Xây giấc mơ hạnh phúc ở Nam Sudan

Thanh Hà |

Hành trang lớn nhất, quan trọng nhất mà Thượng úy, bác sĩ Tống Vân Anh “mang theo” đến Nam Sudan là Trung úy, bác sĩ Đỗ Thanh Tùng - “nửa kia” của cô.

Tình yêu và "giấc mơ Nam Sudan"

Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu từ những năm tháng sinh viên Đại học Y Hà Nội. Ấn tượng với Thanh Tùng từ đầu nhưng đến năm thứ 5, Vân Anh mới có cơ hội tiếp xúc nhiều, thân thiết và hiểu hơn về người bạn học trầm tính, rất thông minh này. Tình cảm cứ thế vun đắp theo năm tháng, theo những giờ cùng lên giảng đường, đi thực tập và cả "những khoảng lặng" giản dị bên nhau. Ngày Vân Anh tròn 22 tuổi, Thanh Tùng tổ chức tiệc sinh nhật, tặng cô đôi giày vừa vặn, "sau đó là yêu, cũng không có tỏ tình lãng mạn gì cả".

Cũng trong năm này, nghe được thông tin Việt Nam dự kiến triển khai lực lượng quân y tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, Vân Anh ấp ủ nguyện vọng tốt nghiệp sẽ tham gia làm nhiệm vụ ở xứ sở xa xôi ấy. Những ngày sau đó, nữ sinh người Nam Định tập trung nâng cao chuyên môn, trau dồi ngoại ngữ. Tốt nghiệp, Thanh Tùng và Vân Anh cùng vào TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp.

Trong suốt chặng đường bạn gái thực hiện giấc mơ Nam Sudan, bạn trai Thanh Tùng luôn thấu hiểu, cảm thông và hết lòng ủng hộ. Bởi thế, cột mốc trọng đại trong tình cảm của cặp đôi cũng nương theo diễn biến hành trình đến Nam Sudan. Khi Vân Anh tham gia huấn luyện trong đội hình Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 và sẵn sàng tinh thần lên đường, cặp đôi quyết định tổ chức “cưới gấp” trong tháng 3.2018 để tháng 4 cùng năm, cô dâu trẻ kịp lên đường làm nhiệm vụ. Tiếc thay, nữ bác sĩ trẻ tài năng “rớt” lại vì thiếu vài tháng kinh nghiệm so với yêu cầu của Liên Hợp Quốc.

Vợ chồng Thượng úy, bác sĩ Tống Vân Anh và Trung úy, bác sĩ Đỗ Thanh Tùng ở Nam Sudan. Ảnh: NVCC
Vợ chồng Thượng úy, bác sĩ Tống Vân Anh và Trung úy, bác sĩ Đỗ Thanh Tùng ở Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Nhờ chuyến đi bị trì hoãn ấy, đôi vợ chồng son có trải nghiệm đáng nhớ khi cùng là thành viên bệnh viện cấp 2 số 3. Trong khi Vân Anh có tới 3-4 năm chuẩn bị tinh thần, Thanh Tùng chỉ có vẻn vẹn 6 tháng dồn dập chuẩn bị cho chuyến đi. Nhưng với tính cách kiên định “làm gì cũng muốn đạt kết quả tốt nhất” cùng sự sát cánh của vợ, chàng bác sĩ trẻ vốn chỉ học tiếng Anh để đọc sách chuyên ngành, phục vụ chuyên môn đã hoàn thiện chương trình huấn luyện để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình với kết quả tốt khiến “cả Ban Giám đốc Bệnh viện 175 bất ngờ”.

Vậy là từ xác định - anh “hậu phương”, em nơi “tiền tuyến”, Thanh Tùng và Vân Anh tiếp tục đồng hành trong chặng đường làm nhiệm vụ ở quốc gia non trẻ cách Việt Nam hàng chục nghìn kilômét. Thanh Tùng và Vân Anh trở thành cặp vợ chồng sĩ quan Việt Nam thứ 2 tham gia gìn giữ hòa bình, sau Đại úy Lê Hồng Thanh và Đại úy Lê Thị Hồng Vân ở Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2.

