"Hành lý tình yêu" có sự tham gia của khách mời: đạo diễn Lê Hoàng, người mẫu Xuân Lan và diễn viên BB Trần. Ngay từ giây phút xuất hiện, nữ MC Lê Diễm Quỳnh gây ấn tượng mạnh đối với MC Đại Nghĩa và các khách mời bởi sự hoạt ngôn và quyết đoán.
Chinh phục Lê Diễm Quỳnh trong tập này là ba chàng trai: Thừa Tuấn Anh, Kiệt Nguyễn và Lê Quí Hoàng. Ở vòng thứ nhất, nếu Thừa Tuấn Anh gây ấn tượng với sự lịch lãm và tính cách chững chạc thì chàng nhân viên bất động sản Kiệt Nguyễn lại khiến dàn khách mời bất ngờ với bí mật không ăn được thịt heo. Cụ thể, khi mở vali có chứa tượng một con heo các nghệ sĩ đều đoán rằng anh chàng muốn người yêu có tính cách tiết kiệm hoặc có ngoại hình mũm mĩm. Tuy nhiên, Kiệt Nguyễn cho biết anh không ăn được thịt heo.
Điều này khiến ban cố vấn bất ngờ và có phần khó hiểu. Trong khi đó, nữ MC Lê Diễm Quỳnh lập tức lên tiếng: "Mới đầu tiên mà đưa ra một bí mật sốc như thế này thì không biết những cái sau sẽ như thế nào".
Ở vòng tiếp theo, nữ MC quyết định loại Lê Quí Hoàng vì anh chàng này không thích người yêu tiêu nhiều tiền vào mua sắm. Đồng thời, cô cũng thừa nhận mình là một người không thể tiết kiệm và cần bạn trai có thể lo lắng cho mình về kinh tế.
Đến vòng thứ 3, khi biết Kiệt Nguyễn từng có ý định tự tử, Lê Diễm Quỳnh không khỏi bất ngờ vì cô nhận thấy anh là một chàng trai lạc quan và hài hước. Sau Kiệt Nguyễn, Tuấn Anh cũng công khai bí mật của mình là cảm xúc của anh thất thường. Tuấn Anh giải thích, đây là lý do khiến anh khó tìm hiểu người khác bởi đôi khi một giây phút nào đó mất cảm xúc với đối phương, anh sẽ dừng lại và không tìm hiểu nữa.
Sau khi nhận được lời tư vấn từ các nghệ sĩ, Lê Diễm Quỳnh quyết định loại Kiệt Nguyễn vì cho rằng cả hai không hợp tính cách. Trong khi anh chàng cần một người yêu thích cười thì nữ MC lại là người mau nước mắt.
Sau khi lựa chọn Tuấn Anh và biết được bí mật lớn nhất của anh là ngủ ngáy, nữ MC tiếp tục đắn đo. Bởi vì cô là người yêu bản thân và từng chia tay bạn trai vì thói quen này. Cuối cùng, cả hai quyết định trở thành bạn bè vì không muốn tạo cảm giác khó chịu cho đối phương lúc hẹn hò.