Chưa hết tuần trăng mật, vợ quyết ly hôn vì chồng nhận mình là…gay!

CẨM TIÊN (TPHCM) |

Cưới một người chồng tự nhận mình là gay có lẽ là bi kịch lớn nhất đời tôi.

Chúng tôi vốn làm cùng ngành nghề, nhiều lần đi công tác cùng nhau rồi nảy sinh tình cảm. Tôi thích anh ấy vì tính tình nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác. Thể trạng của tôi vốn yếu, hay bị đau đầu, sổ mũi, cảm sốt… mấy lần đi công tác, thay đổi chỗ ăn ở, tôi bị ốm, anh đều tận tình chăm sóc.

Từ cảm mến, tôi bắt đầu để ý rồi yêu anh tự lúc nào chẳng rõ. Có lẽ hiểu được tình ý của tôi, anh cũng đáp lại. Sau chuyến công tác, anh chủ động nhắn tin mời tôi đi chơi, đi cà phê, xem phim… Trong những lần hẹn hò, anh thể hiện mình là một người đàn ông rất lịch lãm, chừng mực và cực kỳ tôn trọng bạn gái khi không vồ vập, ôm hôn như những bạn trai tôi từng quen biết trước đây.

Thế nhưng, khi tôi cảm nhận tình yêu trong tôi đã lớn, tôi sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài, chúng tôi đã tính tới chuyện kết hôn thì anh vẫn chừng mực như thế. Thú thật, là một người phụ nữ, đi cùng người đàn ông mình yêu, trong tôi cũng có những rạo rực nhưng anh tuyệt nhiên không “động thủ”. Anh luôn bảo “muốn giữ cho đêm tân hôn”.

Những ngày chuẩn bị cho đám cưới, tôi đem những tâm sự của mình chia sẻ với một người bạn và một người chị thân thiết. Tôi bảo, khi tôi sang nhà anh chơi, tôi thấy đồ lót của anh khá màu sắc. Anh dùng mỹ phẩm dưỡng da, dưỡng tóc còn nhiều hơn cả tôi. Nhà cửa của anh cực kỳ sạch sẽ và hơn hết anh chưa hôn môi tôi một cách say đắm, cuồng nhiệt.

Đứa bạn tôi thì bảo đàn ông bây giờ chăm chút cho bản thân cũng là chuyện thường, còn người chị đồng nghiệp thân thiết, đã có gia đình thì tỏ vẻ nghi ngờ. Chị kêu tôi cân nhắc kỹ. Nhưng cuối cùng tôi quyết định đám cưới, phần vì tin anh, yêu anh và phần vì tôi không dám hoãn đám cưới khi thiệp mời đã phát đi.

Tôi cưới chồng mà lòng đầy ngổn ngang, rối bời. Chúng tôi đi tuần trăng mật ở Đà Lạt. Ngày đầu, anh không hề động vào người tôi với lý do đi đường mệt. Ngày thứ hai cũng vậy, đến ngày thứ 3 thì anh thú nhận, anh là gay. Anh chỉ có cảm xúc với con trai. Anh đề nghị tôi cứ sống với anh như một người bạn, tôi tự do làm những gì tôi thích, tất cả tài sản, tiền mừng cưới anh sẽ cho tôi. Anh cưới vợ vì anh là con trai duy nhất, anh không muốn bố mẹ anh thất vọng…

Tôi chết lặng. Tôi khóc suốt đêm. Ngay hôm sau, tôi bắt xe về luôn và quyết ly hôn mặc anh van nỉ. Có người bảo tôi ác nhưng tôi nghĩ, mình chỉ sống một lần, trước hết tôi phải sống vì bản thân tôi, còn anh, anh phải tự xử lý chuyện của mình!

CẨM TIÊN (TPHCM)
TIN LIÊN QUAN

Người yêu đòi hỏi: "Hãy trao cho anh", tôi phải làm sao?

Tuệ Anh (Hà Nội) |

Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của những người bạn thời đại học. Mới chỉ hai tuần yêu nhau, mỗi khi gần gũi, anh từ năn nỉ, đến đòi hỏi: "Hãy trao cho anh" lần đầu tiên, để hiểu nhau hơn,khiến tôi lo sợ.

Con đề nghị mẹ ly hôn vì ba quá vô tâm!

NHẬT PHƯƠNG (TPHCM) |

Không biết tôi nói câu này với mẹ bao nhiêu lần rồi, nhiều đến độ tôi không nhớ nổi. Vậy mà mẹ tôi vẫn chưa chịu ly hôn.

Liệu tôi có bị cắm sừng khi anh vừa chia tay tôi đã ôm hôn người khác?

Theo Linh Nhi/VOV |

Anh nói bạn bè ôm hôn nhau không có gì quá đáng, dù sao lúc đó chúng tôi cũng đang trong thời gian chia tay nhau.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người yêu đòi hỏi: "Hãy trao cho anh", tôi phải làm sao?

Tuệ Anh (Hà Nội) |

Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của những người bạn thời đại học. Mới chỉ hai tuần yêu nhau, mỗi khi gần gũi, anh từ năn nỉ, đến đòi hỏi: "Hãy trao cho anh" lần đầu tiên, để hiểu nhau hơn,khiến tôi lo sợ.

Con đề nghị mẹ ly hôn vì ba quá vô tâm!

NHẬT PHƯƠNG (TPHCM) |

Không biết tôi nói câu này với mẹ bao nhiêu lần rồi, nhiều đến độ tôi không nhớ nổi. Vậy mà mẹ tôi vẫn chưa chịu ly hôn.

Liệu tôi có bị cắm sừng khi anh vừa chia tay tôi đã ôm hôn người khác?

Theo Linh Nhi/VOV |

Anh nói bạn bè ôm hôn nhau không có gì quá đáng, dù sao lúc đó chúng tôi cũng đang trong thời gian chia tay nhau.