Kỳ “trăng mật” dài ở “thiên đường” Bentiu

"Một năm vừa rồi rất ý nghĩa" - vợ chồng bác sĩ Thanh Tùng - Vân Anh chia sẻ từ Nam Sudan trong những ngày cuối cùng làm nhiệm vụ ở đây. Ở Bentiu, đôi vợ chồng cùng sinh năm 1992 luôn xác định "cống hiến nhiều thứ nhất trong khả năng của mình, có khoảng thời gian đáng nhớ và không lãng phí cơ hội trải nghiệm nào".

Khoa Khám bệnh của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 mỗi ngày tiếp đón, thăm khám cho khoảng 5-10 bệnh nhân, trong đó có những ca bệnh khó nhưng với bác sĩ Thanh Tùng, trở ngại lớn nhất trong thời gian làm nhiệm vụ là khác biệt văn hóa và rào cản ngôn ngữ. Ấy vậy mà, bác sĩ Thanh Tùng vốn nổi tiếng ít nói, lại rất thích giao tiếp với bệnh nhân, chẳng thế mà nhiều bệnh nhân, như nhân viên người Nam Sudan làm việc cho Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM), lại dốc bầu tâm sự với chàng bác sĩ quân y Việt Nam có vóc dáng gầy nhưng cương nghị, thông minh, những câu chuyện mà đôi khi chúng ta chỉ kể với bạn tâm giao.

“Nhiều lần trò chuyện, tôi thấy khâm phục khả năng vươn lên, định hướng cho tương lai và tình yêu gia đình của bệnh nhân. Khác với nhiều người đàn ông ở Nam Sudan, anh ấy chỉ lấy 1 vợ và có 1 con bởi luôn muốn dành mọi nguồn lực có thể để đầu tư cho con, mong con được giáo dục đủ đầy, có công việc và cuộc sống sau này tốt đẹp hơn” - bác sĩ Tùng tiết lộ.

Trong khi chồng bận rộn ở khoa Khám bệnh, nữ bác sĩ sản khoa Vân Anh cũng tất bật với nhiệm vụ chăm sóc phụ nữ và các thai phụ không quản ngại khó khăn. Chẳng thế mà đầu năm 2022, Vân Anh làm phẫu thuật viên chính cho một ca bệnh khó trong điều kiện dã chiến theo đề nghị giúp đỡ từ bệnh viện MSF của Nam Sudan. Ca phẫu thuật cho sản phụ 22 tuổi người Nam Sudan, bị gù vẹo cột sống nặng trong điều kiện thuốc men, trang thiết bị, dụng cụ phòng mổ không đầy đủ. “Tiếng khóc đầu tiên của em bé làm vỡ òa niềm vui của mọi người trong phòng mổ" - nữ bác sĩ được đồng đội và bệnh nhân gọi là “Angel” (Thiên thần) chia sẻ.

Suốt hơn 1 năm ở Nam Sudan, đôi vợ chồng trẻ cũng luôn bổ trợ lẫn nhau, làm chỗ dựa vững chắc để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có lẽ vì thế mà như Vân Anh từng chia sẻ, vợ chồng cô là "Đồng đội, bạn đời và bạn bè". Không chỉ vậy, họ còn có những dịp “song kiếm hợp bích” vô cùng ăn ý. Vân Anh kể: “Gần đây có ca khám thai, khi xét nghiệm tổng quát thì có kết quả viêm gan C dương tính mà bệnh viện dã chiến cấp 2 thì chỉ xét nghiệm được test nhanh, để kiểm tra sâu hơn cho bệnh nhân thì cần lên tuyến trên”.

