Mang thai 3 tháng, bạn trai nhất quyết đòi hủy hôn vì thai là con gái

Hà Anh |

Có lẽ cái ngày anh buông những lời đau đớn đó tôi sẽ chẳng thể quên. Người đàn ông đã ép tôi phải bỏ đi đứa con của mình chỉ vì con tôi là con gái.

Chúng tôi quen nhau qua một lần sinh nhật bạn chung của hai đứa. Tình yêu cứ thế đến với chúng tôi một cách nhẹ nhàng. Sau 3 năm hẹn hò, chúng tôi tính đến chuyện kết hôn.

Anh tỏ ý muốn có con trước khi cưới. Ban đầu, tôi không đồng ý vì sợ rằng lỡ khi có bầu nhiều chuyện phức tạp sẽ xảy ra khiến chúng tôi gặp rắc rối. Nhưng rồi anh động viên, thuyết phục tôi và rồi cuối cùng tôi cũng theo ý anh.

Có một chuyện tôi bị áp lực từ anh và gia đình anh đó là nhất định phải sinh con trai đầu lòng vì anh là cháu đích tôn cũng là trưởng họ. Tôi thì không đồng ý với cái suy nghĩ cổ hủ đó, vì với tôi con nào cũng là con, chỉ cần nuôi dạy chúng trưởng thành thật ngoan ngoãn, mạnh khỏe là được. Nhưng rồi tôi cũng hiểu nỗi lòng muốn có con trai để nối dõi của anh và tích cực lên mạng, hỏi mọi người cách để mang bầu con trai.

Cuối cùng, tôi cũng đậu thai. Tôi vui mừng và gửi kết quả que thử hai vạch cho anh xem. Sau 3 tháng, tôi và anh đi siêu âm. Khi đón nhận kết quả siêu âm, tôi thấy mặt anh biến sắc hoàn toàn.

Anh đưa tôi về nhà trong sự im lặng rồi anh lại đến công ty, tôi nhận được tin nhắn của anh: “Em bỏ nó đi, nó là con gái. Anh cần con trai, bỏ đi rồi anh sẽ cho em thằng cu khác".

Hai hàng nước mắt tự nhiên tuôn ra, tôi khóc như mưa, tủi thân có, buồn bực có, thất vọng có, tôi cố gắng thuyết phục anh mình muốn giữ lại đứa bé nhưng anh không đồng ý. Thậm chí, anh còn kiên quyết: “nếu em không bỏ, anh sẽ mặc kệ em”.

Một thời gian sau, anh vẫn thấy tôi nghén, anh tức giận nói: “Em thích thì cứ đẻ, anh sẽ chu cấp tiền cho em và con nhưng không muốn cưới" rồi bỏ về nhà.

Từ hôm ấy, anh không liên lạc với tôi nữa. Và rồi khoảng vài tháng sau, tôi nghe tin anh ăn hỏi với người yêu cũ và dự định tổ chức đám cưới vào chính cái ngày dự sinh của con mình.

Tôi thực sự đau khổ, tuyệt vong. Chỉ vì con tôi là con gái mà anh lỡ làm thế với mẹ con tôi. Bây giờ tôi vô cùng hoang mang và bế tắc. Tôi thực sự cần một lời khuyên cho bản thân trong lúc này.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông bố trẻ sáng tác bài hát tóm tắt "Về nhà đi con" khiến dân mạng xúc động

H.N |

Sau ca khúc "Độ ta không độ nàng", liên khúc "Hãy trao cho anh - Em của ngày hôm qua", mới đây, anh Xuân Đức tiếp tục sáng tác bài hát cùng tên bộ phim "Về nhà đi con" gây xúc động.

Mẹ qua đời, bố ghẻ lạnh, mẹ kế dành hết tình cảm cho tôi

HÀ ANH |

Khi mẹ qua đời, bố lấy vợ hai, ngỡ tưởng cuộc sống của tôi  tồi tệ nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng tượng. Mẹ kế dành rất nhiều yêu thương và quan tâm tôi.

Không bên con ngày cưới, bố gửi tâm thư xúc động khiến con gái khóc nức nở

H.N |

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một đám cưới ở Hà Tĩnh gây chú ý. Theo đó, bố của cô dâu không kịp về dự ngày vui của con gái. Ông đã gửi một bức thư, nhờ con trai lên đọc hộ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ông bố trẻ sáng tác bài hát tóm tắt "Về nhà đi con" khiến dân mạng xúc động

H.N |

Sau ca khúc "Độ ta không độ nàng", liên khúc "Hãy trao cho anh - Em của ngày hôm qua", mới đây, anh Xuân Đức tiếp tục sáng tác bài hát cùng tên bộ phim "Về nhà đi con" gây xúc động.

Mẹ qua đời, bố ghẻ lạnh, mẹ kế dành hết tình cảm cho tôi

HÀ ANH |

Khi mẹ qua đời, bố lấy vợ hai, ngỡ tưởng cuộc sống của tôi  tồi tệ nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng tượng. Mẹ kế dành rất nhiều yêu thương và quan tâm tôi.

Không bên con ngày cưới, bố gửi tâm thư xúc động khiến con gái khóc nức nở

H.N |

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một đám cưới ở Hà Tĩnh gây chú ý. Theo đó, bố của cô dâu không kịp về dự ngày vui của con gái. Ông đã gửi một bức thư, nhờ con trai lên đọc hộ.