Trớ trêu khi phải kết hôn với một người mình không yêu

Hà Thu |

Một câu chuyện có thật ở Hưng Yên, đôi vợ chồng đã có mấy chục năm sống bên nhau, chưa hẳn vì yêu nhau. Bà Lan cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà ngày ấy bà lại đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của ông Cường. Chỉ biết đến giờ nhìn lại, bà vẫn khẳng định: "Tôi đến với ông ấy không phải vì tình yêu".

Ngày đeo nhẫn cưới, bà Lan vẫn không tin được người mình lấy làm chồng lại là ông Cường. Bởi ở phía bà, không hề có tình yêu dành cho ông. Chỉ có ông Cường, là người dành nhiều tình cảm cho bà. Ông từng thề, nếu không cưới được bà Lan, ông sẽ không lấy ai.

Trước tình cảm mãnh liệt của ông Cường, bà Lan vẫn không hề rung động. Cho dù ông có ra sức theo đuổi, bà Lan vẫn ngó lơ. Bởi bà Lan đã có tình cảm với người khác. Cho đến ngày bà Lan chuẩn bị lên xe hoa, ông Cường chọn cách bỏ đi thật xa, biệt tích và để lại lời nhắn "sầu bi" mang tính tiêu cực khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Bất ngờ hơn, khi ông Cường được mọi người phát hiện nằm ở bến tàu trong tình trạng yếu ớt. Mọi người hoảng hốt đưa ông vào viện. Bác sĩ kết luận ông đã dùng thuốc ngủ quá liều. Điều này đã khiến không chỉ bà Lan mà gia đình bà cũng rất bất ngờ.

Bà Lan rơi vào trạng thái vô cùng khó xử. Dù biết bản thân mình chưa yêu ông Cường thật lòng nhưng bà vẫn lựa chọn ở bên ông, để giúp vượt qua những rắc rối tâm lý và chấp nhận hy sinh tình yêu của mình.

Sau khi cưới, bà Lan và chồng không ngủ chung giường. Dù yêu bà thật, nhưng ông Cường cũng tôn trọng vợ. Chỉ khi nào bà Lan đồng ý, ông Cường mới được phép. Bà Lan kể, những ngày sống cùng người mình không yêu, cảm giác như "ở trọ" với bạn ở ký túc xá thời sinh viên.

Dần dần trải qua nhiều thời gian ở cạnh nhau, bằng sự chân thành và cố gắng của ông, sự cam chịu, thấu hiểu, vị tha của bà, hai người đã xích lại gần nhau hơn.

Ông Cường nói, thời gian đầu sau cưới, hai người vẫn rất giữ khoảng cách. Phải mất rất nhiều thời gian, hai người mới gần nhau được. Lúc đó, ông hiểu bà Lan vẫn còn yêu người yêu cũ. Vì cứu mình mà bà hy sinh tình yêu, hạnh phúc của bản thân. Chính sự vị tha và nhân hậu của bà càng khiến ông yêu  bà hơn.

Sau nhiều năm chung sống, họ chưa hề xảy ra mâu thuẫn. Về phía ông, ông hết sức trân trọng và vun vén, bảo vệ hạnh phúc của mình. Bởi vậy, mà ông bà đã cùng nhau đi qua hơn hai thập kỷ của cuộc đời, chưa một lần nghĩ đến việc buông tay.

 

Hà Thu
TIN LIÊN QUAN

Cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh đập: Nhọc nhằn "vun" hạnh phúc ở xứ người

H.N |

Nhìn lại vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn hành hung đến nhập viện vào cuối tuần qua, không ít phụ nữ lấy chồng ngoại quốc đã chia sẻ suy nghĩ và xót xa cho phận làm dâu xứ người của mình. 

Vụ cô dâu Việt bị bạo hành vì sao gây chấn động dư luận?

Thế Lâm |

Vụ người chồng Hàn Quốc (36 tuổi, tại tỉnh Jeolla Nam) bạo hành vợ người Việt 30 tuổi gây chấn động dư luận trong vài ngày qua. Đây không phải là trường hợp cô dâu Việt đầu tiên tại Hàn Quốc bị chồng/gia đình chồng bạo hành.

Tâm sự đẫm nước mắt của tài xế công nghệ bị vợ bỏ vì nghèo khó

Hà Minh |

Mới đây một bức thư tâm sự kèm bức ảnh đứa con trai bụ bẫm của anh tài xế xe ôm công nghệ và câu chuyện nhói lòng phía sau được cộng đồng mạng chia sẻ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh đập: Nhọc nhằn "vun" hạnh phúc ở xứ người

H.N |

Nhìn lại vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn hành hung đến nhập viện vào cuối tuần qua, không ít phụ nữ lấy chồng ngoại quốc đã chia sẻ suy nghĩ và xót xa cho phận làm dâu xứ người của mình. 

Vụ cô dâu Việt bị bạo hành vì sao gây chấn động dư luận?

Thế Lâm |

Vụ người chồng Hàn Quốc (36 tuổi, tại tỉnh Jeolla Nam) bạo hành vợ người Việt 30 tuổi gây chấn động dư luận trong vài ngày qua. Đây không phải là trường hợp cô dâu Việt đầu tiên tại Hàn Quốc bị chồng/gia đình chồng bạo hành.

Tâm sự đẫm nước mắt của tài xế công nghệ bị vợ bỏ vì nghèo khó

Hà Minh |

Mới đây một bức thư tâm sự kèm bức ảnh đứa con trai bụ bẫm của anh tài xế xe ôm công nghệ và câu chuyện nhói lòng phía sau được cộng đồng mạng chia sẻ.