâm gõ liên hồi và miệng đồng thanh bắt nhịp “Việt Nam vô địch” cho các bạn trẻ... mới thấy tình yêu bóng đá của NHM Việt Nam là bất tận.
Tự hào lắm, U23 Việt Nam ơi!