Trong lúc băn khoăn, bối rối, nữ bác sĩ phải nhờ tới ông xã vốn kiệm lời của mình ra tay giúp giải thích cho bệnh nhân bớt lo lắng. Một hồi tâm sự trấn an, bác sĩ Tùng phát hiện bệnh nhân đã tiêm vaccine VGC trước đó và xác định có khả năng xét nghiệm bị sai số. “Bệnh nhân nhận kết quả âm tính mừng tới khóc luôn tại chỗ khiến chúng tôi cũng rất cảm động” - Vân Anh kể lại.

Ở nơi nhiều khó khăn như Nam Sudan, Vân Anh luôn hạnh phúc khi có người bạn đời đồng hành. Sinh nhật Vân Anh đầu năm nay, bác sĩ Tùng tự làm tặng vợ một tấm thiệp viết lên câu chúc mừng đầy tình cảm, chúc "một sinh nhật thật "to", thật "hoành tráng"". "Nói đùa tí thôi. Ở cái chốn xa nhà cả chục nghìn cây số thế này kiếm được món quà sinh nhật ra hồn còn khó thì lấy đâu ra mà "hoành" với cả "tráng". Hy vọng em ngày càng trưởng thành, luôn yêu đời, giữ thái độ lạc quan và mãi trẻ trung nhiệt huyết như tuổi 20" - bác sĩ Tùng viết.

Ngoài thời gian làm chuyên môn, cả Vân Anh và Thanh Tùng cùng đồng đội đều tận dụng từng phút, từng giờ ở Nam Sudan để trải nghiệm và học hỏi. Trong khi chồng thích ở nhà, đọc sách, thỉnh thoảng chơi cờ với đồng nghiệp thân thiết, Vân Anh - nữ Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 lại ưa hoạt động trong các nhóm đa nhiệm, khi thì tỉ mẩn vẽ ngôi sao trên bản đồ Việt Nam bằng sỏi, lúc lại say sưa cầm cọ tô vẽ những cánh hoa sen trang trí cổng bệnh viện, tập múa hát... "Những hình ảnh về đất nước con người Việt Nam cũng là niềm yêu thích nên là ý tưởng sáng tạo nào của các nhóm cũng đưa những hình ảnh đó lên hàng đầu” - Vân Anh kể.

Kể từ khi cưới, cuộc sống ở thành phố vội vã, chỉ xoay quanh nhà và bệnh viện, Thanh Tùng và Vân Anh chưa đi trăng mật nên khi tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, gia đình, đồng đội thường nói đùa rằng họ có kỳ trăng mật dài ở Bentiu Paradise (Thiên đường Bentiu).

"Dù sau này trở về Việt Nam, chắc chắn chúng tôi vẫn luôn dõi theo bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 cũng như Bentiu Paradise" - Vân Anh nói. Vợ chồng Vân Anh - Thanh Tùng cũng dự định lưu lại tọa độ đơn vị đóng quân để sau này có thể tìm lại. Nữ bác sĩ quân y hy vọng một ngày nào đó được trở lại thăm Nam Sudan trong vai trò một khách du lịch, khi đất nước Châu Phi này đã hòa bình, phát triển.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

63 lính mũ nồi xanh Việt Nam nhận Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan được trao Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc nhằm ghi nhận những thành tựu trong một năm thực hiện nhiệm vụ.

Sĩ quan Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Theo TTXVN |

Tối 17.1, thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết: Ngày 19.1.2022, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh - sĩ quan hy sinh khi đang trong thời gian làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Nữ sĩ quan thứ 5 của Việt Nam làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Phạm Đông |

Trung tá Vũ Thị Kim Oanh là nữ sĩ quan thứ 5 của Việt Nam làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

63 lính mũ nồi xanh Việt Nam nhận Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan được trao Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc nhằm ghi nhận những thành tựu trong một năm thực hiện nhiệm vụ.

Sĩ quan Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Theo TTXVN |

Tối 17.1, thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết: Ngày 19.1.2022, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh - sĩ quan hy sinh khi đang trong thời gian làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Nữ sĩ quan thứ 5 của Việt Nam làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Phạm Đông |

Trung tá Vũ Thị Kim Oanh là nữ sĩ quan thứ 5 của Việt Nam làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.