Diễn viên Mỹ Linh - bà xã của Lê Huỳnh - sở hữu gương mặt thanh thoát, đầy sức trẻ và máu lửa trong từng vai diễn. Ngoài những thành công trên con đường sự nghiệp, cô tiết lộ được chồng hết mực cưng chiều.
Cặp đôi chênh lệch 30 tuổi không ngại chia sẻ về những thăng trầm trong tình yêu. Theo chia sẻ, cả hai tình cờ gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của đạo diễn Hồ Ngọc Xum và điều bất ngờ hơn nữa, Lê Huỳnh lại là thần tượng của Mỹ Linh. Sau khi gặp gỡ, cả hai tìm hiểu nhau trong vòng 6 tháng và cuối cùng Mỹ Linh là người đề nghị cả hai bước đến hôn nhân khi cô tròn 22 tuổi.
Mặc dù có cách biệt lớn về tuổi tác nhưng Lê Huỳnh phải thừa nhận rằng, Mỹ Linh lại là người chững chạc và vô cùng hoà hợp với anh. Thậm chí, gia đình Mỹ Linh cũng không hề cản trở mối quan hệ giữa cả hai, đặc biệt tin tưởng vào sự chọn lựa của cô. Cho đến thời điểm hiện tại, đôi vợ chồng đã kết hôn được 5 năm nhưng Lê Huỳnh vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng bà xã của mình.
Mỹ Linh chia sẻ, lúc mới kết hôn, cô có tính cách bốc đồng và thường xuyên cãi lại Lê Huỳnh. Thế nhưng, sống chung lâu năm, nữ diễn viên cũng dần thay đổi suy nghĩ và biết cách làm chồng nguôi giận bằng việc nấu món anh thích. Lê Huỳnh cho biết, anh rất thích những món ăn do vợ nấu, đặc biệt như: Rau muống luộc, cá thu chiên.
Mỹ Linh hy vọng chồng mình sẽ không la cô mỗi khi có lỗi lầm gì, còn Lê Huỳnh lại muốn vợ mình không bày bừa mỗi khi làm bếp để anh không phải dọn dẹp đến “chóng mặt”.
Lê Huỳnh xúc động nói với Mỹ Linh: “Anh hứa với em là từ đây về sau cho đến cuối đời, anh lúc nào cũng sẽ là người luôn ở phía sau lưng vợ, luôn đồng hành với vợ và sẽ không bao giờ có những lời nói, cử chỉ khiến vợ buồn”. Điều đó khiến Mỹ Linh không khỏi xúc động, bật khóc đầy hạnh phúc trong vòng tay của Lê Huỳnh.